Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 27-11-2018] Hồi nhỏ, vì bị dị ứng thuốc nên tôi bị mắc một loại bệnh về da, gần như không thể chữa được. Cha mẹ đưa tôi đến gặp từng bác sỹ trong huyện nhưng không ai có thể trị khỏi cho tôi.

Khỏi bệnh về da

Bà ngoại tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi pháp môn được giới thiệu ra công chúng năm 1992, và bà thường nói với chúng tôi về khả năng trị bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp. Khi tôi lên năm hay sáu tuổi, mẹ đưa tôi đi học Pháp luyện công cùng mẹ. Mẹ cũng dạy tôi học thuộc lòng thơ Hồng Ngâm của Sư phụ.

Khi đả tọa luyện công, bất luận là chân đau đến đâu, tôi vẫn đều có thể kiên trì ngồi song bàn một tiếng. Theo đó các mụn mủ trên da tôi biến mất lúc nào không hay.

Không hề đau đớn sau khi bị tai nạn

Sau khi học xong trung học, tôi làm việc tại một nhà máy. Một hôm, quản lý bảo chúng tôi mang xe ba gác chở hàng đến làm việc ở một nhà máy khác.

Trên đường về, do bất cẩn nên chiếc xe đã cán lên một viên gạch, xe tròng trành và tôi bị văng ra khỏi xe. Bánh xe phía sau cán lên chân phải của tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy có gì đó lăn nhẹ qua tôi. Các đồng nghiệp kinh khiếp nghĩ rằng chân tôi đã bị cán nát. Tôi nói: “Thực sư không đau mấy.”

Họ vẫn lo lắng và đưa tôi tới bệnh viện. Bác sỹ nói rằng tôi không hề bị gãy xương, chân cũng không sưng mà chỉ hơi trầy xước da. Lúc ấy tôi cảm giác Đại Pháp thật thần kỳ, cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại. Dù tôi không học Pháp tốt, không luyện công tốt, nhưng Sư phụ vẫn luôn trông chừng tôi.

Sau khi kết hôn, tôi vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc con nhỏ. Tôi lười nhác và đã ngừng tu luyện Đại Pháp. Tôi suy nghĩ giống như người thường. Tâm tôi không còn tu luyện nữa.

Đại Pháp một lần nữa chữa khỏi bệnh về da cho tôi

Khi bệnh da của tôi tái phát, do không học Pháp luyện công tốt, tôi liền đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, và tìm đến một bác sỹ Trung y nổi danh, ông ấy đã điều trị cho tôi bằng thảo dược. Bệnh tình của tôi càng tồi tệ hơn, mụn mủ đầy mặt, nhìn không nhận ra là ai nữa. Ngay cả vị bác sỹ này cũng từ chối tiếp tục điều trị cho tôi và khuyên tôi hãy tìm bác sỹ khác. Lúc này, tôi vô vọng và thậm chí còn nghĩ đến việc tự vẫn.

Mẹ khuyên tôi hãy một lần nữa tu Đại Pháp. Tôi quyết định ở lại với mẹ để đảm bảo rằng tôi sẽ luyện công đầy đủ. Lúc bắt đầu, tôi vẫn uống thuốc Trung y, và hàng ngày luyện công cùng các học viên khác .

Chỉ trong ba ngày, toàn thân tôi cảm thấy rất thoải mái và không cần uống thuốc nữa. Khi tôi kiên trì học Pháp luyện công, tín Sư tín Pháp, tình trạng da tôi cũng cải thiện rất nhiều. Nó đã khỏi hoàn toàn chỉ trong một tháng!

Chồng tôi cũng lần thứ hai được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Thậm chí bác sỹ khám bệnh cho tôi còn phải nói rằng Đại Pháp thật vô cùng tuyệt vời. Ông ấy cũng khuyên tôi kiên trì tu luyện. Khi hàng xóm gặp tôi, họ đều nói rằng Đại Pháp thật thần kỳ.

Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173702.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share