Bài viết của Như Ý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2018] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cha tôi đã ngăn cản chúng tôi nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, vì ông quá rõ ĐCSTQ có thể tàn bạo và độc ác như thế nào qua các cuộc vận động chính trị của nó.

Tôi có ba em trai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả ba đều làm rất tốt các việc ở nhà và ở trường. Người em trai lớn nhất của tôi đã bị giam cầm trong nhà tù Ngũ Mã Bình, ở đó cậu ấy bị tra tấn tàn bạo vì kiên định đức tin vào Đại Pháp nhưng vẫn nhất quyết không chấp nhận bị “chuyển hóa.” Cha mẹ tôi lo lắng cho em nhưng bất lực. Cha tôi lúc đầu bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt đã chửi mắng em trai tôi và lăng mạ Đại Pháp.

Năm 2008, một vài người đàn ông được thả ra từ nhà tù Ngũ Mã Bình đã đến nhà chúng tôi và nói chuyện với cha tôi. Họ nói: “Con trai của bác thật tuyệt vời, cậu ấy hẳn đã được dạy dỗ rất tốt. Sao cậu ấy có thể tốt đến vậy!”

Những gì họ nói đã khiến cha tôi tò mò. Ông hỏi: “Con trai tôi bị cầm tù, sao anh lại nói nó rất tốt?”

Họ mô tả những gì mà em tôi phải chịu đựng trong tù. Vì cậu ấy từ chối từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, các lính canh đã xúi giục tù nhân đánh đập cậu ấy, bắt cậu phải đứng ngoài trời lạnh mà chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, hay ép cậu ấy phải phơi mình dưới cái nắng gắt vào mùa hè, v.v… Sau khi cha tôi biết được chân tướng về Đại Pháp và cuộc đàn áp, ông đã mắng các cảnh sát và nói rằng họ không có nhân tính. Cha tôi đã đến nhà tù để thăm em trai tôi nhiều lần, nhưng lính canh không cho phép họ gặp nhau. Thậm chí, các lính canh còn đe dọa cả cha tôi.

Cha tôi đã viết một vài lá đơn gửi cho quản lý nhà tù và kiện nhà tù. Trong đơn của mình, ông nói: “Con trai tôi không làm gì sai trái. Nhờ học Pháp Luân Công, sức khỏe của cháu đã được phục hồi. Cháu không đánh bạc hay làm điều xấu. Cháu là người thành thật, thiện lương và trung hiếu. Tuy nhiên, các lính canh lại ngược đãi cháu. Họ cũng ép cháu lao động nô lệ và lấy tiền bỏ túi riêng. Họ còn xấu hơn cả những kẻ cướp.”

Cha tôi đã đứng về phía Đại Pháp.

Vào mùa thu năm 2016, cha tôi xuất hiện chứng mất trí nhớ, đi đường hay bị vấp ngã, đầu óc choáng váng, v.v.. Các bác sĩ muốn ông nhập viện để theo dõi thêm. Mẹ tôi và tôi khuyên ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, ông còn ngập ngừng. Sau đó, khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra, ông thấy ánh vàng kim phát ra từ cuốn sách. Ông rất bất ngờ. Ông từng xé sách Đại Pháp và hủy nhiều tài liệu, vì vậy ông cảm thấy có lỗi. Tôi nói với ông rằng, Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) rất bao dung và từ bi: “Sư phụ sẽ quản cha miễn là cha nhận lỗi.”

Em trai út đưa cha mẹ đến nhà tôi. Cha tôi chắp hai tay trước ngực, quỳ xuống trước ảnh Sư phụ, và thừa nhận những sai lầm của mình, ông bày tỏ mong muốn học Đại Pháp và xin Sư phụ nhận ông là đệ tử.

Ngày hôm sau, cha tôi bình phục. Huyết áp của ông trở lại bình thường. Chứng táo bón làm phiền ông nhiều năm cũng không còn nữa. Từ đó, cha tôi thường nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí thật sự tuyệt vời! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Ông cũng nói với những người mà ông gặp chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát bùa hộ mệnh.

Một lần, một viên chức hỏi cha tôi số điện thoại của em tôi và tìm cách sách nhiễu em. Cha tôi từ chối hợp tác và cảnh báo vị đó rằng việc bức hại các học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Cha tôi cũng nhắc nhở ông ta rằng những quan chức cấp cao của ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, như Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai, hiện đã bị cầm tù.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018, có một bữa tiệc lớn ở quê tôi. Tất cả chúng tôi đã về tham gia để có thể nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái ĐCSTQ.

Các học viên Đại Pháp tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đang đi trên con đường của Thần, những người thực sự bị bức hại chính là thế nhân [không minh bạch chân tướng] và bản thân những người tham gia bức hại. Nhiều kẻ hành ác đã nhận quả báo vì tội ác của họ. Tuy nhiên, các học viên không oán hận họ vì người tu luyện không có kẻ thù. Chúng tôi hy vọng mọi người dân đều có thể liễu giải chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc đàn áp và rời khỏi ĐCSTQ, được Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp cứu độ, có tương lai tươi sáng.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/1/377856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/13/173609.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share