[MINH HUỆ 29-10-2018] Tôi là một học viên khá mới. Năm 2015, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một bài viết gần đây trên trang web Minh Huệ có tiêu đề “Những bức ảnh Ngân Hà giúp tôi nhận thức Pháp sâu sắc hơn” khiến tôi quan tâm vì trước khi tìm được Đại Pháp, tôi thường suy tư về vũ trụ, ý thức, thời không và ý nghĩa nhân sinh.

Bài viết có đoạn: “Khi chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người có học thức, chúng ta có thể đề cập đến những thông tin chân thực về vũ trụ. Nhiều người, đặc biệt là người Trung Quốc, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa vô thần do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cổ xúy. Tư tưởng của họ đã bị phong bế rất chặt chẽ. Chúng ta có thể thu thập một số dữ liệu khoa học chính xác và có cơ sở, và đứng trên cơ điểm khoa học để mở mang suy nghĩ của mọi người và nói với họ nhiều hơn về Đại Pháp.”

Bài viết đưa thêm nhiều video về không gian và thời gian lên Minh Huệ để giúp mở rộng nhận thức của người thường và khiến việc giảng chân tướng hiệu quả hơn.

Tôi đồng ý rằng giảng chân tướng cho mọi người trên góc độ vũ trụ và thời không là một biện pháp hay. Tuy nhiên, tôi cũng muốn đưa ra lời nhắc nhở có liên quan đến tri thức khoa học.

Tri thức của nhân loại về vũ trụ và thời không là không toàn diện; ngược lại, nó rất nông cạn. Thậm chí nó còn nghi ngờ sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Sự thăm dò của khoa học bên ngoài phạm vi hệ mặt trời vẫn còn là chuyện trong tương lai và nó liên quan chặt chẽ tới người ngoài hành tinh. Nhiều phim khoa học viễn tưởng và những cuốn sách được tạo nên dưới ảnh hưởng của người ngoài hành tinh. Họ cố gắng tô điểm người ngoài hành tinh để thu hút nhân loại đến với khoa học kỹ thuật của chúng, nhưng lại nghi ngờ và chê bai các vị Thần cùng văn hóa đạo đức truyền thống. Thậm chí một số phim khoa học viễn tưởng còn mô tả người ngoài hành tinh giống như Thần.

Tóm lại, khi tìm hiểu tri thức thiên văn, chúng ta cần phân biệt một cách sáng suốt cái gì là đúng và cái gì là sai trước khi sử dụng thông tin đó vào việc giảng chân tướng.

Thật ra, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Những tìm tòi của nhân loại là vì để cạnh tranh kỹ thuật, mượn cớ là để cải biến điều kiện sinh tồn, nhưng đa số là lấy việc bài xích Thần, phóng túng đạo đức nhân loại [vốn để] ước chế tự thân làm cơ sở, do đó văn minh xuất hiện của nhân loại quá khứ mới bị huỷ diệt nhiều lần. Khi tìm hiểu cũng chỉ có thể giới hạn trong thế giới vật chất, về phương thức là khi một loại sự vật được nhận thức rồi mới nghiên cứu nó, nhưng những hiện tượng sờ không được, nhìn không thấy trong không gian nhân loại, nhưng tồn tại một cách khách quan, và lại có thể phản ánh một cách hết sức thực tại ở hiện thực nhân loại —gồm cả tinh thần, tín ngưỡng, Thần ngôn, Thần tích— thì do tác dụng của việc bài xích Thần nên xưa nay vẫn không dám động chạm đến.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Trên thực tế, ngoài lĩnh vực thiên văn học, chúng ta cũng có thể gợi ra cho mọi người về sự tồn tại của Thần trong các không gian khác.

Lấy ví dụ, dùng mắt nhìn thì thấy một cái bàn là ổn định, điều này là bình thường và nó phải là như vậy. Nhưng khi suy nghĩ của chúng ta thoát khỏi cái khung này và đặt câu hỏi tại sao cái bàn kia lại ổn định ở trạng thái đó, thì bạn có thể thấy không nhất định là vậy nữa. Vì các phân tử bên trong chiếc bàn vẫn đang liên tục vận động và như không khí vậy, nó hỗn loạn vô hình. Vậy lực lượng nào khiến các phân tử bên trong chiếc bàn vận động có trật tự để cấu thành nên chiếc bàn?

Nói rộng ra, trái đất quay quanh mặt trời và nó luôn như vậy. Nhưng chúng ta sẽ thấy không bình thường khi giữ hai quả bóng trong tay, chúng có thể tự động quay giống như trái đất và mặt trời được không? Hay chúng ta có thể dùng lực khiến chúng quay vĩnh viễn theo một trật tự được không?

Sư phụ giảng:

“…,vũ trụ đang vận động, trong vũ trụ có hệ Ngân Hà, có các thiên hà tất cả đều đang vận động, chín hành tinh đang quay quanh Mặt Trời, Trái Đất cũng tự chuyển động. Mọi người thử nghĩ xem, ai đẩy chúng? Ai gia lực cho chúng?” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ thực sự đã đưa vấn đề này ra và đặt câu hỏi “Ai đẩy chúng?” Theo khoa học thông thường, nếu không có lực đẩy chúng, làm sao chúng có thể quay được?

Nếu chúng ta có thể giúp con người bỏ đi các quan niệm cố hữu và tiếp cận những vấn đề như vậy từ góc độ rộng mở hơn, như vậy sẽ dễ dàng hơn để họ hiểu được huyền năng siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp trong việc cải thiện thân tâm con người. Sau đó họ có thể sẽ minh bạch được rằng những lời dối trá về Đại Pháp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đang làm hại người dân là vô căn cứ và cuộc bức hại nhắm vào Đại Pháp là không có cơ sở pháp lý.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/29/376354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/28/173433.html

Đăng ngày 07-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share