Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 30-11-2018] Gần đây, bốn học viên Pháp Luân Công cao niên đã bị đưa đến hai nhà tù khác nhau ở tỉnh Vân Nam vì đã phơi bày việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại đức tin của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, đang bị bức hại ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.

Ông Liêu Kiến Phủ, 65 tuổi, ông Phó Văn Đức, 70 tuổi, và bà Tống Nam Du, là cư dân thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Chu Phú Minh, ngoài 60 tuổi, sinh sống ở huyện Hoa Bình, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Họ đều bị bắt trong tháng 10 năm 2016 sau khi bị người nào đó không minh bạch chân tướng báo công an việc họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Hoa Bình.

Hồ sơ vụ án của họ được giao cho các cơ quan tư pháp ở huyện Ngọc Long, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) của thành phố Lệ Giang uy hiếp các luật sư của bốn học viên. Luật sư của ông Phúc đã rút khỏi vụ án, còn hai luật sư mới của ông đã biện hộ vô tội cho thân chủ của mình. Các luật sư của ba học viên còn lại đã nhận tội theo chỉ thị của UBCTPL, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ ‘nhổ tận gốc’ Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp.

Các học viên có mặt ở Tòa án Huyện Ngọc Long vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Các luật sư của ông Phúc đã bác bỏ các cáo buộc chống lại thân chủ của họ. Họ biện hộ rằng bằng chứng truy tố được thu thập một cách phi pháp nên không hợp lệ. Họ cũng chỉ ra rằng công tố viên không viện dẫn được đạo luật nào có hiệu lực hoặc đưa ra được bằng chứng nào để ủng hộ cho các cáo buộc.

Các học viên cũng tự biện hộ cho mình.

Vài tháng sau phiên tòa, hội đồng xét xử gồm thẩm phán chủ tọa Hà Thụy Vĩ, cùng các thẩm phán Hà Phượng Sinh và Triệu Trạch Vinh đã kết án tù bốn học viên.

Ông Liêu bị kết án bốn năm tù và phạt 3.000 tệ, bà Tống và ông Phúc mỗi người bị lãnh bản án 3,5 năm tù và phạt 3.000 tệ và ông Chu bị kết án hai năm tù và phạt 2.000 tệ. Họ đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Lệ Giang, và tòa án này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức xét xử.

Bốn học viên, những người đã được tại ngoại sau khi bị bắt giữ vài tuần năm 2016, đã bị bắt giam trở lại vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Ngày 21 tháng 8, bà Tống bị đưa tới Nhà tù Số 2 Vân Nam, trong khi các học viên nữ khác bị đưa tới Nhà tù Số 1 Vân Nam.

Bốn học viên bị cầm tù đã khiến gia đình họ lâm vào tình cảnh khốn đốn. Đặc biệt là vợ của ông Chu bị nằm liệt giường cả năm vì bệnh tật, còn chồng bà Tống bị bán thân bất toại và không thể tự chăm sóc bản thân.

Khi gia đình ông Liêu tới thăm ông trong tù vào tháng 9, họ biết ông bị phát chứng huyết áp cao kể từ khi bị bắt giam trở lại vào ngày 10 tháng 7. Gia đình yêu cầu để ông tại ngoại điều trị y tế, nhưng lãnh đạo nhà tù vẫn một mực không hồi đáp.

Bài liên quan:

Cơ quan không có chức năng tư pháp đe dọa luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công vốn phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ

Bốn người cao tuổi bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công tự biện hộ cho mình tại tòa án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/30/377854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173547.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share