Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2018] Tôi nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1997. Tôi rất thích cuốn sách, nhưng tôi không biết rằng nó có thể chỉ đạo mọi người tu luyện cho đến khi tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2011.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã chỉ dẫn và bảo hộ tôi suốt tám năm qua. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình với các học viên khác.

Tôi làm việc trong văn phòng chính phủ và có quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp. Tôi thường nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, và họ đều biết tôi là một học viên. Những người minh bạch chân tướng về cuộc đàn áp đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trước kỳ nghỉ năm mới, tôi phát hiện ra một số đồng nghiệp đang theo dõi tôi. Tôi cảm thấy rất khó chấp nhận điều này. Họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên tôi tự hỏi tại sao họ lại đứng về phía tà ác và tham gia bức hại. Tâm oán hận của tôi nổi lên, và tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để vượt qua nó.

Một vài tháng trước, các đảng viên trong văn phòng của chúng tôi đã xem một đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công. Thái độ của các đồng nghiệp của tôi đã thay đổi sau khi họ xem video. Họ tránh gặp mặt tôi và không còn nói chuyện với tôi nữa. Ngồi trong văn phòng, tôi cảm nhận được tà ác đang tập trung và thấy ngột ngạt. Mọi người dường như bận rộn, và không ai nói chuyện. Từ hôm đó, tôi đã tăng cường phát chính niệm để tiêu trừ tà ác.

Vài ngày sau, tôi nhận thấy một đồng nghiệp hành xử khá lạ lùng: khi tôi đi vào nhà vệ sinh, anh ấy cũng đi theo. Khi tôi ở văn phòng, anh ấy sẽ rời đi. Bất cứ khi nào tôi có khách, anh ấy sẽ đi vòng quanh chúng tôi; anh thậm chí còn hỏi tôi vị khách đó là ai. Sau một vài ngày, tôi nhận ra anh ấy ở đó để theo dõi tôi. Đó là lý do duy nhất cho hành động kỳ lạ của anh ấy.

Khi nhận ra việc anh ấy đang làm, tâm tôi sôi lên. Tất cả tâm oán giận, tranh đấu, và sợ hãi đều nổi lên. Và sau đó tôi nhận thấy đồng nghiệp thân nhất của mình cũng đang thay đổi. Lần lượt, gồm cả người quản lý, tất cả mọi người đều đã thay đổi thái độ và hành vi, cảnh báo tôi rằng họ ở đó để theo dõi tôi. Tôi cảm thấy như thể mình bị bao quanh bởi tà ác ở khắp mọi nơi – Tôi đã hoàn toàn mất tự do.

Tôi biết điều đó không đúng, vì vậy đã tăng cường học Pháp và phát chính niệm. Nhưng trong tâm vẫn thấy không điềm tĩnh. Tôi hận họ, nhưng cũng cảm thấy thương họ. Tôi hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước như: tâm sợ hãi, chấp trước vào danh và tâm oán giận. Nhưng tôi không thể loại bỏ chúng, vì vậy tôi đã cầu Sư phụ giúp đỡ và điểm hóa. Tôi nhớ lại đoạn Pháp của Sư phụ:

Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại
(Biệt AiHồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đừng Đau Buồn
Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn
Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại

Tôi nhận ra việc bị theo dõi như thế này cảm thấy như thể mình đang ở trong tù. Nhưng tôi nên làm gì đây? Đoạn Pháp tiếp theo đã chỉ dẫn cho tôi:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả]” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia tại Mỹ quốc 2002)

Sư phụ cũng giảng:

“Mọi người biết, người tu luyện ấy, vẫn luôn giảng một câu này: Chư vị có cái tâm đó, thì tâm của chư vị mới động; chư vị không có cái tâm đó, thì tựa như gió thoảng qua, chư vị căn bản không cảm giác. Có người nói rằng chư vị sắp sát nhân phóng hoả, chư vị nghe xong cảm thấy quá thú vị rồi, (Sư phụ cười) ‘có thể vậy sao?’ Cười nhẹ một cái là xong.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Tôi tiếp tục đọc được đoạn giảng Pháp:

“Nếu chư vị không có tâm ấy, người xấu sẽ không xuất hiện, cựu thế lực sẽ không an bài việc này, bày ra rõ như thế rồi, chư vị mà không có cái tâm đó, thì chúng an bài việc đó làm chi? Chúng chẳng phải làm điều thừa sao, còn bị tôi nắm thóp và xử lý chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sau khi đọc Pháp, tôi nhận ra rằng chính các chấp trước của mình đã gây ra khổ nạn — nỗi sợ hãi cái chết đã được tăng cường trong tình huống này. Tôi sợ bị bắt, bị kết án, và bị bức hại đến chết hoặc mổ cướp nội tạng sống.

Cuối cùng khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực và tu bỏ các chấp trước. Nhưng nó không hề dễ dàng; những khổ nạn này vẫn đến và hành hạ tôi. Các học viên khác đã chỉ ra cho tôi rằng tất cả chúng đều là những giả tướng và phải phủ nhận. Họ cũng nhắc tôi rằng mọi học viên Đại Pháp đều có năng lượng và có Sư phụ bảo hộ, tại sao tôi vẫn còn sợ?

Tôi bắt đầu nhẩm Pháp của Sư phụ và phát chính niệm bất cứ khi nào tâm sợ hãi nổi lên. Từng chút một, nỗi sợ của tôi giảm đi, và tâm tôi trở lại bình hòa.

Tôi cũng tìm ra một chấp trước khác – Tôi đang coi thường các đồng nghiệp của mình. Tôi đang đo lường họ bằng những Pháp lý mà tôi học được. Sao điều đó có thể đúng được? Các Pháp lý là để tôi tuân thủ và làm theo.

Tôi phát hiện ra mình chỉ tốt trên bề mặt. Đáng ra tôi không nên oán hận, và nên tu Thiện. Cuối cùng, tôi đã hiểu được rằng đó là điều mạnh mẽ nhất mà Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Phật là thiện, điều này là khẳng định. Nhưng kiểu từ bi đó là một loại thể hiện của sức mạnh của Phật Pháp vĩ đại. Dù cho chư vị bất hảo đến đâu, những thứ xấu tệ đến đâu, những thứ giống như sắt thép thì trước uy lực từ bi của Phật Pháp đều sẽ bị tan chảy. Cho nên ma hễ gặp là sợ hãi, nó thực sự hoảng hồn, nó sẽ bị biến đi mất, sẽ tiêu biến mất, tuyệt đối không giống như con người tưởng tượng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Tây Hoa Kỳ)

Tôi nhận ra rằng mình đã sai: Tôi phản bức hại, nhưng vẫn thừa nhận nó. Sao có thể như thế được? Đồng nghiệp của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng và thao túng; họ rất đáng thương.

cựu thế lực muốn tôi hủy họ bằng cách kích động tâm oán hận trong tôi – thật tà ác! Tôi là một người tu Thiện; những người xung quanh tôi đều có duyên với Sư phụ và tôi. Tôi phải thức tỉnh họ bằng thiện tâm của mình. Tôi phải để họ thực sự cảm thấy tấm lòng lương thiện và bao dung của một học viên Đại Pháp thông qua lời nói và hành động.

Khi tôi thực sự trân quý từng sinh mệnh xung quanh, tôi đã có cơ hội làm việc và chia sẻ với họ. Mọi thứ đã thay đổi. Họ đối xử với tôi thậm chí còn tốt hơn trước. Đúng là khi không có chấp trước, khổ nạn không thể tồn tại.

Con xin cảm tạ Sư phụ, vì đã điểm hóa, gia trì chính niệm cho con để phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực. Ngài đã loại bỏ bức hại dồn ép lên con và chúng sinh, cấp cho con cơ hội chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư phụ, vì đã từ bi bảo hộ con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/12/372318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173133.html

Đăng ngày 09-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share