Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2018] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được ba năm.

Năm 2001, tôi bị bắt giữ và kết án ba năm tù vì đức tin của mình. Sau khi được thả, tôi bị cảnh sát địa phương, nhân viên Phòng 610, uỷ ban khu phố sách nhiễu và theo dõi tới mức tôi không thể sống một cuộc sống bình thường. Do đó, tôi đã bán căn hộ của mình và chuyển về quê nhà sinh sống.

Quê nhà đối với tôi không phải là một môi trường quen thuộc vì từ nhỏ tôi đã không sống ở đây. Tôi không có nhiều liên hệ với các học viên địa phương do đó tôi đã tự mình khởi xướng ba hạng mục.

Tôi thu thập 80.000 địa chỉ email và gửi đi hơn hai triệu email. Những email giới thiệu Pháp Luân Công và nói về lý do tại sao môn tu luyện lại bị bức hại một cách sai trái, cũng như tầm quan trọng của việc cắt đứt mọi quan hệ với ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nhận được nhiều phản hồi ủng hộ. Tất cả những thông tin dùng trong email đều đến từ website Minh Huệ.

Hạng mục thứ hai là chỉnh lý tổng hợp các tình huống và số liệu về các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc. Tất cả các thông tin đều lấy từ website Minh Huệ. Tôi sử dụng những thông tin ấy để viết bài và gửi tới ban biên tập Minh Huệ.

Hạng mục này rất tốn công sức. Khi quy mô của cuộc bức hại được phơi bày ra cấp độ quốc tế, tôi nhận thấy số lượng các học viên bị bắt giữ ở địa phương của tôi giảm một cách đáng kể.

Hạng mục thứ ba là sản xuất tài liệu và đĩa DVD giảng chân tướng. Tôi tải các bài viết từ website Minh Huệ, in chúng ra và phân phát ở những khu vực xung quanh. Tôi tìm kiếm tất cả các giải pháp trên Minh Huệ bất cứ khi nào gặp khó khăn trong vấn đề công nghệ.

Trân quý Minh Huệ cũng là trân quý hoàn cảnh tu luyện của chúng ta

Website Minh Huệ đăng tải tất cả các bài giảng và kinh văn của Sư phụ. Bất cứ khi nào có một vấn đề phổ biến xuất hiện trong các học viên, Ban biên tập Minh Huệ sẽ đăng một bài viết để giải quyết vấn đề ấy. Thường xuyên phải tiếp xúc với tuyên truyền của ĐCSTQ trong một xã hội đạo đức xuống dốc, chúng ta sẽ không thể kiên định trên con đường tu luyện của mình nếu không có Sư phụ, Pháp và Minh Huệ.

Minh Huệ đã dẫn dắt tôi vượt qua sự cô độc và nghiệp bệnh. Bài chia sẻ của các học viên khác đã giúp tôi củng cố chính niệm của mình và điểm hóa cho tôi khi tôi cần đề cao. Họ cũng giúp tôi biết được trạng thái tu luyện của các học viên khác.

Tôi xin trích dẫn một câu trong bài giảng của Sư phụ:

“Đệ tử: Minh Huệ Net liên tiếp đăng bài để chấm dứt loạn Pháp, nhưng có học viên Đại Lục vậy mà chẳng thanh tỉnh ra.

Sư phụ: Phải đó, đã bị tà ác khống chế rồi, phản đối cả Minh Huệ Net. Mọi người có biết tại sao tôi đăng bài tin trên Minh Huệ Net? Chính là để bảo mọi người rằng Nó là đáng tin, là một mặt bằng giao lưu của các đệ tử Đại Pháp. Giảng từ một góc độ khác, Sư phụ cũng đang xem, là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn quá.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tu luyện là nghiêm túc, đối đãi với Minh Huệ chúng ta nhất định phải có nhận thức thanh tỉnh. Đối với các học viên còn chưa nhận thức rõ về Minh Huệ, xin hãy cẩn thận đào sâu tìm, nhất định có thể tìm ra nguyên nhân của chính mình.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/-377236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173562.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share