Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-12-2018] Năm 2014, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa hệ thống trại lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, đó chỉ là thay đổi mang tính ngụy trang, một số trại đã chuyển thành “hắc lao” và trung tẩy não để “giam giữ những đối tượng mục tiêu của chính quyền cộng sản.

Vào tháng 11 năm 2018, ông Vương Phượng Đức bị kết án ở Trung tâm Giáo dục Cải tạo Tân An thuộc quận Đại Hưng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tòa án Bắc Kinh đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án hai năm của ông Vương.

Ông Vương Phượng Đức bị bắt cùng con gái là cô Vương Ngạn Ngạn vào ngày 13 tháng 4 năm 2017. Cả hai đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vụ việc của cô Vương đã bị Viện Kiểm sát trả về vào tháng 12 năm 2017 nhưng vụ việc của ông Vương lại bị truy tố vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Ông bị Tòa án quận Thuận Nghĩa kết án hai năm tù vào ngày 20 tháng 6 năm 2018 nhưng đã nộp đơn kháng cáo.

Từ khi phát động cuộc bức hại, môn tu luyện Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu chính yếu của ĐCSTQ. Cuộc bức hại này đã lấy đi mạng sống của hàng triệu người Trung Quốc.

Những học viên Pháp Luân Công trong khu vực có án tù ngắn hơn đều bị chuyển tới cơ sở Tân An, vốn là một trại lao động cưỡng bức, nhưng hiện là Trung tâm Giáo dục Cải tạo Tân An áp dụng chương trình đàn áp các học viên, nhằm ép họ từ bỏ niềm tin của mình.

Học viên bị hai tù nhân giám sát. Sau khi bị đánh thức vào 5h30 sáng, họ sẽ bị tẩy não cả ngày, trước khi được đi ngủ vào 10h30 tối.

Tra tấn thể xác

Ông Vương Phong Đức (không có quan hệ gì với ông Vương Phượng Đức) cũng là một học viên Pháp Luân Công, được chuyển tới Tân An vào đầu năm 2018 để thi hành bản án 1,5 năm.

Dưới áp lực của chương trình tẩy não hà khắc, sức khoẻ của ông nhanh chóng xuống dốc. Ông bị lao phổi sau đó hai tháng.

Dù mới ngoài 60 tuổi nhưng chương trình tẩy não không ngừng nghỉ đã khiến ông bị tổn hại về thể chất. Một lính canh nói với gia đình ông rằng nhìn ông bây giờ như ông cụ 80.

Gia đình ông Vương Phượng Đức lo ngại rằng ông cũng bị tra tấn như vậy ở trung tâm này.

Theo tin của người nhà ông Vương, vợ ông đang nằm liệt giường vì những áp lớn về lực tinh thần, sau khi cả chồng và con gái bà bị bắt.

Áp lực khiến bà không kiểm soát được việc đi vệ sinh và sụt cân nặng.

Báo cáo liên quan:

Không từ bỏ Pháp Luân Công, hai cư dân Bắc Kinh bị kết án tù

Một kỹ sư Bắc Kinh và cha của mình vẫn đang bị giam vì đức tin của họ

Một kỹ sư ở Bắc Kinh bị buộc phải từ chức và bị bắt giữ vì kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân

Báo cáo tổng hợp: Vai trò của các Trung tâm tẩy não tại Trung Quốc trong cái chết của các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/377978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/24/173744.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share