Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ: 19-9-2018] Gần đây, tôi trải qua hàng loạt mâu thuẫn gay gắt với một thành viên gia đình, cũng là đồng tu; điều này khiến tôi hiểu ra nhiều vấn đề.

Ban đầu, thành viên gia đình này bởi vì chịu ảnh hưởng quan niệm văn hóa đảng lừa dối, nên không hiểu những việc tôi làm mà còn quở trách tôi. Sau đó còn châm chọc, quấy nhiễu tôi rồi còn nói những câu quái gở; còn nói thêm vào một câu rằng, anh ấy làm vậy chính là để tôi tu luyện. Tôi vốn dĩ vẫn luôn kìm nén, chịu đựng để không tranh cãi lại. Trong lòng nghĩ, luận về tài hùng biện anh căn bản không phải là đối thủ của tôi, tôi chỉ là đang nghe theo lời giảng của Sư phụ trong bài Thiểu biện, Hồng Ngâm III: “Như ngộ cường biện vật tranh ngôn” (Tạm dịch: Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời). Tôi nghĩ: Tôi là người khoan dung nên không chấp nhặt với anh, nhìn bộ dạng của anh nào có giống đệ tử Đại Pháp. Đặc biệt nghe anh ấy nói chính là để tôi tu luyện, tôi nghĩ: Thật buồn cười, anh để cho tôi tu, tôi tu lên rồi còn anh thì sao?

Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua tôi nghĩ mình đúng và cho rằng mình đã giữ vững tâm tính rồi, đã làm tốt rồi, mà không nhận ra trong đầu não của mình đã xuất hiện những tâm không tốt như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm xem thường đồng tu, v.v.. Căn bản không hướng nội tìm.

Kế tiếp, người nhà đồng tu này còn đối chọi với tôi gay gắt ngày càng trầm trọng hơn ở khắp mọi nơi, còn nói tôi trong lịch sử có thể đã đối xử không tốt với anh ta, đã thiếu nợ anh ta nên giờ phải trả nợ. Điều này làm tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, đầy trong đầu đều là suy nghĩ tuyệt vọng. Đột nhiên tôi cảnh giác, những biểu hiện của anh ấy thoạt nhìn là để cho tôi thấy lỗi của anh ấy. Tuy nhiên, hướng nội tìm tôi cũng không phát hiện ra vấn đề, chỉ ý thức được rằng mình cần phải học Pháp thật lâu mới có được nhận thức mới. Vì vậy tôi đã buông bỏ hết thảy phiền não mà tĩnh tâm học Pháp.

Khi học Pháp tôi phát hiện rằng hóa ra tôi không hướng nội tìm. Biểu hiện chủ yếu bao gồm: Một là cơ điểm có vấn đề, là vì muốn giải quyết vấn đề mới hướng nội tìm; hai là tiêu chuẩn quá thấp, khi hướng nội tìm thì dùng tiêu chuẩn làm người tốt để đối chiếu. Ví dụ như khi gặp các loại sự việc nhiễu loạn gây khó dễ vô lý thì chỉ nhẫn bề mặt, cho rằng thiếu nợ phải trả, có lẽ mình nợ ai đó cả đời, đây thực sự là cái Lý làm người tốt; bị chấp vào việc trả hết các khoản nợ nghiệp mà không chiểu theo lời Sư phụ giảng để tìm và các bỏ đi tâm chấp trước của tôi.

Kỳ thực, tìm và loại bỏ chấp trước mới là điều người tu luyện phải làm. Vì tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, có những nhân tố đã lợi dụng sơ hở gây ra khoảng cách, không cho đệ tử Đại Pháp hình thành chỉnh thể. Tà ác có gia cường can nhiễu gì đi chăng nữa, làm đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều không thể thừa nhận. Tôi đã dựa theo cái lý làm người tốt để hướng nội tìm trong khi tu luyện Chính Pháp, do đó tìm không đúng; tìm không ra, trì hoãn thời gian vượt qua khảo nghiệm, cũng liên lụy người nhà đồng tu liên tục đóng vai nhân vật không tốt.

Sau khi ngộ được những điều này, tôi còn chưa chia sẻ với đồng tu mà thái độ đồng tu đã đột nhiên chuyển biến 180 độ, hoàn cảnh xung quanh cũng đều khôi phục lại trạng thái hài hòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/374036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173215.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share