Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 1 năm 1998, và đã chứng kiến nhiều kỳ tích trong suốt 20 năm qua.

Gia đình chúng tôi có một khách sạn, vào một đêm tháng Ba năm nay, có một người nông dân đến trọ. Ông ấy không thể tự mình đi lại, mà phải có người dìu. Ông ấy bị đau bụng và không thể đi lên cầu thang tới phòng mình được. Chúng tôi có những chiếc giường gạch chịu nung kiểu truyền thống ở tầng một, vì vậy, tôi chuẩn bị một cái cho ông ấy.

Khi tôi làm việc thì ông nằm nghỉ ngơi ở giường bên cạnh. Sau đó tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy. Tôi nói về việc mình đã có nhiều thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần nhờ tu luyện ra sao. Khi tôi nói về việc Đại Pháp ngày nay đã hồng truyền khắp thế giới, ông ấy rất chú tâm và thỉnh thoảng khẽ gật đầu.

Sau đó tôi đưa cho ông ấy một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bảo ông liên tục niệm những chữ ấy. Người nông dân này dường như hiểu thấu những gì tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý làm “tam thoái”.

Sáng hôm sau, tôi thấy ông ngồi ở cạnh giường và do dự không dám di chuyển. Tôi động viên: “Người anh em, anh có thể đứng lên và đi vài bước mà.”

Ông ấy nói: “Không thể, không thể được. Tôi đã như thế này hơn sáu tháng nay rồi. Tôi tới bệnh viện kiểm tra nhưng bác sỹ cũng không chẩn đoán ra bệnh.”

Tôi bảo ông ấy: “Đại Pháp rất thần kỳ. Có lẽ hôm nay tự anh sẽ được trải nghiệm điều đó.”

Ông ấy nhìn tôi và không nghĩ ngợi gì thêm, đứng dậy và đi vài bước rồi reo lên: “Quả thực không đau chút nào cả!”

Ông ấy vững dạ và đi nhanh hơn một chút. Ông hạnh phúc như chưa từng cảm thấy thế trước đó, ông ấy bảo: “Anh thật tử tế. Anh tốt với tôi như người nhà. Tôi chưa từng gặp ai như vậy trước đó.”

Tôi biết ông ấy hạnh phúc vì hiểu được chân tướng và được thụ ích từ Đại Pháp. Ông cảm ơn tôi. Tôi bảo ông ấy: “Đừng cảm ơn tôi. Hãy tạ ơn Sư phụ của tôi – Ngài Lý Hồng Chí.”

Một chiếc xe tới đón ông ấy. Tôi và chị gái muốn giúp dìu ông ấy lên, nhưng ông khẳng định rằng không cần hỗ trợ. Chúng tôi dõi theo khi ông ấy đi bộ về phía chiếc xe.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/376826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173358.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share