Bài viết của Tân Mẫn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2018] Tháng 12 năm 2015, tôi được tuyển dụng vào vị trí quản lý tài sản cho một công ty bất động sản. Lương của tôi hơn 3.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Mặc dù đã đi làm nhiều năm, tôi chưa bao giờ nhận được mức lương cao như vậy nên tôi thật sự rất trân quý công việc này.

Ba tháng sau, công ty thuê một quản lý tài sản khác (gọi là anh B). Cậu ấy có vẻ tham vọng. Cậu ấy muốn thay thế tôi và nhóm chúng tôi bằng những nhân viên mà cậu ấy chọn. Cậu ta than phiền với quản lý cấp cao hơn rằng tôi quá già và tốc độ đánh máy của tôi chậm. Sau đó, cậu ấy bắt đầu tuyển dụng thêm nhiều người và từ chối những người tôi giới thiệu.

Bộ phận quản lý tài sản được chính thức thành lập vào tháng 9 năm 2016. Trong cuộc họp, B đã yêu cầu ông chủ thay thế tôi. Vì tôi có được sự tin tưởng của ban lãnh đạo công ty trong những tháng trước đó, nên không có lý do gì để loại tôi ra. Thay vào đó, tôi lại được đề bạt với Tổng giám đốc. Công ty cũng thuê một giám đốc quản lý chung để giám sát công việc.

Cuối tháng 9, khách hàng mua nhà mới nhận được chìa khóa và bắt đầu chuyển tới. B phân công công việc cho mọi người và khiến họ rất bận rộn, nhưng không phân việc cho tôi. Cùng lúc trong cuộc họp hàng tuần, cậu ấy đổ lỗi cho tôi nhưng không chỉ đích danh.

Tôi thấy mình bị bạc đãi, cảm thấy oán hận và đau khổ. Tâm trí tôi chứa đầy những mâu thuẫn trong công việc. Nhưng mặt khác, tôi là một đệ tử Đại Pháp, nên tôi không thể đấu lại với cậu ta, và tôi phải chịu đựng những gì xảy ra mà không oán thán. Nói thì dễ làm mới khó. May mắn thay, tôi có Đại Pháp. Để làm được điều đó, hàng ngày tôi đọc và học thuộc những lời giảng của Sư phụ về Nhẫn.

Sư phụ giảng:

Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện. (Thế nào là Nhẫn, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi cũng nhẩm thuộc các bài kinh văn khác, để giúp tôi trầm tĩnh lại. Tuy nhiên, hai tuần sau, B yêu cầu tôi bàn giao lại máy tính cho bộ phận kế toán. Tình cảnh này cũng như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không sợ. Tôi đi lên gác và đối chất với B: Ông chủ Vương đã mua máy tính cho tôi, để tôi lưu lại các thông tin về phát triển nhà ở. Nếu cậu muốn lấy nó, cậu cần hỏi ông chủ Vương.”

Sau đó tôi bỏ đi. Tôi nghe thấy người giám đốc quản lý tài sản chung nói với B hãy lấy máy tính mới. Ngày hôm sau, người giám đốc quản lý tài sản chung yêu cầu tôi xin lỗi B, vì cậu ta là người quản lý. Rõ ràng cậu ta bắt nạt tôi, tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta?

Sau đó, tôi nhận ra là người tu luyện, tôi nên đối xử với mọi người một cách khoan dung. Tôi đã lên gác và xin lỗi B. Là người tu luyện Đại Pháp, tôi phải hướng nội tìm mỗi khi gặp vấn đề. Tại sao B lại đối xử với tôi như vậy? Có lẽ tôi còn có tâm chấp trước cần buông bỏ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người có tâm cầu danh mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể sống được qua mọi khó khăn. Tôi cảm thấy tình huống của bản thân giống như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Một cá nhân tại đơn vị [công tác], anh ta thấy rằng người khác đều không bằng mình, anh ta làm gì cũng được tốt, nhận rằng [mình] thật xuất sắc. Anh ta tự nhủ: ‘Để mình làm giám đốc hay tổng giám đốc nhà máy, mình cũng làm tốt; chức vụ cao hơn thế mình cũng có thể làm; mình có thể làm thủ tướng cũng được’. (Chuyển Pháp Luân)

Dường như Sư phụ đang nói về tôi vậy. Tôi có tâm cầu danh và tật đố mạnh mẽ đến thế, và tôi cần trừ bỏ chúng. Vài ngày sau, tôi cảm thấy mình như được thăng hoa lên. Tôi đã nói với B: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi đã buông bỏ được nhiều tâm chấp trước của người thường. Tôi sẽ học cách thích ứng với hoàn cảnh của mình và làm việc tốt.”

Giờ đây, tôi nhìn nhận cậu ấy là một người có kỹ năng và khả năng rất tốt trong lĩnh vực kinh doanh. Cậu ấy cũng tôn trọng và đối xử với tôi tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/16/373848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/14/172839.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share