Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2018] Một cư dân thành phố Thẩm Dương đã gặp phải hai công an ở lối vào của tòa nhà khi cô trở về từ cửa hàng tạp hóa vào ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Nhà cô bị lục soát, còn cô bị đưa đến Đồn Công an Chu Tiễn Lô để thẩm vấn. Sau đó, cô bị chuyển đến Nhà tù Thành phố Thẩm Dương và đã bị giam giữ từ đó đến nay. Viện Kiểm sát Quận Thẩm Hà phê chuẩn hồ sơ của cô vào ngày 16 tháng 11. Hiện cô có thể sẽ bị truy tố.

Đây là lần thứ ba cô Cao Kính Quần bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai lần bắt giữ trước là vào tháng 8 năm 2001 và tháng 8 năm 2013. Sau hai lần bị bắt, cô lần lượt bị tạm giam một tháng ở trại tẩy não và ba năm rưỡi tù. Lần bắt giữ mới đây chỉ sau hai năm khi cô mãn hạn tù.

Có thông tin rằng cô Cao đã bị chấn thương khi bị bắt đột ngột và đang bị một số tổn thương về thể chất như co cơ và mệt mỏi. Vì cô ở nhà nội trợ và chồng cô làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối nên việc cô bị bắt đã khiến gia đình cô gặp rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173406.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share