Bài viết của Minh Nhạc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Hàng trăm nghìn người đã được hưởng lợi qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) kể từ khi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu môn tu luyện ra công chúng vào năm 1992. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều biết môn tu luyện có huyền năng trị bệnh thần kỳ, và thậm chí những người chỉ cần đơn giản tin và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cũng nhận được những lợi ích đáng kinh ngạc.

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện có thật mà tôi đã tận mắt chứng kiến.

Một cuộc sống khốn khổ

Một ngày nọ, khi tôi đang đo huyết áp cho một bệnh nhân thì một người đàn ông cao tuổi chống cây gậy bước vào phòng khám của tôi. Ông trông tầm hơn 70 tuổi và bước đi rất chậm. Theo kinh nghiệm của tôi, ông dường như có vấn đề về teo não.

Trước kia ông từng đến đây, nhưng lần này thì trông ông có vẻ tệ hơn. Nhà của ông chỉ cách phòng khám của tôi có vài trăm mét, nhưng ông đã phải nỗ lực rất lớn để có thể đi được về đến nhà. Sau khi ông lấy thuốc và chuẩn bị ra về, tôi đã quyết định đi cùng ông vì tôi lo lắng sẽ có chuyện gì không hay xảy ra cho ông trên đường về nhà.

Trên đường về, ông kể cho tôi ông có ba người con trai và tất cả họ đều thành đạt. Nhưng không ai trong số họ muốn chăm sóc cho ông.

Khi đến nhà ông, tôi thấy trên giường của ông có rất nhiều hộp bánh quy. Ông nói với tôi rằng mấy người con trai của ông không cho ông dùng bếp ga, vì sợ ông quên tắt bếp. Và những người từ văn phòng quản lý dân cư địa phương cũng thường xuyên ghé qua để nhắc ông đừng dùng bếp ga để đảm bảo an toàn cho những người hàng xóm.

Tôi đã rất buồn khi nghe chuyện này. Tôi nghĩ rằng tình hình của ông chỉ có thể thay đổi nếu ông nhận được phước lành từ thiên thượng. Vì thế tôi bảo ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi nói với ông rằng miễn là ông tin và chân thành niệm chín chữ này thì ông sẽ được phúc báo.

Tôi đã gọi thức ăn cho ông trước khi ra về và ông đã khá xúc động.

Thay đổi thành một người khác sau 20 ngày

Khoảng 20 ngày sau, một người đàn ông bước vào phòng khám của tôi. Ông ngồi trước ghế của tôi và hỏi: “Anh có nhớ tôi không?” Tôi nhìn ông một lúc trước khi nhận ra ông chính là người đàn ông mà tôi đã hộ tống về nhà hôm trước.

Ông trông trẻ hơn trước đến 10 tuổi, và khuôn mặt hồng hào. Tôi rất vui khi nhìn thấy ông. Tôi đứng dậy và bắt tay ông. Các đồng nghiệp của tôi đã hỏi tôi: “Ông ấy có phải là người đã đến phòng khám của chúng ta cách đây vài tuần không? Trông không có vẻ cùng là một người. Ông ấy trông trẻ hơn rất nhiều. Ông ấy đã thay đổi thành một người khác.”

Người đàn ông lớn tuổi không ngừng cảm ơn tôi. Tôi nói với ông: “Đừng cảm ơn tôi. Chính Sư phụ của tôi, Ngài Lý Hồng Chí, mới là người đã cứu rỗi cuộc đời ông. Vì vậy người mà ông phải cảm ơn chính là Sư phụ của tôi.” Sau đó, ông đã cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ông nói tiếp: “Tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày kể từ lúc anh rời khỏi nhà tôi. Càng niệm tôi thấy mình càng khoẻ ra. Hiện tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.”

Tôi cũng nói với ông rằng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mang lại cho ông một tương lai tươi sang. Ông nói: “Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh. Bất cứ tổ chức nào mà anh muốn tôi thoái, tôi cũng sẽ làm!”

Sau đó, ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi rất vui vì ông đã chọn một tương lai tươi sáng cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/24/173741.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share