Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2018] Một phụ nữ ở thành phố Thành Đô vẫn bị giam giữ phi pháp bất chấp trường hợp của bà đã hai lần bị Viện kiểm sát trả về cho công an do không đủ bằng chứng.

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, bà Trần Khiết, ngoài 50 tuổi, bị bắt trong khi đang giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bị chế độ cộng sản [Trung Quốc] bức hại từ năm 1999. Một công an mặc thường phục đã chặn bà lại và sau đó bắt giữ bà đưa đến đồn công an Đại Loan.

Ban đầu công an tạm giam hành chính bà 10 ngày, nhưng đến ngày thứ tám, ngày 24 tháng 5 bà đột nhiên bị chuyển sang giam giữ hình sự. Và sau đó bà Trần bị chuyển từ trại tạm giam Thanh Bạch Giang tới trại tạm giam huyện Bì, thành phố Thành Đô.

Không lâu sau, bà Trần bị huyết áp cao. Các lính canh trại tạm giam cố ép bà uống thuốc không rõ nguồn gốc. Vì đã biết rằng nhiều học viên Pháp Luân Công bị ép dùng thuốc độc trong khi bị tạm giam nên bà đã từ chối uống. Bà bị ép ký giấy miễn trừ trách nhiệm để giảm nhẹ cho trại tạm giam bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến với bà.

Vài ngày sau khi bị giam giữ hình sự, trường hợp của bà được đệ trình lên Viện kiểm sát quận Thanh Bạch Giang. Viện kiểm sát đã hai lần trả lại trường hợp của bà do không đủ bằng chứng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/17/378534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173691.html

Đăng ngày 28-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share