Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2018] Một người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi tuyệt thực gần 1,5 năm kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Đông Minh Vũ hiện đang thụ án 3,5 năm trong Nhà tù Phùng Truân ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Kể từ khi anh bị cầm tù vào tháng 4 năm 2018, gần như mỗi hàng tháng cha mẹ anh đều tới thăm anh. Mỗi lần đến thăm, cha mẹ anh lại thấy tình huống của con mình tệ đi. Mặc dù liên tục yêu cầu, nhưng nhà tù vẫn từ chối để anh Đông tại ngoại điều trị y tế bởi anh từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh rắn rỏi, bị bức hại đến gầy trơ xương và phản ứng chậm chạp

Khoảng 6 giờ tối ngày 29 tháng 11 năm 2018, cha mẹ anh Đông, đều ngoài 60 tuổi, đã nhận được điện thoại của cảnh sát họ Hầu gọi tới từ nhà tù, thông báo rằng anh Đông đang gặp một số vấn đề về sức khỏe và nhà tù đang dự định đưa anh đi khám bệnh và điều trị y tế. Ông ta yêu cầu cha mẹ anh phải trả chi phí khám chữa bệnh, còn nhà tù sẽ chi trả viện phí.

Cha mẹ anh Đông đã di chuyển gần 200 dặm từ Cáp Nhĩ Tân tới Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 để gặp con trai họ tại Bệnh viện Trực thuộc Số 2 của Đại học Y Tề Tề Cáp Nhĩ.

Họ rất đau lòng khi thấy con trai mình chỉ con da bọc xương, nặng khoảng 30kg. Anh Đông đang mặc quần áo tù, bị còng tay và cùm chân. Cả mặt lẫn tay của anh đều lạnh ngắt.

Khi cha mẹ anh nói chuyện, anh gần như không nhận thức được và không có phản ứng, giống như người thực vật.

Cảnh sát nhà tù lấy tiền phí điều trị y tế của cha mẹ anh Đông, sau đó yêu cầu họ về nhà và đợi cập nhật thông tin.

Bốn ngày sau, cha mẹ anh Đông gọi điện cho cảnh sát Hầu hỏi về tình huống của con trai mình. Hầu nói rằng anh ta không biết về tình trạng hiện tại của con trai bà. Sau đó ông ta lại một lần nữa từ chối để họ bảo lãnh cho con trai tại ngoại điều trị y tế.

Hiện cha mẹ anh Đông đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Bị bức hại vì lên tiếng cho đức tin của mình

Anh Đông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi anh học trung học. Bệnh dạ dày mãn tính và các căn bệnh khác của anh đều biến mất nhờ tu luyện.

Thời gian học đại học, do bận rộn học tập, anh đã ngừng tu luyện vài năm nhưng đã tu luyện trở lại vào năm 2008, sau khi anh tốt nghiệp.

Năm 2010, anh từ Cáp Nhĩ Tân chuyển tới Bắc Kinh sau khi tìm được một công việc về biên tập tài liệu giảng dạy.

Để nhiều người hơn nữa hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại, anh phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mỗi khi có thời gian. Ngày 25 tháng 6 năm 2017, trong khi đang phát tài liệu, anh bị báo công an và sau đó bị bắt giữ.

Ngày 2 tháng 2 năm 2018, anh Đông bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Xương Bình và bị kết án 3,5 năm tù. Anh bị giam trong Nhà tù Thiên Hà ở Bắc Kinh vài tuần trước khi bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Tuyệt thực kể từ khi bị bắt giữ

Anh Đông tuyệt thực kể từ ngày bị bắt giữ để phản đối việc bị giam giữ phi pháp, và anh vẫn tiếp tục ngay cả khi bị chuyển nơi giam giữ.

Anh bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe và không thể uống nước vào tháng 5 năm 2018. Khi cha mẹ tới thăm anh tại nhà tù trong tháng đó, anh đã rất yếu và có băng dính dán để cố định mũi tiêm trên tay anh. Họ quay trở lại thăm anh vào tháng 6, và nhận thấy rằng con trai họ gặp khó khăn khi nói do cổ họng của anh bị thương tổn nghiêm trọng vì bị bức thực.

Tình trạng của anh tiếp tục xấu đi sau khi anh bị chuyển tới Nhà tù Phùng Truân ở Tề Tề Cáp Nhĩ vào tháng 8 năm 2018.

Ngày 23 tháng 8, cha mẹ anh đã nhận được điện thoại gọi điến từ Bệnh viện Trực thuộc Số 3 của Đại học Y Tề Tề Cáp Nhĩ, và bệnh viện này yêu cầu ông bà mang đồ ăn bổ sung dinh dưỡng như sữa bột hay bột protein cho anh Đông.

Sau một quãng đường dài tới bệnh viện vào ngày 27 tháng 8, bệnh viện nói với họ rằng con trai họ không còn ở đây nữa. Sau khi hỏi một hồi, cuối cùng họ cũng đã gặp được anh tại Nhà tù Phùng Truân.

Lần này, anh bị thiếu máu nghiêm trọng. Mặc và tay của anh rất xanh xao, và có một chiếc ống được đưa vào mũi của anh để bức thực

Lãnh đạo nhà tù đã cho chấm dứt cuộc gặp mặt sau vài phút và từ chối yêu cầu bảo lãnh anh Đông tại ngoại điều trị y tế của cha mẹ anh.

Khi cha mẹ anh Đông đến thăm anh vào ngày 17 táng 9, anh vẫn rất yếu ớt.

Tháng 10, khi cha mẹ anh tới thăm, họ đã bị từ chối và phải chờ đợi rất lâu để được gặp mặt con trai. Lý do là vì anh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Mãi đến tháng 12, họ mới được gặp con trai sau khi nhà tù yêu cầu họ mang tiền đến để chi trả chi phí khám chữa bệnh cho anh Đông.

Bài viết liên quan:

Anh Đông Minh Vũ bị bức hại đến hấp hối trong Nhà tù Thái Lai

Anh Đông Minh Vũ bị bức hại tàn khốc chỉ vì không từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/378578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173711.html

Đăng ngày 29-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share