Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đài Nam, Đài Loan

[MINH HUỆ 23-11-2018] Tôi đã đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ, Suy nghĩ về vấn đề liên quan tới tốc độ của động tác luyện công, và đã chuyển nó cho nhiều học viên khác. Tôi thường nhắc các học viên đừng di chuyển quá nhanh khi luyện công.

Sau các buổi diễn hành Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan, chúng tôi đều tiến hành luyện công tập thể theo một nhóm lớn. Trong mỗi lần, ban tổ chức đều liên tục nhắc các học viên phải luyện theo tiếng hô của Sư phụ trong nhạc luyện công. Tuy nhiên, khi chúng tôi luyện bài công pháp thứ ba và thứ tư, động tác của các học viên đều không đồng nhất và chúng tôi trông thật lộn xộn. Tại sao các học viên vẫn còn luyện công theo tốc độc của riêng họ ngay cả sau khi ban tổ chức đã nhắc họ làm theo tiếng hô của Sư phụ?

Động tác của chúng tôi hoặc là quá nhanh hoặc là quá chậm vì chúng tôi không tập trung, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã không thực hiện nó một cách nghiêm túc. Vì chúng tôi quá quen thuộc với các động tác này, rất nhiều học viên đã không dụng tâm để luyện. Tất cả chúng ta biết rằng học Pháp tốt là rất quan trọng. Tuy nhiên có bao nhiêu học viên ngộ được rằng luyện công một cách chính xác cũng rất quan trọng?

Tôi thường nhìn thấy các học viên luyện công không chính xác hoặc quá nhanh. Bất kể tôi đã nhắc hay chỉnh lại động tác của họ, họ vẫn tiếp tục mắc những lỗi tương tự. Tôi thường trở nên hoang mang. Cuối cùng tôi đã hướng nội và phát hiện thấy mình đã không từ bi và thiếu kiên nhẫn. Sau đó tôi cố gắng sửa lại ngữ điệu và thái độ của mình. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không đồng bộ khi luyện công. Tôi thầm hỏi Sư phụ trong tâm: “Liệu con có nên tiếp tục chỉnh và nhắc các học viên này không?”

Trong mỗi lần luyện công tập thể hàng năm trước Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp, nếu bạn mở mắt để nhìn quanh một lượt động tác của các học viên, bạn có thể cảm thấy rất buồn. Rất nhiều người trong số họ luyện không chính xác. Có lần tôi đã nghe có ai đó nói: “Người phụ trách điểm luyện công không biết đã dạy họ luyện công thế nào?” Tất nhiên, tôi không biết người nói đang đề cập đến ai, nhưng đó không phải là vấn đề, nhưng tôi nghĩ trong lòng: Tôi nghĩ có lẽ người phụ trách điểm luyện công đã cố gắng hết sức.

Tôi tin rất nhiều điểm luyện công đều có vấn đề tương tự. Gần đây một học viên khác đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Anh nói, thực ra, để chỉnh lại động tác người ta cần phải đề cao tâm tính. Nếu không đề cao tâm tính, thì sẽ rất khó để chỉnh lại động tác, vì động tác của chúng ta đã trở thành thói quen. Tôi đã hiểu rất rõ những lời của anh ấy. Dưới đây là trải nghiệm của tôi.

Có lần khi tôi đang luyện công cùng với một học viên khác ở điểm của tôi, cô ấy nói động tác “Di Lặc thân yêu” của tôi sai, và rằng hai bàn tay từ thế kết ấn nên tách ra ở trước ngực, nhưng tôi đã tách hai bàn tay của mình ở trước trán. Tôi nghĩ sao mình có thể luyện sai được? Sau đó chúng tôi lên mạng và xem lại video hướng dẫn luyện công của Sư phụ.

Tôi nhận ra rằng người học viên kia đã đúng. Tôi cần phải chỉnh lại động tác của mình. Cho dù là tôi đã luyện bao nhiêu năm đi chăng nữa. Không có lý do gì để không chính lại bản thân. Tuy nhiên với một thay đổi nhỏ như vậy, tôi đã mất đến mấy ngày để có thể luyện một cách hoàn toàn chính xác. Tôi thậm chí đột nhiên còn quên mất cần phải chuyển động thế nào khi nghe tiếng Sư phụ hô. Tôi chỉ đứng đó và không thể cử động.

Điều này cho thấy thật khó để thay đổi một thói quen. Cần có quyết tâm lớn.

Một số phụ đạo viên ở điểm luyện công không luyện công đúng, nhưng tin rằng động tác của họ đạt tiêu chuẩn. Vì thường các phụ đạo viên là những người dạy cho người khác luyện công, nên các học viên hiếm khi chỉ ra các lỗi của họ. Một số phụ đạo viên thậm chí đã rất khó chịu khi người khác chỉ ra những điểm sai của họ. Chẳng có gì phải xấu hổ khi bạn có vấn đề với các động tác luyện công. Khi các đồng tu chỉ ra điều đó, chúng ta nên lập tức chính lại bản thân. Đây cũng là tu tâm tính của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy khó chịu khi được chỉ ra, chẳng phải đó là vấn đề lớn hơn là các động tác sao?

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/19/173683.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share