Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 29-11-2018] Bờ biển phía Đông Bắc Brazil có lịch sử lâu đời, một nền văn hóa đa dạng và dân số lớn thứ hai ở Brazil. Để giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân Trung Quốc tại vùng này, một học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã đến một số thành phố vào tháng 11 năm 2018.

Dọc đường đi, người học viên đã gặp nhiều người Trung Quốc, hầu hết họ tiếp nhận những sự thật cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp, và đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Thành phố Joao Pessoa

Tìm hiểu sự thật về Đại Pháp

Được thành lập vào năm 1585, Joao Pessoa là thủ phủ của bang Paraiba. Người dân Trung Quốc chủ yếu sống quanh Hồ Lagoa, nằm ở trung tâm thành phố.

Một chủ cửa hàng người Hoa trẻ tuổi đã lắng nghe những sự thật cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh đã không nghe tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp khi anh còn học ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh đã lo lắng cho tương lai của quốc gia này, bởi vì các quan chức Trung Quốc rất tham nhũng.

Người học viên nói với anh rằng nguồn gốc của tham nhũng là chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Nó không chịu công nhận đức tin chân chính và tẩy não người dân của đất nước mình, yêu cầu họ không tin vào thiện ác hữu báo. Khi tiêu chuẩn đạo đức của một xã hội sụp đổ, để có một cuộc sống hài hòa lại càng khó khăn hơn.

Người thanh niên tán đồng và thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử theo.

“Tôi chưa từng nghe nói đến nguyên lý này ở trường học”, anh nói. “Nếu mọi người đều trở thành người tốt, Trung Quốc có thể được cứu.”

Người học viên khuyên anh đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách này có thể tìm thấy trên mạng. Nó sẽ giúp anh đạt được trí huệ và dạy anh trở thành người tốt.

Anh đã thoái Đoàn Thanh niên, một tổ chức của ĐCSTQ, và cảm ơn người học viên.

Trước khi chia tay, anh nói: “Ngày hôm nay của tôi thật ý nghĩa khi được trò chuyện với bạn. Giờ tôi cảm thấy vui vẻ hơn rồi. Thi thoảng các bạn lại tới đây nhé.”

Chủ một cửa hàng khác, một người Hoa trung niên, cho biết ông thích nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, và đồng ý thoái Đội , một tổ chức thanh niên do ĐCSTQ kiểm soát.

Dựng các bảng trưng bày và biểu diễn các bài công pháp của Đại Pháp

Con đường ven biển trong thành phố chỉ mở cho người đi bộ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Nhiều người đến đây để tập thể dục vào buổi sáng.

Một buổi sáng, các học viên đã dựng các bảng trưng bày giới thiệu về Đại Pháp và biểu diễn các bài công pháp. Cô Maria là một trong số nhiều người đi bộ muốn học các bài công pháp.

Sau khi học bài công pháp thứ nhất, cô nhận thấy một số thay đổi tích cực. Cô hỏi: “Tay của tôi thường bị đau và cơ cứng lại. Bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Bạn có thể quay lại đây vào buổi tối để hướng dẫn lại được không?”

Buổi tối, cô quay lại cùng với em trai, em dâu và chị gái. Một số người đi bộ nữa cũng tham gia lớp học và học bốn bài công pháp. Em trai của Maria còn quay video vào điện thoại để sau đó họ có thể xem lại các động tác.

Cô Maria kinh ngạc trước khả năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp, và chia sẻ rằng cô cảm thấy tâm lẫn thân đều tốt hơn rất nhiều. Gia đình cô lên kế hoạch tiếp tục luyện các bài công pháp trong tương lai.

d799eaad995855e245f91e13f705a469.jpg

Hướng dẫn bài công pháp tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp trên bãi biển ở Joao Pessoa

Thành phố Recife

Recife là thủ đô của bang Pernambuco và là một bến cảng lớn ở phía Đông Bắc Brazil. Có nhiều cửa hàng người Hoa nằm dọc theo Đại lộ Boa Vista và trên Đảo Santo Antonio.

Người học viên chào chủ cửa hàng người Hoa trẻ tuổi đang đứng trước cửa hàng của anh, và xin phép nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đồng ý.

Nhưng sau một lúc, anh ta trở nên lo lắng và nói: “Nói về chủ đề này là phi pháp. Người của Đại sứ quán Trung Quốc sẽ đến bắt chú đấy.”

Người học viên mỉm cười và nói: “Chàng trai trẻ, đừng lo lắng. Mỗi quốc gia đều có luật pháp. Ở Brazil, hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của mọi người. Người của Đại sứ quán Trung Quốc cũng phải tuân thủ luật pháp chứ.”

Sau đó, người học viên nói rằng hiến pháp Trung Quốc cũng cho phép người dân tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, nhưng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, vì lòng đố kỵ đã vi phạm luật pháp hiện hành bằng cách bức hại Pháp Luân Công.

Khi nói đến vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, do chính quyền Trung Quốc dàn dựng để kích động lòng hận thù đối với Pháp Luân Đại Pháp, người học viên hỏi: “Cậu đã bao giờ thấy cảnh sát tuần tra ở Quảng trường Thiên An Môn mang theo bình chữa cháy trên lưng chưa? Chẳng phải là nó được dàn dựng sao?”

Chàng trai cảm thấy nhẹ lòng nhưng anh không thể tin rằng có Phật và Thần. Cuối cùng, chàng trai trẻ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một người đàn ông làm việc trong một cửa hàng đồ ăn nhanh Trung Quốc cho biết gia đình anh đến từ tỉnh Quảng Đông và người dân ở khu vực đó rất tín Phật.

“Tôi tin rằng gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy”, ông nói. “ĐCSTQ bức hại những người tốt có tín ngưỡng là điều sai trái. Tôi tin rằng sự thật sẽ sớm sáng tỏ.” Ông đồng ý thoái Đội Thiếu niên Trung Quốc.

Giới thiệu Đại Pháp

e1b7e73dfb9955b170151e8ed4818e85.jpg

Phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Recife, Brazil

db6978866afa36a3797d1631cc5b36e5.jpg

Hai thanh niên lái thuyền cho thuê học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

6edcbebfafdc9655722bed425131e6b1.jpg

Một giáo viên có tên Vivalto đang đọc tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Salvador

Salvador là thủ đô của bang Bahia. Đây là một bến cảng quan trọng, và còn là thủ đô của Brazil trong 200 năm.

Hầu hết các cửa hàng người Hoa nằm dọc theo Đại lộ Sete de Setembro và hai tuyến phố song song nhau. Chủ một nhà hàng nhỏ là một phụ nữ trẻ, cô thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô đã thoái Đội Thiếu niên Trung Quốc.

Khi thấy người học viên đổ mồ hôi, cô bèn lấy một chai nước và nói: “Hôm nay nóng quá, anh hãy ngồi nghỉ và uống chút nước đã.”

de6e670ef33d98a4554c85db2c622230.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở thành phố Salvador

Chủ một cửa hàng may mặc đang ngồi với vẻ mặt đau buồn. Cô cho biết: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc nhưng đã không chú ý nhiều. Tôi chỉ nghe nói môn này đã bị chính quyền Trung Quốc cấm.”

Người học viên đã giảng chân tướng cho cô và nói về huyền năng của Đại Pháp đã được nhiều người trải nghiệm.

Vì thế cô hỏi: “Tôi có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bằng cách nào? Hãy nhìn tôi này, tất cả các khớp xương của tôi đều bị đau.” Cô chỉ cho người học viên thấy các khớp ngón tay sưng đỏ của mình.

“Bệnh thấp khớp rất khó chữa”, người học viên nói. “Nhưng nhiều người đã luyện các bài công pháp siêng năng và đọc các cuốn sách Đại Pháp, họ đã hồi phục những căn bệnh nặng. Tại sao cô không thử xem.”

Vẻ mặt người phụ nữ trở nên tươi tỉnh hơn. Cô nói: “Thật là một tin tốt đẹp. Tôi sẽ đọc sách ở trên mạng. Tôi mới 40 tuổi mà đã không thể làm việc được nữa (vì bệnh thấp khớp). Nếu tôi bình phục, tôi sẽ cho nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Người học viên nói: “Đó là một ý tốt. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ để trị bệnh, mà còn nâng cao đạo đức của con người, để họ trở thành người tốt.”

Người phụ nữ cho hay việc trở thành một người tốt là một trong những hy vọng của cuộc đời cô, và cô đồng ý thoái Đội Thiếu niên Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173510.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share