Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc ở Mỹ

[MINH HUỆ 13-11-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào tháng 10 năm 2016. Tuy nhiên từ năm 1999 tôi đã biết Đại Pháp. Chính phép màu của Đại Pháp, đức tin kiên định của các học viên cùng các bài giảng của Sư phụ đã khai mở tâm trí tôi và đưa tôi đến quyết định bước vào con đường tu luyện.

Biết đến Đại Pháp

Lần đầu tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là qua một người đồng nghiệp vào năm 1999. Bệnh viêm gan của anh đã khỏi sau khi tu luyện Đại Pháp, vì thế anh bảo tôi hãy khuyên người cha già đang bị cao huyết áp của tôi luyện môn này.

Tôi có chút ngần ngại: Một môn thể dục sao có thể chữa được bệnh?

Nhưng trước khi tôi nói chuyện với cha mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Đồng nghiệp của tôi buộc phải đi trốn và tôi mất liên lạc với anh.

Câu chuyện của vợ tôi

Tháng 5 năm 2015, vợ tôi đột nhiên bị đau cổ, chân tay cảm giác tê liệt, buồn nôn và không thể ăn được. Vài ngày sau, cô ấy thậm chí còn không thể đi lại được. Cô không thể tự ngồi dậy và cảm thấy chóng mặt đến mức không muốn mở mắt.

Chúng tôi đã đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Vợ tôi được chẩn đoán mắc bệnh thoái hoá cột sống cổ giao cảm cấp tính. Cô phải nằm viện hai tuần, nhưng không có tiến triển gì. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng tôi lo lắng.

Điều trị bảo tồn có nghĩa là cô ấy cần phải nằm ở nhà. Tôi cũng phải ở nhà để chăm sóc cho cô ấy.

Bố vợ tôi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn 10 năm, đã đề nghị dạy vợ tôi luyện công. Cô ấy đã học Pháp Luân Đại Pháp qua ông.

Vào ngày thứ ba sau khi luyện công, cô ấy cảm thấy như thể có gì đó đang được lôi ra khỏi cổ mình. Bất chợt cơn đau ở cổ của cô biến mất. Cô không còn chóng mặt và đã có thể mở mắt. Khi vợ tôi tiếp tục luyện công, các triệu chứng khác của cô cũng biến mất. Ngoài ra, tính khí của cô ấy cũng tiến bộ rất nhiều và cô luôn mỉm cười.

Vợ tôi đã tham gia một nhóm học Pháp, nhờ trợ giúp của các học viên lâu năm cô đã có nhận thức sâu hơn về Đại Pháp.

Cô bắt đầu nói cho người khác nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hoàn toàn ủng hộ cô ấy. Chúng tôi đã mua một máy in, giấy và mực để in tài liệu, sau đó đóng gói lại và phân phát cho mọi người. Chúng tôi cũng nói với rất nhiều người trên đường biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Bước ngoặt

Vợ tôi đã khuyên tôi sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Cô ấy chỉ đơn giản khuyên tôi hãy khoan dung bất cứ khi nào tôi phàn nàn với cô ấy về người khác.

Cô ấy nói cho tôi nghe rất nhiều về Pháp, chẳng hạn như:

“‘Tâm tính’ là gì? Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cô khuyên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cùng cô ấy. Cô cũng đưa cho tôi một máy mp3 có các bài giảng của Sư phụ và bảo tôi hãy nghe trên đường đi làm hay lúc về nhà. Mỗi tối tôi đều chắp tay và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ hảo!“

Dần dần, da mặt tôi, trước kia vốn rất khô, nay đã trở nên mịn màng và rạng rỡ. Mọi người nói rằng tôi trông trẻ hơn 10 tuổi.

Tháng 10 năm 2016, vợ chồng tôi đã đến San Francisco. Chúng tôi may mắn được tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Tôi đã xem hoạt động luyện công tập thể, diễn hành và phản đối ôn hoà trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi tiếng nhạc và động tác đều đặn trong hoạt động luyện công tập thể.

Ngày 24 tháng 10 năm 2016, chúng tôi cũng được lắng nghe 18 học viên Đại Pháp chia sẻ các câu chuyện tu luyện của họ. Điều đó giúp tôi nhận thức rõ hơn về sự vĩ đại của Đại Pháp và Sư phụ.

Trên đường trở về Trung Quốc, tôi nói: “Thật tiếc khi chúng ta không được gặp Sư phụ.”

Vợ tôi đáp: “Đừng lo. Khi nào cả hai chúng ta đều tu được tốt, chúng ta sẽ gặp được Sư phụ.”

Ngày hôm sau sau khi chúng tôi về đến nhà, vợ tôi đề nghị tôi luyện công cùng cô ấy.

Tôi đáp: “Chắc chắn rồi!“ Đó là lúc tôi bắt đầu con đường tu luyện Đại Pháp của mình.

Trở thành những học viên chân chính

Bài công pháp thứ năm yêu cầu phải ngồi song bàn với hai chân bắt chéo lên nhau. Tôi bắt đầu với tư thế đơn bàn. Tôi cố gắng giữ nguyên vị trí đó nhưng chỉ có thể ngồi được vài phút. Một tuần sau, những viên sỏi thận đã hành hạ tôi trong nhiều năm qua đã thoát ra. Tôi không còn bị đau lưng nữa ngay cả khi đứng hay cúi một thời gian dài.

Theo thời gian, tôi đã có thể ngồi đơn bàn và sau đó là song bàn. Bất cứ khi nào cảm thấy đau dữ dội ở chân, tôi sẽ liên tục niệm bài thơ của Sư phụ:

“Viên mãn đắc Phật quả

Cật khổ đương thành lạc

Lao thân bất toán khổ

Tu tâm tối nan quá

Quan quan đô đắc sấm

Xứ xứ đô thị ma

Bách khổ nhất tề giáng

Khán kỳ như hà hoạt

Cật đắc thế thượng khổ

Xuất thế thị Phật Đà.”

(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Khổ về tâm chí

“Viên mãn đắc Phật quả

Lấy chịu khổ làm vui

Nhọc thân không tính khổ

Tu tâm khó qua nhất

Cửa nào cũng phải qua

Chỗ nào cũng là ma

Trăm khổ cùng giáng xuống

Xem sẽ sống ra sao

Nếm đủ khổ trên đời

Xuất thế là Phật Đà”

“Công tu hữu lộ tâm vi kính

Đại Pháp vô biên khổ tác chu”

(Chương III: Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Tạm dịch:

Pháp Luân Đại Pháp

“Tu luyện có đường tâm là tắt

Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền”

Hiện tôi đã có thể ngồi song bàn được 30 phút.

Vợ tôi và tôi tiếp tục nói chuyện với mọi người về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy bị bắt giữ vào tháng Hai năm 2017 trong khi đang nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và sau đó được tại ngoại vào tháng Ba.

Chúng tôi đã rời khỏi Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 năm 2017. Ngày 29 tháng 4 năm 2017, chúng tôi đã đứng trên quảng trường Thời Đại tại Manhattan để nói cho những du khách Trung Quốc nghe về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trên đây là những trải nghiệm trong hành trình tu luyện của chúng tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173559.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share