Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2018] Năm nay tôi 50 tuổi, tôi từng là người có tính cách hướng nội, thích ở một mình. Tôi không thích nói chuyện và hòa nhập với mọi người. Tôi thích làm mọi việc theo cách của mình và nhìn mọi thứ từ quan điểm của tôi. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã làm tôi thay đổi mạnh mẽ, vì Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cuộc sống trước khi tu luyện Đại Pháp

Tôi kết hôn vào năm 1988 và có ý định sống trong ngôi nhà gỗ của chồng tôi. Tuy nhiên, vì nó khá xa nơi làm việc của tôi, nên vợ chồng chúng tôi chuyển đến sống cùng bố mẹ tôi. Chồng tôi rất nóng tính. Mặc dù sống trong nhà của bố mẹ vợ, nhưng khi bực tức anh ấy sẵn sàng ném bất cứ thứ gì có trong tay. Vì vậy, tôi thấy rất hối hận vì đã cưới anh ấy. Tôi nghĩ tôi thà lấy một người chồng tật nguyền còn hơn.

Tôi luôn thấy phiền muộn trong tâm. Tôi xinh đẹp, bản tính lương thiện, có học thức, trong khi chồng tôi là một cựu quân nhân. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chồng tôi thích về nhà bố mẹ đẻ của anh bất cứ khi nào có thể. Anh là con út trong gia đình bảy anh chị em. Tôi không thích gia đình họ, vì có quá nhiều người và ồn ào. Tôi đã phải cố gắng đối xử tốt không chỉ với anh chị em của chồng tôi, mà cả con cái của họ nữa. Có rất nhiều đứa cháu mà tôi thậm chí còn không nhớ tên. Còn tôi chỉ có một người anh trai nên tôi đã quen với hoàn cảnh gia đình ít phức tạp hơn. Vì thường xuyên đến thăm gia đình nhà chồng, nên tôi và anh liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, chúng tôi sinh con trai, nhưng tính khí nóng nảy của chồng tôi không thay đổi. Sau khi sinh con, chúng tôi về ở nhà chồng một tháng. Một người mang một con khỉ đến làm rộn ràng cả nhà. Mọi người đều vui vẻ, nhưng bằng cách nào đó con khỉ đã xé quần của chồng tôi, chồng tôi đổ lỗi cho tôi, khiến tôi rất tức giận.

Khi được ba tháng tuổi, con trai tôi bị viêm phổi, suy tim và phải nhập viện. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi. Chồng tôi đã kiềm chế được tính khí nóng giận của mình, nhưng tôi lại bị trầm cảm trong một thời gian dài. Tôi không thể bộc lộ cảm xúc và cư xử thô lỗ như chồng tôi – tôi khóc, cảm thấy rất cay đắng, và buồn bã. Tôi chỉ mới ở độ tuổi 20 nhưng đã bị suy nhược cơ thể. Tôi bị sốt và lao, mẹ tôi phải chăm sóc cháu. Sau đó, chồng tôi lao vào đánh bạc.

Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn tu luyện, đọc sách giúp tôi hiểu rằng khi một người gặp phải sự ngược đãi từ người khác, rất có thể người này đã đối xử tệ với người đó ở đời trước.

Nguyên lý Đại Pháp giúp tôi hiểu được các vấn đề như mối quan hệ giữa đức và nghiệp, lùi lại một bước khi đối mặt với xung đột, coi trọng người khác, đối xử tốt với người khác thay vì oán giận, giải quyết mọi vấn đề bằng tâm từ bi và luôn hướng nội.

Sư phụ cũng giải thích rằng vợ chồng là do duyên tiền định – nguyên nhân làm cuộc hôn nhân tốt hay xấu – và dạy chúng ta cách sống chung với nó.

Mặc dù trước đây tôi không thích nói chuyện với mọi người, tu luyện Đại Pháp giúp tôi hiểu rằng nếu tôi không nói chuyện, mọi người sẽ không biết tôi đang nghĩ gì. Khi nói chuyện, tôi có thể sưởi ấm trái tim của mọi người và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Do đó, tôi quyết tâm không tự đề cao bản thân, nhất là khi cư xử với chồng. Tôi cố gắng không nói những điều gây bực tức anh ấy.

Dần dần, tôi trở nên cởi mở hơn và trầm tĩnh hơn mỗi khi chồng tôi nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, điều này cần có một quá trình, nhưng tôi đã không từ bỏ, vì vậy Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi tâm tính của mình. Tôi học cách tôn trọng chồng và cư xử tốt với anh ấy. Tôi không còn khinh thường chồng và cãi nhau với anh ấy nữa.

Cuối cùng, tâm tôi không còn tiêu cực và phiền muộn. Thay vào đó, tôi học cách vui vẻ hài hước. Đôi khi, chồng tôi sẽ về nhà và nói với tôi rằng anh ấy gặp chuyện không vui. Tôi sẽ an ủi anh ấy và khuyên anh ấy đối xử tốt với người khác. Tôi để anh ấy chịu trách nhiệm đối với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Trải nghiệm mối quan hệ gia đình hòa hợp

Về quan hệ với gia đình chồng, tôi cố gắng tìm cách để làm cho mối quan hệ trở nên hài hòa. Tôi đưa tiền cho mẹ chồng để chi tiêu hàng ngày khi tôi bắt đầu đi làm. Khi những thành viên trong gia đình chồng tôi mâu thuẫn chia rẽ, tôi đối xử tử tế với họ và giúp họ giải quyết tranh chấp giữa các anh chị em trong nhà.

Tôi thường nói chuyện về văn hóa truyền thống và các nguyên tắc làm người. Dần dần, tôi nhận thấy chồng tôi thay đổi.

Đặc biệt, tôi nhận thấy sự thay đổi của chồng tôi khi anh ấy nhờ tôi giặt sạch tay áo bị bẩn. Chồng tôi ra ngoài ăn trưa, cô hầu bàn bất cẩn đã làm nước sốt và súp văng lên tay áo anh. Tuy nhiên, cô ấy đã không xin lỗi. Chồng tôi nói: “Trước đây, nếu việc này xảy ra, anh sẽ mắng cô ta. Nhưng trưa nay, anh không nói gì cả. Không phải em đã nói với anh khi gặp vấn đề cần phải nhẫn sao?”

Khi anh ấy đúng, tôi luôn động viên anh ấy tiếp tục làm tốt. Khi tôi làm điều gì sai, tôi sẽ xin lỗi và yêu cầu anh ấy tha thứ.

Chồng tôi không còn la cà sau giờ làm, mà về nhà và chuẩn bị bữa tối. Khi tôi về đến nhà, thức ăn đã sẵn sàng. Anh ấy cũng làm việc vặt trong nhà. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cả hai chúng tôi. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã ly dị rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi và cho tôi một gia đình hạnh phúc và hòa hợp.

Nguyên lý Đại Pháp làm thay đổi cuộc đời

Sư phụ giảng:

“Người bị đánh có thể trong thống khổ mà không hề oán hận, một nụ cười rũ sạch ân oán, đó chẳng phải từ bi sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Chính nguyên tắc đáp lại bằng nụ cười, lòng từ bi, đã giúp tôi đối xử tốt với chồng. Tôi không còn để tâm đến những thiếu sót của anh ấy nữa. Đổi lại, anh ấy cũng cư xử chu đáo và ân cần với tôi.

Tôi đã từng sống với tinh thần tranh đấu rất mạnh: nếu anh không đối xử tốt với tôi – tôi sẽ đáp trả anh đúng như thế. Bây giờ, tôi luôn ở trong tâm trạng cảm kích chồng tôi vì đã làm việc chăm chỉ, mang tiền về nhà để hỗ trợ tôi và con trai.

Tôi thấu hiểu tất cả những khó khăn anh ấy phải nếm trải trong những năm qua. Chồng tôi gánh chịu rất nhiều áp lực và lo lắng vì cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, và tự hỏi khi nào nó sẽ kết thúc.

Tất cả những thay đổi tích cực này đều là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai với một gia đình hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173594.html

Đăng ngày 28-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share