Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Frankfurt

[MINH HUỆ 10-12-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt và Cologne, Đức đã ghi dấu Ngày Quốc tế Nhân quyền bằng cách tổ chức các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công.

Frankfurt

Ngày 8 tháng 12 năm 2018, các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Phố mua sắm Zeil nổi tiếng nhất của Frankfurt. Đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Vào buổi tối, các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm. Mặc dù trời mưa và lạnh giá, nhiều người dừng lại để trò chuyện với các học viên, lên tiếng ủng hộ và ký đơn thỉnh nguyện.

Nhiều đám đông người dân đến Phố mua sắm Zeil vào cuối tuần qua đã xem các video về Pháp Luân Công trên một màn hình lớn. Các học viên đã dựng một quầy thông tin để phát tờ rơi và thu thập chữ ký. Một nhóm các học viên lặng lẽ ngồi cầm vòng hoa tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại.

Người dân ủng hộ đơn thỉnh nguyện: “Không ai đáng bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ”

ee5f2279700ac26d0f05061339f1e6a7.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm để phơi bày cuộc bức hại

f01add4294c3b5c6c9607371ef4a7d36.jpg

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, mọi người dừng lại để xem các video và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cô Dorothea ký đơn thỉnh nguyện và còn đưa cho bạn mình ký. Cô nói với một học viên rằng, trước đó, cô đã đọc một tờ rơi giới thiệu và bất bình vì tội ác của ĐCSTQ đối với những người dân vô tội. Nói đến tội ác thu hoạch nội tạng, cô cho biết: “ĐCSTQ phải biết rằng chúng tôi biết rõ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi không muốn thấy nó tiếp tục nữa. Tại sao mọi người không nghĩ về việc những nội tạng này đến từ đâu? Người Đức không nên đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng!”

bbaece01cf59f2b54efcb2e2367593c5.jpg

Một nhóm thanh niên ký đơn thỉnh nguyện

Một nhóm khoảng 10 thanh niên đến và trò chuyện với các học viên. Họ đặt nhiều câu hỏi, và sau đó ký đơn thỉnh nguyện. Một người nói: “Không ai đáng bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ, và không ai đáng bị lấy đi nội tạng! Đó là một cách bức hại tín ngưỡng đáng khinh bỉ. Tôi tin xã hội sẽ lên án nó và gây áp lực buộc ĐCSTQ phải chấm dứt.”

Một thanh niên khác cho biết thêm: “ĐCSTQ sẽ càng thô bạo nếu không ai lên tiếng. Chúng ta phải nêu vấn đề ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt là giữa các chính phủ. Frankfurt là một trung tâm tài chính và có nhiều mối quan hệ với Trung Quốc. Chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để đưa sự việc này ra bàn luận, và khiến Trung Quốc bị trừng phạt nếu cần.”

Một người phụ nữ tên là Claudia ký thỉnh đơn nguyện và chia sẻ: “Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ có quyền tự do thực hành tín ngưỡng ở Trung Quốc. Tôi mong rằng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt. Tôi đã đọc rất nhiều về Trung Quốc ở Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và tôi biết về nạn thu hoạch nội tạng. Thật quá tàn nhẫn!”

6593e9722f0a07e1e12a8a03120f4058.jpg

Người dân dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

8c1fe50cbc59818981cf007d3c47eb88.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Cologne

Các học viên ở Cologne đã thu thập chữ ký trước Nhà thờ Cologne vào ngày 8 tháng 12, và tổ chức thắp nến tưởng niệm vào buổi tối.

Mặc dù cảnh báo có bão, các hoạt động vẫn tiến hành trong suốt buổi chiều và tối. Dù trời mưa to ở các khu vực xung quanh, nhưng tại địa điểm diễn ra hoạt động chỉ có mưa phùn. Bất chấp thời tiết lạnh giá, nhiều người vẫn đứng dưới mưa và trò chuyện với các học viên. Một người đàn ông cho hay đôi chân của anh hoàn toàn bị “đóng băng”, nhưng anh vẫn nói chuyện với một học viên trong hơn mười phút.

Khi các học viên cầm nến ngồi lặng lẽ trong bóng tối để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại, một người đi đường đã thốt lên: “Thật đáng khâm phục!”

Nhiều người dừng lại và nhận tờ rơi. Họ tiếp tục ký tên cho đến khi các bàn được gấp lại vào cuối ngày.

3c7cc745f92c6b1ffcf9355f347db95a.jpg

Một người đi đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong buổi thắp nến tưởng niệm

Một số người cho hay họ đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Những người khác nói rằng họ đã ký đơn thỉnh nguyện. Hầu hết mọi người dừng lại để nói họ chân thành hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và mong rằng người dân Trung Quốc sẽ có tự do tín ngưỡng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378301.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/10/378252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173693.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share