Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2018] Tôi chưa bao giờ muốn uống thuốc, mặc dù mắc bệnh thấp khớp từ lúc 13 tuổi, bị các vấn đề liên quan đến dạ dày khi bước sang độ tuổi 20, bệnh thiếu máu và đau tim khi bước sang tuổi 30. Cả Trung y và Tây y đều không thể giúp tôi hồi phục sức khoẻ.

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất yếu. Nhưng sau tám ngày, tôi hồi phục tất cả các bệnh tật. Đột nhiên cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời tới mức không thể tả xiết. Tôi vô cùng may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong quá trình hồi phục sức khoẻ, tôi bị sưng nhẹ và đau ở chân, nhưng qua việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng thi thoảng tôi sẽ có những vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Bây giờ tôi có thể xách được thùng nước lớn lên trên tầng sáu dù đã 70 tuổi. Sức khoẻ thân thể và tinh thần của tôi vượt xa những gì tôi có thể kỳ vọng ở việc điều trị y tế. Tôi cảm thấy như mình là người khoẻ mạnh và hạnh phúc nhất trên thế gian.

Giúp đỡ mọi người trở lại tu luyện

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình.” (Chứng thực, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tâm tính của tôi đã đề cao – Tôi luôn cân nhắc tới người khác trước khi làm bất kể việc gì. Tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại và Đại Pháp cho mọi người để phơi bày những lời dối trá về Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền.

Những người thân chứng kiến những chuyển biến to lớn của tôi cả về sức khoẻ và trạng thái tinh thần đều hiểu rằng Đại Pháp thật tuyệt vời và một số họ đã bắt đầu tu luyện. Nhưng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc đàn áp thẳng tay bất ngờ ập đến với một môn tu luyện an hoà đã khiến những người thân của tôi sợ hãi và tất cả họ đều dừng tu luyện để tránh bị bức hại. Tôi giải thích cho họ hiểu những tay chân của ĐCSTQ đã dối trá về Đại Pháp như thế nào vì họ ghen tức tật đố và lo sợ mất quyền lực do có quá nhiều người tu luyện. Một số họ đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp khi minh bạch chân tướng.

Bệnh tiểu đường của chị dâu tôi biến mất

Chị dâu tôi đã hơn 70 tuổi và muốn tu luyện Đại Pháp. Vì chị không biết chữ, tôi đã mua cho chị hai chiếc máy quay đĩa để chị có thể nghe các bài giảng của Sư phụ và mở nhạc luyện công. Chị học từng bài giảng và luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Khi ngồi đả toạ, chị có thể không nghĩ gì, nhìn thấy những ánh sáng và màu sắc rất đẹp khi luyện công.

Chị cảm ơn tôi vì đã cho chị biết chân tướng về Đại Pháp. Chị nói rằng nếu tôi không nói với chị, chị sẽ không thể minh bạch chân tướng rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Bệnh tiểu đường và huyết áp cao của chị đã khỏi và chị không còn cần dùng tới bất kỳ loại thuốc nào nữa.

Bệnh của em họ tôi đã được chữa khỏi

Em họ tôi là một Phật tử. Một lần khi đến nhà em, tôi chia sẻ thể ngộ của tôi về nguyên lý mất và được mà tôi đã học từ Chuyển Pháp Luân. Em tôi hiểu ra các nguyên lý của Đại Pháp và quyết định tu luyện Đại Pháp.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, em cảm thấy có thứ chuyển động quay trong bụng. Em tôi từng rất sợ khi ở nhà, nhưng bây giờ em không còn sợ nữa. Em cảm thấy vô cùng may mắn khi tu luyện Đại Pháp và không biết sẽ làm gì nếu không tu luyện.

Các triệu chứng hẹp cột sống cổ tử cung biến mất

Người hàng xóm 70 tuổi của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho tới khi cuộc bức hại bắt đầu, sau đó bà đã tu Phật giáo và luyện tập Thái Cực Quyền. Mặc dù bà dành hầu hết tiền lương hưu để mua các sản phẩm tốt cho sức khoẻ, nhưng bà vẫn mắc nhiều bệnh tật và thậm chí còn bị hẹp cột sống cổ.

Tôi tới thăm bà và chia sẻ với bà những lợi ích khi tu luyện Đại Pháp. Sau khi chồng bà qua đời, bà quyết định tu luyện Đại Pháp. Bây giờ bà luyện các bài công pháp và học các bài giảng của Sư phụ Lý mỗi ngày.

Một ngày, một người bạn tu theo Phật giáo đến thăm bà và cố gắng thuyết phục bà quay trở lại. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người bạn ấy và khi cô ấy minh bạch ra rằng mọi điều ĐCSTQ tuyên truyền về Đại Pháp là dối trá, cô đã quyết định tu luyện. Giờ đây, cô ấy đã trở thành một học viên Đại Pháp tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/29/173435.html

Đăng ngày 08-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share