Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-10-2018] Tiếp theo Phần 1

Hiện nay, khoa học kỹ thuật, y thuật hết sức phát triển, điều kiện dưỡng bệnh và chăm sóc sức khỏe đặc biệt ưu việt, các phương thức vận động rèn luyện thể dục đa dạng, nhưng vẫn có rất nhiều bệnh tật vẫn không có cách nào chữa được, rất nhiều người vẫn phải sống với một thân thể đầy rẫy bệnh tật. Nhất là còn có những người vì nghèo khó mà không có tiền trị bệnh, chỉ còn cách chờ chết.

Từ năm 1992 đến năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) truyền khắp vùng đất Thần Châu, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn khiến cho hàng trăm triệu người thân tâm tịnh hóa, đạo đức thăng hoa. Có vô số minh chứng cụ thể, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trị bệnh khỏe người vô cùng hiệu quả, mà còn xuất hiện rất nhiều kỳ tích mà người thường đúng là bất khả tư nghị.

Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, là một pháp môn dạy con người sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nghĩ cho người khác trước.

Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã được thụ ích về cả thể chất lẫn tinh thần khi tu luyện Đại Pháp. Họ đề cao tiêu chuẩn đạo đức và có được thân thể khỏe mạnh. Thậm chí những người nhà của họ cũng nhận được phúc báo từ Đại Pháp.

Dưới đây là một vài câu chuyện của những người cao tuổi, họ từng mắc bệnh hiểm nghèo và nan y, nhân duyên gặp và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc nhờ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà đều ‘gặp được đường sống trong cõi chết’, thân tâm khỏe mạnh.

Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tu luyện Phật gia tính mệnh song tu chân chính, lấy Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý chỉ đạo, với năm bộ công pháp đẹp mắt, đơn giản làm phụ trợ, có thể khiến người học thân tâm khỏe mạnh, khai trí khai huệ, đạt đến cảnh giới tự tại hiểu rõ hết thảy bí ẩn của nhân sinh và vũ trụ.

Đầu năm 1998, giới y học Đại Lục đã vì thế mà thực hiện năm đợt điều tra y học, sau đó, những người làm công tác y học ở Úc, Đài Loan cũng làm những điều tra sức khỏe liên quan. Kết quả cho thấy 97,9% người học luyện Pháp Luân Công có sự cải thiện sức khỏe.

Cụ bà khỏe mạnh ở Bắc Kinh

Một cụ bà ở Bắc Kinh năm nay đã 101 tuổi, nhưng bà vẫn khỏe mạnh, sắc mặc hồng hào và nhìn chỉ chừng 70 tuổi. Bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm.

Cụ bà sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nên từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng. Khi kết hôn, bà sinh nhiều con nên sức khỏe suy kiệt nhiều. Bà lúc đó trông già hơn cả 20 tuổi so với tuổi thật 50 của mình.

Khi còn trẻ, bà hay bị chóng mặt, nó tấn công bà bất kỳ lúc nào, bất quản ở đâu đều có thể bỗng nhiên ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự và thường khiến bà gặp nguy hiểm và đe dọa mạng sống của bà.

Thuốc men để điều trị đắt tiền nên bà không đủ khả năng chi trả. Tháng 1 năm 1998, khi đó bà 81 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nghe các bài giảng trong băng ghi âm và tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống và luyện công mỗi ngày.

Một thời gian ngắn sau, thân thể bà hoàn toàn vô bệnh, lưng và chân thẳng lên và có thể thoải mái đi lại cầu thang mà không cần người dìu. Chứng chóng mặt đã hành hạ bà nhiều năm cũng biến mất.

Cụ bà nhanh chóng phục hồi sau nhiều lần bị té nặng

Năm bà Nguyệt Anh 81 tuổi, con gái bà về thăm nhà và giới thiệu với bà Pháp Luân Công. Bà từ nhỏ vốn là người tín ngưỡng Thần Phật nên nhanh chóng bước vào tập luyện cùng con gái. Mặc dù không được học hành nhiều, nhưng bà có thể nhanh chóng tự mình đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Năm 40 tuổi, bà bị ung thư tử cung. Sau khi phẫu thuật thì bị di chứng, bụng dưới của bà phình to và luôn đau đớn mỗi khi bị sốt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, một ngày nọ bà cảm thấy như có hàng vạn cây kim đâm vào bụng dưới. Nhưng con đau nhanh chóng qua đi và bụng bà không còn đau lại nữa.

Có lần, bà bị ngã khi bước ra khỏi bồn tắm thì ngã đập mạnh vào tường. Bà đau đến mức không cử động được. Nhưng hai ngày sau, bà có thể ra khỏi giường và đi lại.

Vài năm trước, khi bà đã ngoài 90 tuổi, bà bị ngã trong lúc can ngăn con gái và con dâu cãi lộn. Lúc đó, đầu bà đập vào bàn và sau đó đập vào cửa.

Mặt bà sưng húp đến nỗi không nhìn thấy gì. Ai nấy đều sợ hãi, muốn mau chóng đưa bà đi viện. Nhưng lúc đó trong tâm bà cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp hãy cứu bà. Người nhà nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện và làm các loạn kiểm tra, nhưng kết quả cho thấy bà vô sự. Bà nhanh chóng khôi phục lại trạng thái chính thường mà không có một di chứng nào.

Năm 98 tuổi, bà ngã ngửa ra phía sau khi cố mở lò vi sóng. Bà té mạnh xuống sàn và không cử động được. Lúc đó không có ai ở nhà, vì vậy bà chỉ nằm đó và luôn tin rằng bà không sao và Sư phụ sẽ cứu bà. Khi vợ chồng con trai về nhà, họ lập tức đưa bà lên giường. Bà vẫn không thể cử động, và toàn thân đau đớn. Nhưng các kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy bà vẫn bình thường. Một tháng sau, bà đã có thể đi lại.

Năm nay, khi đã đã 103 tuổi, bà vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và làm các việc nhẹ trong nhà. Hiện tại, bà đang có một gia đình tứ đại đồng đường khi chắt trai của bà chào đời năm 2016.

Toàn gia đình tổ tôn ba đời thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một cụ ông 107 tuổi ở Sơn Đông, vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân và leo núi một mình. Năm 2015, trong thiệp chúc mừng gửi Sư phụ Lý, ông viết: “Năm nay con 104 tuổi và vẫn khỏe mạnh. Mái tóc bạc lại chuyển thành đen, đầu não vô cùng mình mẫn. Ai cũng nghĩ con chỉ chừng 80 tuổi. Muôn vàn cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.”

Trong suốt cuộc đời, không phải lúc nào ông cũng khỏe mạnh. Cách đây 23 năm, ông bị bệnh phế quản và suy động mạch vành, cả nhà thậm chí còn chuẩn bị hậu sự cho ông. Lúc đó, con trai ông, 59 tuổi, đột nhiên bị co rút cột sống và không cử động được. Bệnh tình vô phương cứu chữa. Cháu ngoại ông là một học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực khuyên bố mình học luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi cô cháu gái mở băng ghi âm các bài giảng Pháp cho người bố bị liệt nghe. Ông cụ 85 tuổi đang nằm hấp hối gần đó đột nhiên nói:

“Đúng là như thế! Đây mới thực sự là Đại Pháp có thể cứu độ chúng sinh!” Ông nói tiếp

Nói đoạn, ông cụ đột nhiên ngồi dậy trên giường trước sự kinh ngạc của mọi người!

Ông cụ, cùng con trai và cháu gái ngồi nghe các bài giảng Pháp cả buổi chiều hôm đó. Ông cảm thấy thân tâm vô cùng thư thái. Tối hôm đó, ông nôn ra nhiều thứ vừa cứng vừa dính. Ngày hôm sau nữa, bệnh tình ông khỏi hẳn.

Kể từ đó, ông cụ trở nên khỏe mạnh và không còn cần đến một viên thuốc. Chứng đau cột sống của con trai ông cũng khỏi hẳn. Bạn bè và bà con đều chứng kiến câu chuyện kỳ diệu của họ, và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Ông cụ bắt đầu tham gia học Pháp nhóm. Một người hàng xóm của ông, khoảng 50 tuổi, bị ung thư vú, cũng đã khỏi bệnh không bao lâu sau khi bắt đầu tập luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, con trai ông từ bỏ tu luyện khi bị cảnh sát bắt và tra tấn dã man.

Năm 74 tuổi, con trai ông bị lao cột sống, nên không thể di chuyển, phải nằm liệt giường và đi lại phải cần người khiêng đi.

Ông cụ bảo con: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Sao con không luyện Pháp Luân Đại Pháp lại đi?”

Con trai ông liền đồng ý không chút do dự. Chiều hôm đó, con trai ông có thể đi lại sau khi bị liệt gần sáu tháng, và hai tuần sau đã có thể ra đồng. Năm nay, ông gần 80 tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng, trông chỉ như mới 40 tuổi và có thể hàng ngày canh tác 10 mẫu ruộng.

Ông cụ 107 tuổi từng là người nóng nảy, hay mắng chửi và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác nếu không vừa ý. Bây giờ, ông luôn tuân theo Pháp lý Chân – Thiện- Nhẫn và đối xử tốt với mọi người. Tết 2017 vừa rồi, có nhiều khách ghé thăm và chúc Tết ông. Ông cụ biết rằng nếu không nhờ Đại Pháp giúp ông thay đổi tính nết, thì điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Xem tiếp Phần 3


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172949.html

Đăng ngày 08-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share