Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 25-11-2018] Đài Loan là điểm đến thường xuyên của người Trung Quốc Đại lục; họ thường ngạc nhiên trước sự tự do ở Đài Loan so với Đại lục.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động và tiếp cận du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Loan để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân ôn hòa này và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các hoạt động này thường là cơ hội đầu tiên cho du khách đến từ Trung Quốc để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp sau những dối trá của chính quyền Trung Quốc.

5.000 học viên xếp hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Ngày 24 tháng 11, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để xếp hình cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Họ còn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài các học viên đến từ Đài Loan, hơn 600 người tham gia đến từ Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Canada, Úc, Thụy Điển, Phần Lan và Brazil.

b7d1250f7edbc5d57027449cffa6b1a5.jpg

Các học viên ở Đài Loan xếp hình cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

d3d884609ac1c0e5267beb9137c6fc16.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Tự do

Ông Wu Chinghsiang, người thiết kế mô hình, cho biết: “Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính của các bài giảng chỉ đạo cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Bản tiếng Anh được khắc họa ở đây.

“Các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân vô cùng tinh thâm. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người vì chúng tôi đã được thụ ích cả thân lẫn tâm từ đó.

“Vì phải có nhiều học viên để xếp thành hình này mà chúng tôi đã phải tập luyện trong vài tháng. Chúng tôi muốn mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là quan trọng.”

Tìm thấy nội tâm an hòa

Cô Jiang Lanxiang đến từ Việt Nam đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm và đã tham gia xếp hình ở Đài Loan trong ba năm qua. Năm nay, cô đã phát tờ thông tin về môn tu luyện cho du khách.

Cô Jiang cho biết: “Ngay khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi lập tức cảm thấy tràn đầy sinh lực. Tôi đã học được cách kiểm soát cảm xúc và bắt đầu xem xét các vấn đề một cách tích cực. Tôi cũng đã ngừng đổ lỗi cho người khác. Tôi bỏ uống rượu. Tôi đã tìm thấy nội tâm an hòa và bây giờ cuộc đời tôi có ý nghĩa.

“Tôi thường đi du lịch nước ngoài. Trước đây, tôi đi du lịch cho vui và để chụp ảnh. Bây giờ, tôi đi du lịch để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Như thế, tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều so với việc chụp ảnh.”

Nhiều du khách đã bị thu hút trước khung cảnh tráng lệ với nhiều học viên đang phối hợp hài hòa với nhau.

2aed8a1d9c5b0064c449edfef150dd07.jpg

Du khách đọc các bảng trưng bày của các học viên

Ông Lai, một người Trung Quốc sống ở nước ngoài, cho biết trước đây ông chưa bao giờ thấy một sự kiện quy mô lớn do các học viên tổ chức. Ông đã chụp rất nhiều ảnh.

“Sự kiện này rất có ý nghĩa”, ông nói. “Tôi muốn ghi lại nó và đưa lên mạng để nhiều người hơn có thể xem. Mọi người cần phải có tự do tín ngưỡng, và tôi ủng hộ họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự tu bản thân. Họ ôn hòa và không hại ai cả. Họ hoàn toàn khác với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tuyên truyền. Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hết sức sai trái.”

Khách du lịch Trung Quốc ấn tượng trước cảnh tượng tại Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn

Quảng trường Tự do là một trong những điểm du lịch ở Đài Loan mà các học viên thường xuyên tổ chức các hoạt động. Một địa điểm khác là Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn.

91d3cffb743333dc12406001b1d90685.jpg

38ff7282a6514c47f515d1227832336e.jpg

Du khách Trung Quốc đọc về Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn

Các hướng dẫn viên du lịch tại Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn đã chứng kiến ​​các hoạt động của các học viên nhiều năm qua nên họ đã quen thuộc với môn tu luyện và biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi khách du lịch từ Trung Quốc ngần ngại nói chuyện với các học viên, các hướng dẫn viên du lịch khuyến khích họ vượt qua các quan niệm đã có của họ.

Một người hướng dẫn nói với khách du lịch Trung Quốc: “Bạn cứ ra xem qua các bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp. Đừng sợ. Tự do tín ngưỡng và tư tưởng là nhân quyền cơ bản. Chính phủ không nên can thiệp. Các bạn có quyền xem, nghe những gì các bạn chọn.”

Các du khách trẻ tuổi đến từ Trung Quốc thường bớt rụt rè hơn nên đã nói chuyện với các học viên. Một thanh niên Trung Quốc trong chuyến công tác đến Đài Loan nói với các học viên: “Tôi đã thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần ở Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, nhưng tôi chưa bao giờ có thời gian để tìm hiểu thông tin đầy đủ cả. Hôm nay, tôi đã đến đây ngay sau khi xuống máy bay. Tôi muốn biết lý do tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, trong khi bao nhiêu người ở các nước khác lại tu luyện pháp môn này.

“Tôi không tin bất cứ thứ gì ĐCSTQ nói. Tôi cần thêm thông tin, và tôi sẽ tự rút ra kết luận.”

Anh đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu, rồi rời đi với một túi đầy tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tôi sẽ ở Đài Loan một tuần, và tôi sẽ quay lại và nói chuyện với bạn trước khi đi.”

Du khách đến từ Trung Quốc Đại lục thường ấn tượng với các bảng trưng bày của các học viên.

1a0295490cd117f050477d59e7054e66.jpg

daccea721e8e7137d1ac7e0d3afe01a0.jpg

Khách du lịch Trung Quốc đọc các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc – những thông tin khó có được ở Trung Quốc Đại lục

Hầu hết du khách Trung Quốc đọc các bảng trưng bày đều đồng tình với những thông tin trong đó. Hầu hết mọi người đều nói họ phản đối cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ phát động cuộc bức hại. Sau khi đọc các bảng thông tin, nhiều người đã kể cho các học viên về việc cựu lãnh đạo đảng đã mang thảm họa đến cho Trung Quốc và người dân như thế nào.

Một ông lão nói: “Những người tôi biết đều không thích ông ta. Ông ta thật đáng hổ thẹn! Đảng Cộng sản [Trung Quốc] không khác gì một nhóm côn đồ. Ai trong chính phủ đều tham nhũng.”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện”, ông nói thêm. “Tại sao đảng lại đàn áp họ? Đảng chỉ tin vào việc giết hại người dân. Từ khi nắm quyền, nó đã liên tục giết hại chúng ta. Nếu mọi người có đức tin, và họ tin rằng trời đang dõi theo mỗi hành động của chúng ta thì ai còn dám làm việc xấu nữa?” Ông nói tiếp: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thật quá tàn ác. Trời sẽ trừng phạt những kẻ sát nhân. Sắp rồi.”

Chơi trống đời Đường tại nhà ga xe lửa

Các học viên đến từ Hoa Liên, Đài Loan đã chơi trống đời Đường truyền thống và biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại nhà ga xe lửa địa phương vào ngày 21 tháng 10. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện để ủng hộ việc các học viên triên khắp thế giới khởi kiện chống lại cựu lãnh đạo đảng ở Trung Quốc.

5c74431b88a38a1420b88c9f018f2136.jpg

Chơi trống đời Đường tại nhà ga xe lửa ở Hoa Liên

cdcb6b4550c53294a46eb012778c4878.jpg

Người dân ký thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Wu, một giáo viên tiểu học địa phương, cho biết: “Xem các màn trình diễn của các học viên cũng như màn biểu diễn công pháp và nghe âm nhạc tuyệt vời của họ, tôi thấy thật yên bình. Sự lo lắng của tôi đã biến mất. Tôi thấy tâm mình thật thanh tịnh. Thật tuyệt vời khi có nhiều người tu luyện một môn pháp tốt như vậy. Tôi không hiểu tại sao đảng cộng sản lại bức hại họ.”

Ông Wu cho biết ông đã nghe nói đến việc thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. “Tôi rất vui vì đã ký đơn thỉnh nguyện, vì lịch sử cho chúng ta thấy tất cả các bạo chúa sớm hay muộn đều sẽ sụp đổ và bị tiêu hủy.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/376900.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376098.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377030.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/29/173442.html

Đăng ngày 05-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share