Bài viết của một học viên ở thành phố Đại Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2018] Từ năm ngoái, tôi nhận thấy bản thân và trong tu luyện có thiếu sót gì đó. Khi học Pháp, tâm tôi không thanh tỉnh và thuần tịnh, và tôi phải cố gắng nắm bắt những nội hàm sâu hơn của Pháp. Khi phát chính niệm, tôi bị những quan niệm người thường can nhiễu, không thể đạt được trạng thái tĩnh.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, qua một người bạn giới thiệu; trước đó tôi từng tu tập trong Phật giáo. Trong vài năm đầu tu luyện Đại Pháp, đó là khoảng thời gian thanh bình đối với tôi, khi tôi đã vượt qua được những hoài nghi, những khảo nghiệm tâm tính lớn và dần trở thành một học viên kiên định.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi vẫn có thể duy trì trạng thái ổn định và tu tốt bản thân ở hầu hết các phương diện. Tôi tham gia nhiều hạng mục trong khi theo sát những chỉ dẫn của Sư phụ.

Tuy nhiên, gần đây tôi thấy mình không còn tinh tấn như thuở đầu, nguyên nhân là do tôi có chấp trước vào kết thúc Chính Pháp.

Tương tự như chia sẻ của một học viên khác trên Minh Huệ, tôi có một giấc mơ rằng mình đang ở một nơi bẩn thỉu, không thể tìm được đường về nhà. Trong giấc mơ, tôi đã không vượt qua được kỳ thi cuối cùng của mình.

Sau khi hướng nội, tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước và thiếu sót mà trước đây mình đã bỏ qua.

Nhận ra những chấp trước

Tôi thấy mình đã không tôn kính Sư phụ đúng mực. Khi thấy Ngài có vẻ già đi trong một bức ảnh, tôi đã nảy sinh tâm nghi ngờ Pháp, tự hỏi sao điều này có thể xảy ra: Chẳng phải Sư phụ giảng các học viên qua tu luyện sẽ trông trẻ hơn sao?

Trong khi đang học các bài giảng Pháp và đọc các bài thơ Hồng Ngâm, bất cứ khi nào gặp đoạn có đề cập đến kết thúc Chính Pháp, tôi sẽ kiểm tra ngày bài kinh văn được công bố: Chẳng phải Sư phụ giảng sự kiện này sẽ sớm kết thúc sao? Tại sao nó vẫn chưa xảy ra?

Lúc đó, tôi không biết về những chướng ngại do việc không tín Sư tín Pháp gây ra. Các học viên thường không chia sẻ những điều như vậy, có lẽ do tâm lý sợ bị xem thường, thay vào đó chúng ta có xu hướng cất giấu những thứ này trong tâm.

Ngoài ra, khi đọc những bài chia sẻ của những học viên khác, tôi nhận ra mình đã quá xem trọng những nhận thức của họ. Chắc chắn, họ đã giúp đỡ và khích lệ tôi trên nhiều phương diện. Nhưng giờ đây tôi thấy mình đã dành quá nhiều thời gian để đọc các bài chia sẻ, đặc biệt các bài chia sẻ về những nhận thức Pháp cao hơn, hay những cảnh tượng nhìn thấy được ở không gian khác qua thiên mục. Tôi đã nảy sinh một tâm lý kích động đối với những điều đó.

Vì sống một mình, nên tôi có thể tự do sắp xếp thời gian, và có thể dành cả ngày cho các hoạt động liên quan đến Đại Pháp. Có khi tôi nói đùa: Tôi là đệ tử chuyên tu. Kỳ thực, chính cái trạng thái bề mặt này đã che đậy nhiều thiếu sót trong tu luyện của tôi. Nếu tôi dành thêm thời gian để hướng nội và đo lường các việc dựa trên Pháp, có lẽ những vấn đề này đã dễ dàng được phát hiện và loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Nhờ tín tâm vào Sư phụ và Pháp được tăng cường, giờ tôi đã hiểu rằng cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu chúng ta từ cả bên trong và bên ngoài, gồm cả những các thần trong tôn giáo cũ.

Tôi phải đi tốt phần đường còn lại của mình, nhận rõ, phủ nhận và loại bỏ can nhiễu, học Pháp nhiều hơn. Như vậy, tôi sẽ có thể chính lại vũ trụ của mình và chính sinh bên trong.

Đây là nhận thức cá nhân của tôi trong quá trình tu luyện, có hữu hạn về tầng thứ. Nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/19/371227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/10/173201.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share