Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2018] Tôi là một giáo viên về hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba năm. Sau khi học các bài giảng Đại Pháp và biết được ý nghĩa chân chính của cuộc sống, tôi đã bỏ luyện Thái Cực Quyền và ngừng nghe các buổi tọa đàm về dinh dưỡng, những thứ mà tôi đã theo học trong nhiều năm. Tôi cũng ngừng tham gia lớp học hội hoạ Trung Quốc. Đắc Pháp vào những năm cuối đời đã thúc đẩy tôi quyết tâm bù đắp lại thời gian đã mất.

Biết đến Đại Pháp tại một cửa hàng giày

Một hôm, khi đang xem đồ trong một cửa hàng giày nhỏ, tôi nghe thấy có giọng nói, “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời tôi.” Tôi lẳng lặng vòng lại và nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với người bán hàng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô ý nghe cuộc nói chuyện của họ và biết chân tướng phía sau cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Thông tin này quá khác với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói đến trong các bản tin, điều đó khiến tôi bắt đầu hoài nghi về những gì mình đang nghe.

Lúc tôi còn đang trầm ngâm, người phụ nữ đã bước ra khỏi cửa hàng. Tôi nhanh chóng chạy ra bắt kịp bà và hỏi, “Xin hãy giải thích thấu đáo cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp.”

Qua bà, tôi được biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia, tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và người ra lệnh đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp là cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Người học viên ấy đã đưa cho tôi vài đĩa CD và các tài liệu khác về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi về đến nhà, tôi đã đọc chúng.

Tôi đã tìm được câu trả lời cho nhiều câu trả lời trong cả đời. Trước đây, tôi có tiếp xúc với tôn giáo phương Tây, có biết về “cuộc chiến giữa chính và tà“ lớn trong tương lai. Sau khi đọc các tài liệu thông tin, tôi nhận ra tà ác chính là ĐCSTQ, đã gây ra cái chết của rất nhiều người Trung Quốc, và giờ đây đang đàn áp những học viên Pháp Luân Đại Pháp lương thiện, thu hoạch nội tạng của họ để kiếm lợi.

Tôi nhận ra bản thân đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ trong nhiều năm, cảm thấy vừa tức giận vừa hối tiếc. Sau khi đã tháo gỡ được sự hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết đây là cơ hội mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Tôi quyết định tu luyện và trở về với bản ngã của mình! Tôi đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 68.

Sư phụ đã cứu cuộc đời tôi

Chồng tôi bị bệnh qua đời vào tháng 7 năm 1995. Lúc đó, con trai và con gái tôi đang là sinh viên đại học. Sau cái chết của chồng, tôi bị chẩn đoán bệnh tiểu đường và gan to do bị viêm gan B. Tôi phải tự tiêm insulin và uống một loại thuốc nhập khẩu gọi là entecavir hàng ngày.

Sức khoẻ của tôi ngày càng xuống dốc, làm tăng thêm gánh nặng về tài chính. Chỉ riêng năm 2013, chi phí nhập viện và thuốc thang của tôi đã vượt quá 60 nghìn nhân dân tệ. Tôi bắt đầu cầu xin phép lạ xảy ra để tôi có thể trừ dứt bệnh tật và lấy lại sức khỏe. Pháp Luân Đại Pháp đã làm được điều đó.

Nhờ có Sư phụ, tôi không còn phải tiêm insulin và dùng thuốc trị virus gan nữa. Bệnh của tôi không còn và tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tôi lấy lại được cân nặng bình thường, ăn ngon miệng và ngủ ngon. Tu luyện Đại Pháp cũng giúp tôi tăng thêm năng lượng và sức chịu đựng. Tôi có thể đi bộ quãng đường dài hoặc leo cầu thang mà không mất nhiều sức.

Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi sống vui vẻ, cuộc sống có ý nghĩa và mãn nguyện. Chứng kiến những biến đổi thần kỳ của tôi, họ hàng và bạn bè của tôi đã bị thuyết phục bởi sự tốt đẹp và uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Được cứu thoát khỏi cú ngã đau

Trong ba năm tu luyện vừa qua, tôi đã được trải nghiệm một vài điều kỳ diệu. Vài tháng sau khi bước vào tu luyện, khi tôi đang xuống cầu thang để vứt bỏ ba vỏ hộp cỡ lớn, tôi bị trượt chân và mất thăng bằng. Khi đang chấp chới chuẩn bị ngã xuống, tôi đột nhiên thấy mình đã đứng vững ở dưới chân cầu thang, không thể nhớ bằng cách nào tôi xuống đó. Sau khi định thần lại, tôi biết mình phải cảm ơn Sư phụ vì đã bảo hộ tôi.

Tầm quan trọng của chính niệm khi khởi kiện Giang Trạch Dân

Năm 2015, các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc bắt đầu viết kiến nghị gửi lên chính phủ để vạch trần những tội ác của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, tôi đã gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, và chỉ nhận được một thông báo văn bản vào ngày hôm sau nói rằng “Đơn của bạn đã được Phòng 610 nhận.” Tôi tức giận khi nhận ra Phòng 610 đã chặn lá đơn của tôi. Khi bình tâm lại, tôi bắt đầu hướng nội tìm. Tại sao tôi lại thất bại? Bên cạnh việc cựu thế lực muốn làm tôi hoảng sợ, tôi biết đây cũng là để khảo nghiệm tín tâm của tôi đối với Đại Pháp.

Tôi đọc các bài chia sẻ thể ngộ của các đồng tu trên trang minghui.org để tăng thêm chính niệm. Tôi quyết định rằng nếu cơ hội đến, tôi sẽ không rơi vào bẫy của cựu thế lực và sẽ giảng rõ chân tướng cho cảnh sát. Khi những lo lắng được giải quyết xong, tôi tiếp tục học Pháp như thường lệ, và phân phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng cho mọi người. Với chính niệm mạnh mẽ và sự bảo hộ của Sư phụ, tà ác đã không dám động tới tôi.

Con trai tôi đắc Pháp

Con trai tôi là một người đứng đắn, tốt bụng và có trách nhiệm. Cháu được làm đại diện lớp ở trường trung học, sau đó, là thành viên của hội sinh viên ở trường đại học.

Năm 2015, hôn nhân của con trai tôi đổ vỡ, khiến cuộc sống của nó vô cùng khổ sở. Tôi đã đến thăm con trai và nói, “Con trai, hãy cầm lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân này và đọc nó. Đây là cuốn sách của thiên thượng, sẽ giúp con giải quyết mọi lo phiền.” Con trai tôi đồng ý và đã dành cả ngày thứ Bảy để đọc từ đầu đến cuối.

Sau đó, nó nói với tôi, “Đây đúng là cuốn sách đến từ thiên thượng. Trong đó, con đã tìm được lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi mà con vẫn ấp ủ bao năm nay.”

Ngày hôm sau, tôi dạy nó năm bài công pháp, và nó nắm động tác rất nhanh. Quyết tâm tu luyện của cháu tăng lên sau khi cháu đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Và như thế, con trai tôi cũng đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong giai đoạn Chính Pháp cuối cùng ngày, cả hai chúng tôi cần nhanh chóng học Pháp của vũ trụ, giao lưu với các học viên khác, bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, và tu luyện bản thân tốt để cứu nhiều người hơn nữa.

Trong các chuyến đi công tác, con trai tôi đã nói về Pháp Luân Đại Pháp với những người nó gặp, và sống theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Trước khi bước vào tu luyện, chú của con trai tôi đã hỏi mượn cháu 200 nghìn nhân dân tệ, trong khi chưa trả lại cho cháu 100 nghìn đã mượn trước đó. Điều này khiến quan hệ giữa hai chú cháu bị rạn nứt.

Sau khi trở thành học viên Đại Pháp, khi chú của cháu buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ, con trai tôi đã sẵn lòng hỗ trợ, khiến cho chú nó phải ngạc nhiên mà đặt câu hỏi, “Điều gì đã khiến cháu hồi tâm chuyển ý?” Con trai tôi nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cháu thay đổi.

Sau này, con trai nói với tôi rằng chú của nó cũng đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Nhờ Sư phụ an bài, con trai tôi sớm được chuyển sang một môi trường làm việc mới, nơi cháu có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện.

Buông bỏ chấp trước đối với quyền lợi của con gái

Con gái tôi là một giáo viên tiểu học. Sau khi gặp khó khăn trong công việc, cháu đã muốn trốn tránh hiện thực bằng việc đi theo tôn giáo. Cháu đã quyết định cùng các giáo hữu thực hiện chuyến đi dài ngày tới khu vực bị cô lập ở phía Nam, nơi họ chăm sóc cho những người mắc bệnh phong và động viên họ cải đạo sang Kitô giáo.

Để nói lên quyết tâm cống hiến cả đời phục vụ cho tôn giáo, con gái tôi đã quyên góp hết tiền tiết kiệm cho mục tiêu đó, gửi đơn từ chức và từ bỏ luôn công việc giảng dạy.

Mặc dù những hành động này là cực đoan, trong công việc, con gái tôi có thanh danh tốt, là một người đoan trang, tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Do đó, lãnh đạo trường đã tham khảo lời khuyên của luật sư và nói với chúng tôi rằng con gái tôi vẫn có thể trở lại làm việc nếu cháu quay về trong vòng một tháng.

Tuy nhiên, chúng tôi không biết con gái đã đi đâu và không có cách nào để liên lạc. Sự lo lắng của tôi tăng lên từng ngày.

Một đồng tu khuyên tôi, “Hãy buông bỏ chấp trước và tu tâm. Sư phụ sẽ giải quyết mọi khó khăn cho bà.”

Con trai tôi cũng nói, “Chúng ta nên đặt lòng tin vào Sư phụ. Có lẽ, đây là quan khảo nghiệm về chấp trước vào tình của chúng ta.”

Thông qua việc học Pháp, tôi đã nhận ra khó nạn này bắt nguồn từ chấp trước mạnh mẽ của tôi đối với lợi ích của con gái. Khi nhận thức được điều này, tư tưởng của tôi trở nên thông suốt. Tôi quay lại tập trung vào tu luyện Đại Pháp, không nghĩ đến việc tìm con gái nữa. Tôi học thuộc Chuyển Pháp Luân, giải thể những giáo lý vô thần luận mà ĐCSTQ đã nhồi nhét trong tôi từ khi còn bé, đi phân phát tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng cho những người tôi gặp.

Không lâu sau, khi tôi quyết định buông bỏ chấp trước này, kỳ tích đã đến. Một đêm, con gái tôi xuất hiện trước cửa nhà tôi, cùng với ba lô và hành lý. Nó ôm tôi và nói, “Có gì đó đột nhiên thôi thúc con trở về gặp mẹ.”

Tôi nhìn lịch và thấy còn sáu ngày nữa mới đến kỳ hạn mà lãnh đạo trường đưa ra cho con gái tôi. Tôi khóc trong vui mừng và cảm ơn Sư phụ.

Con gái tôi đã được khôi phục lại công tác giảng dạy, giải quyết được các vấn đề trong công việc và thậm chí được hoàn trả tiền lương. Hiệu trưởng trường cũng phải nói về sự may mắn ấy: “Trời Phật thật sự ưu ái cô!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/入道得法-相见恨晚-371907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/29/173446.html

Đăng ngày 18-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share