Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 26-12-2018] Năm 2019 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ đã tập trung trước Tòa thị chính Toronto vào ngày 23 tháng 12 năm 2018, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) một Năm mới vui vẻ.

e40c165d5460a724a6a0d40d310e32e5.jpg

Các học viên ở Toronto chúc nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp một Năm mới vui vẻ

1ee77f5d0a28d827c69371905b51e7f1.jpg

Các học viên tham gia giảng chân tướng trực diện quyết tâm tinh tấn trong năm mới và giúp nhiều người hơn làm tam thoái

Người dân ở Trung Quốc cảm ơn Sư phụ

Bí thư Đảng tại một trường đại học ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã đề nghị một học viên Pháp Luân Đại Pháp chuyển lời chúc mừng Năm mới của ông đến Sư phụ.

Ông cho biết: “Sau khi trò chuyện với các học viên, giờ thì tôi đã biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào. Các học viên đã giúp tôi thoái Đảng. Tôi muốn cảm ơn Sư phụ! Xin hãy gửi lời chúc mừng của tôi đến Ngài! Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời! Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Đại Pháp!”

Người Trung Quốc ở hải ngoại thay đổi thái độ

Anh Trương, một chuyên gia trẻ của một ngân hàng lớn ở Canada, đã từng từ chối nghe các học viên thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cuối cùng, thái độ của anh đã thay đổi sau khi biết thêm về cuộc bức hại. Anh nói rằng anh rất biết ơn và cuối cùng đã nhận ra lý do tại sao các học viên làm việc rất vất vả để nói cho mọi người biết sự thật.

Nữ học viên Tống đã nhiều lần nói chuyện với anh. Anh Trương cho biết, dần dần, anh đã cảm nhận được lòng từ bi và chân thành của bà. Một ngày, anh nói với bà Tống: “Vâng! Xin hãy giúp cháu làm tam thoái. Cảm ơn bác rất nhiều! Bác đã làm sáng tỏ những hiểu nhầm của cháu trước đây.”

Ông Lâm đến Canada vào năm 1998. Ông cũng đã quyết định làm tam thoái sau khi nói chuyện với bà Tống. Ông cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp hẳn là rất tốt. Đó là lý do tại sao rất nhiều người tu luyện môn này. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ giỏi lừa dối người dân. Tôi đã bị lừa dối và đã gia nhập Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên, và Đảng Cộng sản. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết sự thật. Tôi muốn làm tam thoái. Cảm ơn bà rất nhiều!”

Thành viên Liên minh 50 xu cảm ơn các học viên

Cô Vương, người trả lời đường dây nóng làm tam thoái, cho biết: “Gần đây, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Thẩm Dương. Hầu hết họ là thanh niên. Ban đầu họ nói với tôi là họ muốn làm tam thoái, nhưng sau đó họ bắt đầu lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Họ được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tiền để gây can nhiễu đến đường dây nóng của chúng tôi, và là thành viên của Liên minh 50 Xu (những người được ĐCSTQ trả tiền để lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp). Tuy nhiên, sau khi họ nghe sự thật về lịch sử của ĐCSTQ, nhiều người trong số họ đã chân thành làm tam thoái.”

Cô gái có tên Tiểu Hoa là một trong số họ. Trong cuộc trò chuyện, cô nói với cô Vương rằng cô được trả tiền để thực hiện những cuộc gọi này. Cô Vương hỏi: “Năm mươi xu à?” Cô gái trả lời: “Không, 5 Nhân dân tệ cho mỗi cuộc gọi. Tôi được trả 50 Nhân dân tệ sau khi tôi thực hiện 10 cuộc gọi.”

Cô Vương đã nói với cô: “Xã hội ngày nay thật hỗn loạn. Một số người thậm chí trả tiền cho người khác để làm việc xấu. Cái gọi là Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn cũng được dàn dựng bởi những người do ĐCSTQ thuê. Kẻ chỉ đạo đã qua đời ở tuổi 47. Các phát thanh viên liên tục phát sóng chương trình cũng đều chết trẻ. Tiền của ĐCSTQ là một phạm trù gây nhiều tranh cãi. Họ cố mua chuộc cuộc sống của cô!” Cô Tiểu Hoa đã yên lặng lắng nghe và sau đó đã thốt lên: “Vậy tôi có thể làm gì?”

Cô Vương nói với cô ấy: “Cô có thể làm tam thoái, nói với những người cùng làm việc với cô về điều đó, và giúp họ cũng làm tam thoái. Xin đừng lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp nữa. Đường dây nóng của chúng tôi là để cứu người, nếu cô gây can nhiễu là cô đang tích nghiệp đấy.“ Cô Tiểu Hoa đã đồng ý ngay lập tức và nói: “Cảm ơn cô!” Sau đó, cô Vương không còn nhận được cuộc gọi nào kiểu như vậy nữa.

Người đàn ông hiểu ra sau 20 cuộc gọi

Cô Trương đã nói chuyện với một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây hơn 20 lần. Cô cho biết: “Lúc đầu, anh ta đã chửi tôi, nhưng tôi cảm thấy anh ấy muốn nói chuyện.” Cuối cùng, anh ấy cũng cảm động bởi sự chân thành của cô Trương. Anh tiếp tục nói chuyện với cô nhưng từ chối làm tam thoái. Khi cô Trương yêu cầu anh: “Ít nhất thì anh hãy nhớ những từ này”, ngay lập tức anh ấy hỏi: “Từ gì vậy?” Cô Trương nói anh hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Khi anh hỏi tại sao chúng lại có ý nghĩa, cô Trương bèn giải thích bằng một số câu chuyện lịch sử. Sau khi yên lặng lắng nghe, người đàn ông nói: “Tôi muốn thoái Đảng. Cảm ơn cô rất nhiều!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2018/12/26/378929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/29/173802.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share