Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 29-11-2018] Một triển lãm đặc biệt – Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen, Shan, Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) – được tổ chức bên trong Trung tâm Nhà hát Nghệ thuật và Văn hóa Salvador của Tòa Thị chính Thành phố Salvador, Brazil. Triển lãm diễn ra trong hai tuần vào tháng 2018.

Khách tham quan triển lãm đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống của Trung Hoa, và tìm hiểu về cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Nhiều người đã bày tỏ quan ngại về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Truyền thông địa phương, gồm đài truyền hình, báo chí và đài phát thanh, đã đưa tin về sự kiện này.

Truyền thông đưa tin

d69ade7cd780dba2db764b2ce23a193b.jpg

Cô Isabela từ Đài Truyền hình Quốc hội Tiểu bang đưa tin về Triển lãm Nghệ thuật Zhen, Shan, Ren.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Quốc hội Tiểu bang, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ những đạo lý của môn tu luyện này có ích trong mọi mặt của cuộc sống và mang lại lợi ích cho xã hội nói chung như thế nào. Họ cũng nói về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác.

Phóng viên Isabela khép lại cuộc phỏng vấn với lời nhắn nhủ: “Chúng ta hãy nhận thức đúng đắn về cuộc bức hại ở Trung Quốc, hãy lên tiếng cho những người bị bức hại, để nhiều người hơn biết sự thật, và hãy nói với họ về Chân-Thiện-Nhẫn.”

Sau cuộc phỏng vấn, người quay phim bắt tay với một học viên Trung Quốc và nói rằng ông hết sức ấn tượng trước sự kiên định của các học viên bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo.

f5b0d23b41046be4f2db17b05c2939f1.jpg

Phóng viên Marcela và nhiếp ảnh gia Reginaldo.

Phóng viên Marcela và nhiếp ảnh gia Reginaldo của Đài truyền hình Quốc hội Tiểu bang đã đưa câu chuyện về các tác phẩm nghệ thuật thành một thông điệp. Marcela cho rằng: “Thế giới thực sự cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

Khách tham dự xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật

Là một bác sỹ chuyên khoa, Regina sử dụng thuốc thảo dược trong phương pháp điều trị của mình và chia sẻ rằng cô có nhân duyên gì đó với văn hóa phương Đông. Cô cho biết cô rất mừng khi xem tranh, và chúng đã xúc động đến tâm can cô. Regina cho hay, khi xem tranh, “cứ như có một luồng năng lượng cực mạnh chạy qua cơ thể của tôi vậy.”

Cô đã thực hiện một video về các tác phẩm nghệ thuật này và nói với các học viên rằng cô ấy sẽ đăng lên blog của mình để khuyến khích nhiều người hơn tới tham dự triển lãm.

Jailson, một huấn luyện viên nghề nghiệp, cho biết, ông đã thử nhiều loại thiền nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Sau khi xem hết các tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm, ông vô cùng phấn khởi và nói với một tình nguyện viên rằng đây là một ngày đặc biệt đối với ông.

Ông đã học các bài công pháp đứng trước khi trở lại làm việc và nói rằng ông sẽ học phần còn lại của các bài tập tại một điểm luyện công địa phương ngoài công viên và tiếp tục tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.

1f7fff57c2fa866077dd5e6d3f5a8d5b.jpg

Castro, một cảnh sát của Quốc hội Tiểu bang xúc động trước nụ cười rạng rỡ của các học viên.

Walmire, một giáo viên đã nghỉ hưu, và Julio, một nhà viết kịch, cũng là hai trong nhiều khách đến xem tranh. Walmire nói rằng ông thấy văn hóa Trung Hoa và hội họa Trung Hoa rất lôi cuốn. Khi đứng trước một bức tranh, anh nói, “Tôi cảm thấy bị hút vào bức tranh này, như thể có một lực nào đó đang kéo tôi đến chỗ vị Phật này và tôi cảm thấy như được ở nhà.”

a919a16a9d5672c0246f33ee5d21efc8.jpg

Các nhân viên Quốc hội Tiểu bang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

6258bce0b384983e918700135d86796e.jpg

Các phóng viên Đài Truyền hình Quốc hội Tiểu bang học các bài tập Pháp Luân Đại Pháp.

f5dd27ff879dfe4051c371e33b349d3a.jpg

Bà Flavia, một người ủng hộ nhân quyền ở São Francisco do Sul, đọc lời giới thiệu về một bức tranh, bà trao đổi số điện thoại với các học viên và hy vọng sẽ có thể đưa triển lãm đến thành phố của bà.

Salvador, thủ phủ của bang Bahia, là một thành phố lịch sử ở Brazil, do người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1549, là thủ đô đầu tiên của Brazil. Đây là một trong những thành phố thuộc địa lâu đời nhất ở châu Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173491.html

Đăng ngày 09-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share