Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 07-12-2018] Không biết mọi người đã tải nhạc luyện công mới nhất đăng trên Minh Huệ Net, chính là nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp được công bố ngày 05 tháng 11 (phiên bản năm 2018), trong đó bộ công pháp số hai có một bản có thời lượng 62 phút hay chưa. Ở đây, tôi xin nói một chút về những thụ ích khi luyện bài công pháp số hai này, hy vọng các đồng tu cũng có thể thụ ích từ việc luyện bài công pháp này.

Đến trưa ngày thứ hai sau khi nhạc luyện công mới được đăng tải, tôi bảo đồng tu A cùng tôi luyện, lúc này A nói, cô ấy khi ở quốc nội (Trung Quốc), thì đã thử luyện bão luân một tiếng đồng hồ, rất mệt, không kiên trì nổi. Tuy nhiên cô ấy vẫn còn nguyện ý muốn cùng tôi thử luyện, vì cô ấy nói cô ấy có thể ngộ rằng việc Sư phụ cho đăng [bản nhạc luyện công mới này], nhất định là có nội hàm nào đó.

Ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu luyện, cô ấy nói năng lượng rất mạnh, mặc dù toàn thân đầm đìa mồ hôi và rất mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì. Sau khi luyện xong, toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần cũng liền khởi lên. Cô ấy vốn thích ngủ trưa, nhưng lần này sau khi luyện xong, cô ấy cũng không muốn ngủ nữa. Hiệu quả công việc cũng tăng lên rõ rệt.

Về phần tôi, vừa luyện cũng cảm thấy trường năng lượng vô cùng to lớn, có khác biệt so với các lần luyện vào buổi sáng bình thường của tôi. Buổi sáng tôi hay cảm thấy mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật. Nhưng sau khi luyện bão luân một giờ đồng hồ xong tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, có lúc còn cảm thấy thân thể không tồn tại nữa, cảm giác thân thể giống như trang giấy, gió không thể thổi qua. Bình thường tôi hay cảm thấy mệt và buồn ngủ, sau khi luyện [bão luân một tiếng], trạng thái này liền biến mất, ngồi ở đó mà cảm giác thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu, trạng thái buồn ngủ khi luyện công buổi sáng cũng đã được cải thiện.

Tôi và đồng tu A sống trong cùng một căn hộ, chúng tôi đều làm về truyền thông, mỗi sáng, vào đúng 3 giờ 50 phút chúng tôi tham gia luyện công toàn cầu, luyện công xong, học Pháp đến 7 giờ 30, sau đó chúng tôi bắt đầu làm việc một mạch đến 6 giờ tối. Phát chính niệm xong thì tan tầm, trong vòng một ngày, bữa ăn cũng ăn đơn giản nhất để không lãng phí thời gian.

Chúng tôi học Pháp một lần nữa từ 9 đến 11 giờ tối, mỗi ngày thời gian ngủ căn bản là không quá bốn tiếng, bởi quan niệm người thường nhất thời chưa tu bỏ, nên tôi thường cảm thấy buồn ngủ và mệt. [Nhưng] kể từ khi mỗi ngày tăng việc luyện bão luân một tiếng đồng hồ, trạng thái được cải thiện, nhưng có lúc vẫn tái diễn.

Vì để không lãng phí thời gian, hiện tại chúng tôi đổi thành sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ tối xong thì luyện. Nếu như ban ngày khi nào có cảm giác buồn ngủ và muốn đi ngủ, đồng tu A sẽ tự mình đi luyện. Cô ấy nói rằng luyện xong thì không còn thấy buồn ngủ và mệt mỏi nữa, cô ấy cũng không ngủ ngày nữa, hiện tại cô ấy đặc biết rất thích luyện.

Chúng tôi bảo thêm vài đồng tu cùng chỗ làm tham gia luyện với chúng tôi, đại đa số đều nói rằng vừa luyện [đã cảm thấy] trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Chúng tôi ngộ rằng, Sư phụ cho đăng nhạc luyện bão luân thời lượng một tiếng này trên Minh Huệ Net, có thể có rất nhiều nội hàm, chúng ta không thể ngộ được toàn bộ, nhưng chúng ta có thể là thông qua việc khả năng của cơ thể được tăng cường mạnh hơn, cảm thụ được trường năng lượng, thể ngộ được Pháp lực của Ngài. Nếu chúng ta [kiên trì] luyện, thì chúng ta sẽ có thụ ích.

Có một đồng tu bình thường không thích luyện công, lúc ban đầu khi chúng tôi mời anh ấy [tham gia luyện công cùng], trong tâm anh ấy có chút do dự, nói rằng có thể không kiên trì được. [Tuy nhiên] khi luyện, anh ấy cũng có cảm giác trường năng lượng rất mạnh mẽ, toàn thân phát nóng, mặc dù mệt, nhưng nguyện ý luyện, hiện tại anh ấy chẳng những ngày ngày cùng tôi luyện [bài hai một tiếng], mà còn hàng ngày luyện đủ năm bài công pháp.

Các đồng tu đều bận rộn [với các hạng mục Đại Pháp], và tôi cho rằng cũng có rất nhiều đồng tu vì ngủ không đủ, thường cảm giác thể lực không đáp ứng được. Nếu như có thể kiên trì luyện công, tăng thêm luyện bão luân một tiếng, chắc chắn là thể lực được bổ sung sẽ vượt xa rất nhiều so với việc bạn ngủ [thêm]. Chúng tôi đều đã tự thân thể nghiệm điều đó, khi cảm giác vừa buồn ngủ vừa mệt, đứng ở đó bão luân thì càng luyện càng có tinh thần, càng luyện càng thoải mái.

Tại đây tôi không chỉ nói là các đồng tu hãy thử luyện một chút, mà còn hy vọng các đồng tu cũng được thụ ích như chúng tôi. Khi tinh tấn làm tốt ba việc, đồng thời cũng phải đảm bảo thể lực của bản thân phải theo kịp, kể cả diễn hóa của thân thể phải theo kịp với yêu cầu của Sư phụ. Tinh thần khởi lên, hiệu quả công việc cao hơn và ‘làm ít công to.’

Một vị đồng tu nói, khi anh ấy luyện bão luân, trong tâm liền nhớ tới bài thơ “Bão Luân” trong Hồng Ngâm 3 của Sư phụ, trong đó giảng:

“Bão luân lưỡng tý viên
Đỉnh thiên độc tôn trạm
Thuỳ bi khán thế gian
Hoàn cầu tiểu như đạn
Tam giới tại cước hạ
Thế nhân trần trung khán
Xuất thế vi hà nan
Chấp trước tâm nan đoạn.” (Bão luân)

Diễn nghĩa:

“Ôm bánh xe hai tay ôm tròn
Đứng sừng sững độc tôn giữa trời đất
Nhìn xuống thương xót thế gian
Trái đất nhỏ như viên bi
Tam giới ở dưới chân
Nhìn người đời trong cát bụi
Xuất thế sao khó như thế
Tâm chấp trước khó đoạn dứt.” (Ôm bánh xe)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/7/378129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/23/173726.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share