Bài viết của các học viên tại Slovakia

[MINH HUỆ 3-1-2019] Vào đêm giao thừa, các học viên Pháp Luân Công ở Slovakia lại tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện ở quốc gia này.

Tính đến năm 2019, cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm kể từ khi khởi xướng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong năm qua, hơn 800 học viên ở Trung Quốc đã bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ, và theo báo cáo, nhiều học viên tiếp tục qua đời vì bị bức hại.

Sự tiếp diễn của chiến dịch tàn bạo này đã thúc đẩy các học viên tại Slovakia ghi dấu một năm mới đến bằng cuộc thỉnh nguyện lặng lẽ. Họ ngồi tọa thiền và kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

f489dd1af9f0579a1cecfa60e68efc61.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền tĩnh lặng trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava

Người đi đường đón chào năm mới đã phản hồi tích cực đối với cuộc thỉnh nguyện của các học viên. Một người cho hay trước đây anh đã từng đọc về Pháp Luân Công.

Sau cuộc thỉnh nguyện, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã chúc các học viên một năm mới tốt đẹp. Một học viên đã bày tỏ ước nguyện rằng trong năm nay, tình hình ở Trung Quốc sẽ thay đổi để thỉnh nguyện sẽ không diễn ra vào năm tới nữa.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174500.html

Đăng ngày 05-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share