Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2018] Ngày 25 tháng 7 năm 2018, một kỹ sư Đại Liên bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát lừa anh tới văn phòng của họ để làm giấy tạm trú. Được biết anh Lưu Tiếu Hùng trở thành mục tiêu của chính quyền vì anh đăng những thông tin liên quan tới Pháp Luân Công lên các trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc gồm có Wechat và QQ.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Với sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở quốc gia này, rất nhiều học viên đã chuyển sang sử dụng mạng xã hội để truyền rộng chân tướng cuộc bức hại.

Sau ba tháng bị bắt, ngày 15 tháng 10, cảnh sát đã trình vụ án của anh Lưu lên Viện kiểm sát Khu Cao Tân Viên. Gần đây, gia đình anh Lưu đã xác nhận rằng viện kiểm sát đã trả lại vụ án của anh cho cảnh sát sau khi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại yêu cầu trả tự do cho anh Lưu từ các học viên Pháp Luân Công.

Trong tháng 11, luật sư và gia đình của anh Lưu đã nhiều lần tới viện kiểm sát để gặp công tố viên Trâu Đại Minh sau khi ông ta phủ nhận việc mình đã nhận được thư ý kiến pháp luật của luật sư phản đối bản cáo trạng chống lại anh Lưu. Hồ sơ của luật sư được gửi vào ngày 28 tháng 10 và được xác nhận đã được chuyển đến nơi với chữ ký của người nhận.

Công tố viên Trâu từ chối trả lời điện thoại của luật sư và gia đình anh Lưu, đồng thời cũng từ chối gặp mặt họ khi họ tới viện kiểm sát để tìm ông ta.

Không thể gặp công tố viên, gia đình anh Lưu đã tới văn phòng giám sát trong viện kiểm sát để đệ đơn khiếu nại ông Trâu và chuyển tay một bản sao quan điểm pháp lý của luật sư.

Hai nhân viên tại văn phòng giám sát đã quay video họ và liên tục hỏi họ đã lấy bản danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Cộng an xác nhận trong đó không có Pháp Luân Công ở đâu. (Chính quyền Trung Quốc thường xuyên buộc tội các học viên Pháp Luân Công theo Điều 300 của bộ luật hình sự, “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.”) Các nhân viên cũng hỏi câu hỏi tương tự về thông báo của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. Các viên chức cũng đe dọa gia đình anh Lưu không được làm bất cứ điều gì chống lại chính quyền cộng sản.

Ngay sau khi gia đình anh Lưu đệ đơn khiếu nại, họ đã được ông Trâu thông báo rằng ông ta đã trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát. Ông Trâu cũng nói với anh Lưu rằng ông ta liên tục nhận được điện thoại và thư từ các học viên Pháp Luân Công khác, họ hối thúc ông ta thả anh Lưu.

Hiện tại, anh Lưu đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đại Liên và bị từ chối thăm hỏi. Gia đình và luật sư của anh Lưu đang kêu gọi các học viên Pháp Luân Công hãy kiên trì nỗ lực gửi thư chân tướng, và gọi điện thoại giải cứu, đồng thời kêu gọi những nhân sỹ thiện lương trong và ngoài nước quan tâm tới vụ việc của anh Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/8/378164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/13/173606.html

Đăng ngày 16-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share