Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-11-2018] Ngày 24 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm, Thụy Điển. Họ trưng bày các biểu ngữ lớn để phản đối việc bắt giữ trên diện rộng gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Hôm đó, tuyết rơi từ sáng sớm nên các phương tiện di chuyển chậm hơn bình thường. Nhiều người lái xe chào hỏi các học viên, người thì vẫy tay, người thì giơ ngón tay cái lên thể hiện sự ủng hộ. Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

7694cbbdc89f8a7b150d651a71edce42.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm

Khi sự kiện của các học viên vừa mới bắt đầu được một lúc thì có tiếng nhạc chói tai vang lên từ phía sân của Đại sứ quán Trung Quốc. Các nhân viên Đại sứ quán đã quyết định dùng ba loa phóng thanh lớn phát những bài hát tuyên truyền của ĐCSTQ để can nhiễu sự kiện của các học viên.

Các học viên vẫn tiếp tục luyện công trong nhiệt độ băng giá và tiếp tục giảng chân tướng cho người qua đường và cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một số người đạp xe nói với các học viên rằng họ nghe thấy tiếng nhạc ồn ã nên muốn biết là đang xảy ra chuyện gì. Sau khi biết nhân viên đại sứ quán đang nỗ lực cản trở cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên, một thanh niên tỏ ra bất bình. Anh chỉ về phía đại sứ quán và nói: “Đầu óc họ hẳn là có vấn đề rồi. Thật là lố bịch!”

5c158aba4b0b53411e9f004be859f149.jpg

Chương trình phát thanh ồn ã của đại sứ quán thu hút người dân địa phương (hai người bên trái) tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trung niên lo ngại về việc Đại sứ quán Trung Quốc nỗ lực cản trở cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên. Họ bước đến chỗ một chiếc xe cảnh sát và đề nghị cảnh sát ngăn chặn việc quấy nhiễu của đại sứ quán này.

Một cảnh sát cho biết hành động của đại sứ quán là không hợp lý, vì sự ồn ào như vậy không chỉ can nhiễu đến sự kiện của các học viên mà còn ảnh hưởng đến cả người dân ở địa phương. Ông nói rằng ông sẽ viết báo cáo trình lên sở cảnh sát và Bộ Ngoại giao Thụy Điển.

Do thời tiết lạnh nên có rất ít người đi lại quanh khu vực bật loa ồn ào của đại sứ quán. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng huyên náo này, ngày càng có nhiều người đến và tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Một học viên có tên Cecilia cho hay cô không nghĩ lại có nhiều người như vậy đến tìm hiểu Pháp Luân Công. Với đôi lời trò chuyện, các học viên đã giúp công chúng hiểu được động cơ đằng sau việc quấy nhiễu này của Đại sứ quán Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra bất bình trước những chiến thuật của đại sứ quán này.

Nhiều người đã lấy tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công. Một số người còn hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể ở địa phương.

59cb9900a4b6a1bbaf5ccfd8efd970a5.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức tại Quảng trường Coin, cạnh Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thành phố Stockholm

Buổi trưa, trời hửng nắng và các học viên đã đến Quảng trường Coin, bên cạnh Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thành phố Stockholm, để tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi sự trợ giúp ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173457.html

Đăng ngày 04-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share