Bài viết của học viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01 -2018] Trước kia chồng tôi bị thụ nhận những lời dối trá độc hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà hiểu sai về Pháp Luân Công. Khi thấy tôi đọc sách Đại Pháp, anh ấy thường chửi mắng thậm tệ.

Nhưng đến một ngày, khi đang lợp mái nhà, chồng tôi do bất cẩn bị ngã từ trên mái xuống. Đó là một tai nạn nghiêm trọng và anh ấy bất tỉnh, ai cũng nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mẹ chồng tôi khóc lóc thảm thiết. Nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã dạy rằng là một người luyện công thì cả gia đình được thụ ích.

Tôi nhờ hàng xóm đưa anh ấy lên giường và mở các bài giảng Pháp của Sư phụ cho anh ấy nghe. Chưa hết bài giảng thứ nhất, thì anh ấy đã mở mắt trước sự kinh ngạc của mọi người. Chồng tôi bảo, nếu không nhờ Đại Pháp, anh ấy sẽ không thể tỉnh lại được. Bây giờ nhà chồng tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi bảo chồng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân- Thiện- Nhẫn hảo” bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng nhắc nhở anh nên ưu tiên và cân nhắc đến người khác trước. Chồng tôi bảo: “Anh biết rồi. Anh nhớ mà. Bây giờ anh rất bao dung và thấy đau lòng khi thấy người khác gặp chuyện.”

Có hôm, một chiếc xe máy đi với tốc độ cao đã tông mạnh vào chồng tôi khiến cả người lẫn xe chồng tôi bay lên và anh ấy rơi xuống rồi lăn cả chục mét. Những người chứng kiến đều vô cùng kinh hãi. Lúc đó chồng tôi nghĩ: “Thôi, lần này là mình chết chắc rồi!” Nhưng khi mở mắt ra anh ấy thấy không bị thương gì, chỉ hơi đau ở mông. Anh ấy ngồi dậy thì chỗ đau ở mông cũng hết. Chồng tôi rất kinh ngạc và hiểu rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu anh ấy.

Tuy nhiên chiếc xe mới mua hai tháng đã hỏng. Chồng tôi giữ người đã lái xe đã gây tai nạn lại và yêu cầu bồi thường. Người kia bảo: “Anh lấy chiếc xe của tôi đi, nếu không thì lấy mạng tôi cũng được.” Nhưng xe của người này đã cũ và hỏng hóc, vì vậy chồng tôi để anh ta đi. Người đàn ông đó nói: “Tôi chẳng có tiền. Lấy xe hoặc lấy cái mạng của tôi để đền. Anh chọn đi.”

Chồng tôi cho là nên để người gây tai nạn đó đi mà không yêu cầu bồi thường một xu. Anh ấy về nhà và kể cho tôi nghe. Tôi hỏi anh có biết thông tin liên lạc gì của người gây tai nạn không. Anh bảo: “Mình cần biết thông tin liên lạc để làm gì, nếu không cần đòi tiền bồi thường? Anh ta trông tội nghiệp, chắc hẳn hoàn cảnh phải rất khó khăn. Anh ta bảo đến tiền ăn sáng còn không có, nên anh đã dẫn anh ta ra quán và mua cho anh ta một tô mỳ.”

Tôi thật sự ngạc nhiên là chồng tôi có thể làm điều đó.

Chồng tôi đem chiếc xe hỏng nặng đó đi sửa. Người thợ sửa xe nghe xong câu chuyện rất ngạc nhiên vì chồng tôi không bị thương gì cả. Khi biết anh ấy thậm chí còn mời người tông mình ăn mỳ, thì người thợ từ ngạc nhiên chuyển sang kính trọng, nói: “Hiện tại người tốt như anh trên đời thật hiếm thấy. Thiện hữu thiện báo, tôi cũng tin vậy, và tôi cũng sẽ làm một chuyện tốt giống anh. Tôi sẽ giảm giá cho anh vài trăm tệ. Anh sẽ có một chiếc xe trông như mới.”

Chồng tôi từ chối, nhưng người thợ khăng khăng: “Những gì anh làm thật sự khiến tôi cảm động. Anh là một người tốt. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Sau này tôi cũng sẽ niệm như vậy.“

Tôi cũng mừng thay cho chồng mình. Anh ấy đã từng là một người rất nhỏ mọn, nhưng những bài giảng Pháp của Sư phụ đã cải biến anh ấy.

Hơn 30 công nhân ở công trình xây dựng gần nhà tôi đều biết về vụ tai nạn. Tất cả họ đều ngưỡng mộ chồng tôi và Đại Pháp. Có người nói: “Thần Phật sẽ phù hộ cho người tốt,” một người khác bảo: “Chúng tôi cũng sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/12/359548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173368.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share