Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2018] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ về cậu chuyện một cụ bà đã khỏi bệnh ung thư sau khi liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Cháu gái tôi sống ở tỉnh thành, còn mẹ chồng của cô ấy sống ở nông thôn, năm nay đã 86 tuổi. Năm mẹ chồng cô ấy 81 tuổi, bà cụ bị ngã bệnh. Ban đầu bà cảm thấy mệt mỏi và không còn chút sức lực, toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái. Sau đó, trong nước tiểu của bà có máu, và vài ngày sau, bà sút cân nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, bơ phờ. Gia đình đưa bà tới bệnh viện thị trấn để kiểm tra và họ chẩn đoán bà bị ung thư bàng quang. Bác sỹ nói: “Bệnh viện chúng tôi không thể điều trị cho bà ấy, hãy đưa bà ấy đến bệnh viện lớn hơn.”

Họ đưa bà cụ tới bệnh viện huyện, ở đó bác sỹ cũng chẩn đoán bà bị ung thư bàng quang. Gia đình của bà vẫn không tin nên đã đưa bà vào tỉnh thành và ở nhà cháu gái tôi. Họ đến bệnh viện tốt nhất thành phố, nhưng kết quả chẩn đoán cũng tương tự.

Bác sỹ khuyên rằng cách điều trị tốt nhất là làm phẫu thuật và hóa trị. Tuy nhiên, trước khi hóa trị bác sỹ cần phải kiểm tra chức năng của các cơ quan nội tạng trước, như gan và thận, để xem liệu bệnh ung thư có bị lan ra không. Nếu ung thư lan ra, thì cách điều trị này cũng vô dụng. Bác sỹ cũng nói rằng bởi bà tuổi tác đã cao và tình trạng sức khỏe không tốt, nên phẫu thuật sẽ rất rủi ro, và quyết định điều trị cuối cùng cần phải được gia đình ký tên.

Mọi người trong nhà vô cùng lo lắng và tập trung bàn bạc về việc điều trị cho bà. Một người nói rằng bà cần phải làm phẫu thuật và rằng họ có thể cùng nhau góp tiền để lo cho bà. Người họ hàng này cảm thấy rằng ngay cả khi nó là một canh bạc, thì họ cũng sẽ hối tiếc nếu không lựa chọn cách điều trị này. Một người khác nói rằng vấn đề ở đây hoàn toàn không phải là tiền bạc, mà là liệu rằng họ có nên chơi trò may rủi với tính mạng của bà cụ hay không. Dường như không ai có thể đưa ra quyết định.

Khi tôi hay tin, tôi đến nhà cháu gái và mang một máy nghe nhạc có ghi các tài liệu về Đại Pháp, bao gồm: “Hiện tại và tương lai – Lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuyệt xử phùng sinh”, “Văn hóa Thần truyền”, “Câu chuyện tu luyện”,…

Sau khi chào hỏi vài lời thân mật, tôi nói thẳng vào mục đích của chuyến thăm. Tôi nói với cả nhà: “Tôi không biết gì về y tế trị liệu, nên tôi sẽ không tham gia vào cuộc thảo luận của cả nhà. Nhưng chúng ta có hai hướng, các anh chị cứ tìm kiếm giải pháp tốt nhất của mình, còn tôi sẽ tặng cụ một món quà đặc biệt. Nếu cụ có duyên phận thì sẽ xuất hiện kỳ tích.”

Tôi đưa máy nghe nhạc cho bà cụ và giải thích ngắn gọn cách sử dụng và nội dung thâu trong đó. Bà vui vẻ nhận món quà. Tôi cũng chia sẻ việc bản thân đã thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ra sao cũng như vài câu chuyện có thực về huyền năng chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Bà chăm chú lắng nghe và dễ dàng tiếp thu. Tôi bảo bà: “Bà hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và bà có thể sẽ thấy tình huống của mình có những chuyển biến kỳ diệu.” Bà nghiêm túc làm theo lời khuyên của tôi và thực sự rất cố gắng để ghi nhớ những chữ này và học các sử dụng máy nghe nhạc. Bà liên tục niệm chín chữ đó và nghe các câu chuyện trong máy nghe nhạc hàng ngày. Vài ngày sau hiện tượng máu trong nước tiểu của bà đã không còn, và bà cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bà thèm ăn trở lại, ngủ ngon, và sắc mặt hồng hào trở lại. Bà nói với gia đình: “Tôi hết ốm rồi! Tôi không cần phải nằm viện nữa!”

Cuối cùng, bà không bao giờ cần tới bệnh viện nữa và từ đó vẫn luôn khỏe mạnh. Hiện bà đã 86 tuổi và vẫn sống trong ngôi nhà của bà ở thôn quê. Người phụ nữ lớn tuổi này có thể tự chăm sóc bản thân và còn có thể giúp làm những việc vặt trong và ngoài nhà. Bà luôn nói với mọi người rằng: “Là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và chiếc máy nghe nhạc bé xíu này đã cứu mạng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173573.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share