Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 28-10-2018] Gần đây, chúng tôi bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện thoại về quê nhà tôi ở tỉnh Tứ Xuyên, để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã nói chuyện trực tuyến với học viên Phương (bí danh), trước khi bắt đầu ca gọi điện về Trung Quốc. Cô ấy đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại một ngày trước, nhưng không thành công. Cuộc gọi dài nhất chỉ kéo dài trong một vài giây. Mặc dù rất khó khăn, nhưng cô ấy không bỏ cuộc.

Tôi được phân công gọi điện đến Châu Lương Sơn – khu tự trị dân tộc Di. Phương nói cô ấy đến từ nơi đó, và nói với tôi rằng người Di là một nhóm người dân tộc sống sâu trong núi. Con người nơi đây rất dễ chịu và tử tế.

Những lời nói của cô ấy khiến tôi cảm động. Tôi nhớ tới một trong các tiết mục biểu diễn của Shen Yun có màn múa của dân tộc Di. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng đẹp đẽ của những cô gái trẻ mặc váy xanh lam, nhảy múa trước phông hình đồi núi và mây trắng.

Tôi cảm thấy năng lực cứu độ chúng sinh của tôi được mở rộng và một năng lượng mạnh mẽ đã giúp loại bỏ các quan niệm người thường của tôi. Tôi đã hiểu được tại sao Sư phụ trân quý chúng ta rất nhiều.

Lúc đó, những tư tưởng tiêu cực của tôi đều biến mất và tâm tôi tràn đầy chính niệm. Chúng tôi đang gọi điện thoại để cứu những sinh mệnh dũng cảm, dám hạ xuống thế gian con người để tham gia vào thời kỳ Chính Pháp!

Người đầu tiên trả lời cuộc gọi của tôi làm việc trong lĩnh vực quảng cáo. Tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và nói anh ấy đừng tin vào những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Anh ấy nói rằng nhiều người quen của anh đều không tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, và họ biết Pháp Luân Đại Pháp là bị oan. Nhưng ĐCSTQ đã ép buộc các Đảng viên của họ phân phát tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Tôi đã giúp anh ấy thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Trước khi tôi dập máy, tôi nghe thấy anh ấy nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tự tin hơn khi gọi điện thoại

Tôi và Phương làm việc cùng nhau, thành công của cuộc gọi đầu tiên đã tạo động lực cho chúng tôi làm việc tốt hơn. Khi một người đang nói chuyện qua điện thoại, người kia sẽ phát chính niệm. Sau khi cuộc gọi kết thúc, chúng tôi sẽ tóm tắt lại cuộc nói chuyện và chia sẻ việc làm thế nào để nâng cao chất lượng cuộc gọi. Những người nhận cuộc gọi của chúng tôi ngày càng giữ máy lâu hơn.

Một trong những người mà chúng tôi gọi điện là bí thư đảng ủy của một huyện. Ông ấy đã chuyển điện thoại cho vợ nghe vì ông đang lái xe. Tôi kể cho vợ ông nghe về việc vũ điệu của dân tộc Di đã được Đoàn nghệ thuật Shen Yun biểu diễn trên toàn thế giới, và điều đó đã khiến tôi xúc động như thế nào. Tôi nói thêm: “Tứ Xuyên từng được biết đến như một ‘vùng đất trù phú’ nhưng giờ đây thường xuyên phải gánh chịu nhiều trận động đất cùng các tai nạn khác, đây là sự trừng phạt của thiên thượng. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và đang bị đàn áp bất công ở Trung Quốc, vì vậy xin bà hãy đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà ấy trả lời: “Đúng vậy, ông Trời đang nhìn những gì chúng ta làm.”

Nhiều người nhận cuộc gọi của chúng tôi với thái độ rất tử tế, nhưng một số người thì cảm thấy sợ hãi. Chỉ có vài người từ chối nghe chúng tôi nói.

Tôi và Phương nhận thấy rằng người nghe dễ tiếp thụ những lời nói tích cực hơn, do đó đầu tiên chúng tôi cho họ biết chúng tôi thật sự quan tâm đến sự an toàn của họ. Sau đó chúng tôi nói về các vấn đề xã hội ở Trung Quốc và những hành vi đáng trách của ĐCSTQ. Chúng tôi không bao giờ vội vàng mà dẫn dắt cuộc nói chuyện một cách tự nhiên.

Trong quá trình gọi điện thoại về Tứ Xuyên, chúng tôi có thể cảm nhận thấy sự khích lệ của Sư phụ. Trí huệ của chúng tôi được khai mở, chúng tôi trở nên tự tin hơn, và trường năng lượng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hàng ngày, chúng tôi có thể giúp nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong số họ có các thành viên của hội đồng nhân dân, lãnh đạo thị trấn, bí thư đảng ủy, nhà báo hay các cán bộ làm việc tại các ban ngành dân sự, và thậm chí có cả chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị. Chúng tôi vẫn đang thực hiện cuộc gọi hàng ngày.

Sư phụ giảng:

Thế nhân đa lai tự thiên thượng

Diễn nghĩa:

Thế nhân đa phần đến từ trên thiên thượng

(Giá thị chân âm – Hồng Ngâm IV)

Điều này nhắc nhở chúng ta không được phân biệt giai tầng khi cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên nhớ rằng những người từ khắp nơi hạ xuống đây đều từ tầng thứ cao. Đó là cách chúng ta có thể tiếp tục cứu người trong chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/7/373477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173025.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share