Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-11-2018] Trong số vô lượng vô tế các sinh mệnh trong vũ trụ, chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, trở thành đồng tu, duyên phận này thật vô cùng trân quý; nhưng đoạn duyên phận này tại thế gian chỉ có vài thập niên, thực sự là chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Vô luận chúng ta ở đâu, làm gì, có quen biết nhau hay không, chúng ta đều là một chỉnh thể. Chúng ta cùng nỗ lực vì mục tiêu chung, đó là tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Nếu chúng ta đều có thể trân quý duyên phận này, có thể bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, phối hợp chỉnh thể tốt và cùng đề cao chỉnh thể; thì chúng ta đã có thể viên dung với điều Sư phụ mong muốn, phát huy được lực lượng lớn nhất trong cứu độ chúng sinh. Tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu một số vấn đề về phương diện này.

Không để nhân viên tà đảng gây ly gián

Các đồng tu ở Trung Quốc bị bắt giữ thường là do cảnh sát mặc thường phục, đặc vụ, hoặc viên chức hội đồng nhân dân ở địa phương báo cáo. Tuy nhiên, cảnh sát thường nói dối rằng đó là do người dân báo cáo. Điều này nhằm gây mâu thuẫn trong quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và dân chúng.

Cảnh sát thường thông qua theo dõi, giám sát, nghe lén điện thoại mà thu thập các thông tin về đồng tu. Tuy nhiên, họ lại nói dối rằng những thông tin này là do các đồng tu khác cung cấp; mục đích là tạo ra sự bất hòa và ly gián giữa các đệ tử Đại Pháp.

Cảnh sát còn tung tin đồn rằng các đồng tu đang bị giam giữ đã đồng ý “chuyển hóa” và đã làm những việc bất hảo nào đó. Điều này nhằm khiến cho các đồng tu ở bên ngoài sinh ra tâm oán trách và chỉ trích, buông lơi việc giải cứu đồng tu.

Tôi đã từng trải qua một sự việc như vậy. Một cảnh sát nói với tôi rằng đồng tu ở trong tù đã quỳ xuống trước mặt anh ta. Tôi không tin lắm, nhưng vẫn sản sinh một chút tâm hoài nghi đối với đồng tu. Khi đồng tu trở về nhà sau khi trải qua rất nhiều ma nạn ở trong tù, tôi xác minh lại việc này thì mới biết là viên cảnh sát kia đã nói dối.

Gây chia rẽ là một trong chín phương thức đại tà ác của tà đảng, chúng ra không nên bị mắc bẫy của chúng.

Cho dù đồng tu thực sự nhất thời hồ đồ, hoặc do không chịu nổi bức hại mà làm chuyện sai lầm, thì đó cũng là bức hại của cựu thế lực và các nhân tố tà ác tạo thành. Nếu chúng ta hồ đồ nhìn đồng tu bằng ánh mắt khác, chẳng phải chúng ta đã thừa nhận an bài của tà ác, khiến chúng đạt được âm mưu bức hại các đệ tử Đại Pháp? Chúng ta không nên thừa nhận bất cứ hình thức bức hại nào, và không nên bị lay động bởi các biểu hiện trên bề mặt của đồng tu. Chúng ta không được đứng ở phía tà ác mà đẩy đồng tu ra ngoài. Chúng ta và đồng tu là một chỉnh thể từ đầu tới cuối.

Cân nhắc đến sự an toàn của đồng tu

Trong bất cứ tình huống nào, khi gặp mâu thuẫn, khi đồng tu khiến bản thân cảm thấy bị tổn thương, hoặc khi đồng tu làm điều gì đó không phù hợp với tiêu chuẩn hay quan niệm của bản thân; trước hết chúng ta cần hướng nội tìm, các đồng tu chính là tấm gương để chúng ta nhìn chính mình. Chúng ta còn động tâm, có nghĩa là chúng ta còn cần tu tâm tính ở phương diện nào đó; không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp phải các sự việc này.

Bất kể gặp phải ma nạn lớn đến đâu, chúng ta cũng cần bảo trì lý trí thanh tỉnh, cần cân nhắc đến sự an toàn của đồng tu, cân nhắc xem hành vi của chúng ta ảnh hưởng tới đồng tu và chỉnh thế như thế nào. Chúng ta không nên chỉ vì cách làm khác nhau mà tạo thành nhóm này nhóm kia, coi thường lẫn nhau, hoặc hình thành thái độ đối lập. Sự thiếu bao dung chỉ có thể dẫn đến mâu thuẫn và gián cách rất lớn, thậm chí có lúc còn đến mức tựa như thủy hỏa không dung.

Vì muốn thay đổi người khác hoặc phủ định cách làm của người khác, có học viên còn viết thư mô tả tình huống của đồng tu rồi phát tán trên Internet. Đôi khi, do không thực sự nắm rõ tình huống, họ chỉ đưa ra một số thông tin không thật, hoặc đã bị thổi phồng lên.

Đây chẳng phải là đang hỗ trợ tà ác phá hoại môi trường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp sao? Nếu vì điều này mà khiến đồng tu gặp nguy hiểm, chẳng phải họ đang khiến tà ác cao hứng hay sao? Hành vi này không phù hợp với nguyên lý Chân và Thiện của Đại Pháp. Chúng ta đối xử bao dung với cả cảnh sát tham gia bức hại, huống chi là đồng tu của mình. Không nên gây phương hại lẫn nhau và tạo ra gián cách trong chỉnh thể.

Kỳ thực, nghe được hay thấy được bất kể điều gì đều là để cho chúng ta tu luyện. Chúng ta nên thiện ý lý giải cách làm khác biệt của đồng tu, hướng nội tìm trong tâm của bản thân mình, và nhắc nhở đồng tu một cách bình hòa. Nếu đồng tu không cải biến, vậy thì chúng ta phóng hạ tâm mình xuống, lặng lẽ viên dung và bù đắp vào những chỗ thiếu sót của đồng tu. Nếu tất cả chúng ta đều duy trì được tâm thái như vậy, thì thực sự chúng ta có thể hình thành được một chỉnh thể viên dung bất phá.

Tu chính mình, bao dung thấu hiểu đồng tu

Bất luận là trong khi giảng chân tướng, hay trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, nếu chúng ta nghe được hay thấy được thiếu sót hoặc vấn đề nào đó của đồng tu, chúng ta không nên động tâm, không nên chỉ trích hay oán giận đồng tu. Chúng ta cần tin tưởng rằng bản chất và mục đích của đồng tu là tốt. Các biểu hiện tiêu cực và mâu thuẫn là để chúng ta hướng nội, đề cao và tu luyện chính mình.

Dù đồng tu thực sự có thiếu sót, chúng ta cần thiện ý lý giải, lặng lẽ viên dung, đồng thời thiện ý nhắc nhở đồng tu. Thiếu sót kia sẽ trở thành cơ hội đề cao của cả chỉnh thể.

Khi dung lượng của tâm lớn lên, chúng ta không chỉ bao dung được đồng tu, mà còn có thể bao dung được hết thảy thiếu sót và khuyết điểm của thế nhân (tất cả thế nhân đều là thân nhân của Sư phụ, đều đáng trân quý), thế thì chúng ta có thể cứu được chúng sinh ở mức tối đa.

Hối hận sâu sắc

Trước đây, một đồng tu trong gia đình tôi thường dễ bị kích động và nổi giận mỗi khi giảng chân tướng. Tôi đã không thiện ý lý giải anh ấy, lại còn thường xuyên chỉ trích anh ấy không nên như vậy. Anh ấy thấy tôi không đứng bên cạnh trợ giúp, nên càng tức giận hơn.

Mỗi lần nghe thấy anh ấy oán trách đồng tu, thay vì hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, tôi lại chỉ trích và làm tổn thương anh ấy.

Vì chúng tôi là người một nhà, nên tôi thường không nhân nhượng, thậm chí còn gây áp lực thêm cho anh ấy. Khi đối diện với mâu thuẫn, tôi đã không hướng nội tìm và không tu chính mình. Anh ấy đã bị bắt giữ và bị tà ác bức hại tới chết. Chỉ khi đó tôi mới thực sự thể hội được rằng duyên phận giữa các đồng tu có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Tôi chưa bao giờ bao dung và thông cảm với anh ấy, thậm chí tôi còn đứng bên phía tà ác mà cấp thêm áp lực cho anh ấy. Tôi đã mất đi cơ hội cùng tinh tấn đề cao, và hình thành chỉnh thể cùng với đồng tu.

Con xin lỗi Sư phụ! Tôi xin lỗi đồng tu! Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự hối hận và nuối tiếc này.

Tôi nhận ra rằng thiện đãi và thấu hiểu đồng tu, cùng với đồng tu hình thành chỉnh thể, đây cũng là một bộ phận trọng yếu trong tu luyện của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/7/376797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/7/173541.html

Đăng ngày 25-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share