Bài viết của Vân Hy

[MINH HUỆ 20-12-2018] Ngày 4 tháng 12 năm 2018, một người phụ nữ 79 tuổi trở nên vô cùng lo lắng khi không thấy con gái bà đi làm như thường lệ và cô không trả lời điện thoại di động cả ngày hôm đó.

Một đòn nặng đã giáng xuống cụ bà sau khi có thông tin xác nhận rằng con gái bà lại bị bắt vào đêm hôm trước bởi tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cụ bà đã mất chồng trong cuộc bức hại này, và con gái thứ của bà phải sống tha hương để tránh bị bắt giữ thêm nữa vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hoàn toàn nương nhờ vào cô con gái lớn, bởi vậy, việc con gái bà lại bị bắt giữ khiến bà suy sụp.

Cháu trai 21 tuổi đang học đại học đến giúp bà hai lần một tuần. Một người hàng xóm tốt bụng cũng chuẩn bị giúp bà một số bữa cơm.

Trở thành góa phụ vì chồng qua đời sau khi bị bức hại

Đây là lần thứ hai người phụ nữ cao niên này chứng kiến bi kịch ập xuống gia đình mình. Quay trở lại tháng 7 năm 2001, hai cô con gái và chồng bà đều bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Lúc đó, cháu trai bà mới lên bốn (con trai của người con gái lớn Lưu Nhạ Hàn) đã bật khóc nức nở khi bà đến đón cậu bé ở nhà trẻ và bảo với cậu rằng mẹ cậu đi công tác xa nhà dài ngày.

Trong khi hai con gái bị kết án lao động cưỡng bức ba năm, chồng bà bị kết án tám năm tù. Ông từng ba lần bị đột quỵ ở trong tù và đã được thả ra một năm sau khi bị cầm tù. Sợ lại bị bức hại, nên ông không dám tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Hai tháng sau khi hai người con gái của bà được trả tự do, chồng bà qua đời vào tháng 9 năm 2004 sau một cơn đột quỵ khác.

Gia đình người con gái lớn tan vỡ

Trong khi người con gái lớn của bà bị giam trong trại lao động, thì con rể của bà, một cảnh sát, đã ly hôn cô. Bà đón cháu trai trong khi hai con gái và chồng bà bị giam giữ.

Ngoài việc nuôi nấng cháu trai với đồng lương hưu ít ỏi, người phụ nữ này còn thường đi lại giữa ba cơ sở giam giữ khác nhau để thăm người thân của mình và gửi tiền cho họ.

Khi con gái lớn của bà trở về nhà, cô vô cùng khổ tâm khi thấy con trai mình tránh né và sợ hãi cô bởi những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công mà cậu được dạy ở trường. Phải mất nhiều năm cô mới hàn gắn được mối quan hệ với con trai, và sau này, cậu con trai đã ủng hộ tích cực mẹ tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi được thả, người con gái lớn của bà quay trở lại công tác tại một trường tiểu học. Nhưng thay vì được phép tiếp tục giảng dạy, ban giám hiệu nhà trường lại giao việc vặt cho cô do bị chính quyền gây áp lực. Cô không than vãn và vẫn làm tốt công việc của mình.

Người con gái thứ sống tha hương

Theo tuổi tác, người phụ nữ cao niên đã phát bệnh tim và huyết áp cao trong những năm gần đây. Năm ngoái bà đã nhận được cảnh báo về tình trạng nguy kịch vì tim ngừng đập. Ngoài ra, bà còn mắc các chứng bệnh về lưng khiến bà không thể đứng lâu, và phải nhờ người con gái lớn chuẩn bị cơm nước cho bà.

Người con gái thứ của bà, cô Lưu Lily, đã chuyển tới Australia năm 2017 để tránh bị bắt giữ thêm nữa. Cô Lily đang kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho chị gái cô và tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ khác.

Bài liên quan:

Sydney, Australia: Học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kêu gọi giải cứu cho thân nhân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173747.html

Đăng ngày 03-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share