Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2018] Mục đích của đệ tử Đại Pháp khi hạ thế xuống nhân gian là để đồng hóa với Pháp và thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần minh xác về hai điểm trọng yếu này và chú ý để không bị lệch hướng.

Bài phát biểu gần đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi có tâm mong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sớm bị diệt vong. Tôi biết rằng mình không nên chấp trước vào những sự việc đang diễn ra trong xã hội người thường, nhưng tôi không thể trụ vững được. Tôi đã liên tục truy cập Internet để tìm kiếm tin tức mới về vấn đề này.

Mãi đến gần đây khi tôi có hai giấc mơ điểm hóa rằng mình không được đi chệch hướng, tôi mới có thể ngừng việc này lại.

Trong giấc mơ thứ nhất, tôi đang đi bộ lên cầu thang thì một đồng tu nói với tôi: “Leo thế này thật mệt. Chúng ta hãy dùng thang máy thôi, sẽ nhanh và dễ dàng hơn.” Vì vậy tôi đã đi thang máy cùng anh ấy. Tuy nhiên, mỗi khi lên được một tầng, trần nhà lại bị đổ sập xuống. Khó khăn lắm, chúng tôi mới lên được tầng ba, cũng là đến nhà của anh ấy. Nhưng nhà tôi ở tận tầng sáu, và tôi không thể đi lên được nữa bởi vì tất cả sàn nhà phía trên đã bị sập xuống.

Trong giấc mơ thứ hai, tôi đang đi bộ về nhà, và khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà. Nhưng tôi muốn về nhà nhanh hơn nên đã tiêu 600 tệ để mua một tấm vé tàu. Tuy nhiên, con tàu đã đưa tôi sang tận nước Nga, cách xa nhà của tôi hơn trước rất nhiều.

Tôi ngộ ra rằng chỉ bằng cách chiểu theo những yêu cầu của Đại Pháp, chúng ta mới có thể đi đúng con đường của mình. Cho dù hoàn cảnh xã hội có biến đổi ra sao, những yêu cầu dành cho đệ tử Đại Pháp sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi tự hỏi bản thân liệu đọc những tin tức này có thể giúp mình đồng hóa với Pháp hay không. Câu trả lời là không, hãm nhập vào tin tức chỉ khiến gia tăng thêm chấp trước cho bản thân mà thôi.

Chúng ta đã luân hồi kiếp này qua kiếp khác, và phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể ở đây tại thời khắc tối hậu của Chính Pháp. Vì vậy, chúng ta cần phải chú ý để không nảy sinh bất kỳ chấp trước nào, nếu không chúng ta sẽ có thể bị lạc lối và đi chệch khỏi con đường tu luyện, hàng trăm ngàn năm chờ đợi sẽ có thể bị hủy hoại chỉ trong một ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/375751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172971.html

Đăng ngày 14-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share