Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 22-11-2018] Một gia đình ba người từng vô cùng hạnh phúc, nhưng kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra ở Trung Quốc, người chồng đã bị kết án 14 năm tù và đến nay vẫn còn đang thụ án, người vợ bị liệt nửa người sau khi bị cầm tù và tra tấn trong tám năm, con trai của họ bị cưỡng chế đuổi học và đi tới đâu cũng bị đối xử phân biệt.

Ông Quách Vân Khánh, và vợ bà Đỗ Hồng Phương, và con trai là anh Quách Phượng Khanh đều tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch bức hại trên toàn quốc pháp môn này từ năm 1999, và đến nay cuộc bức hại này vẫn chưa suy giảm.

Người chồng bị kết án 14 năm tù

Theo tin tức gần đây mà Minh Huệ nhận được, ông Quách Vân Khánh hiện vẫn đang bị giam giữ trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ông đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Trường Xuân. Hiện vẫn chưa có thông tin cập nhận gì về tình huống của ông.

Các báo cáo trước đó đăng trải trên Minh huệ, một báo cáo vào năm 2007 và một vào năm 2010, đã mô tả ngắn gọn những ngược đãi mà ông Quách, một cựu nhân viên của Tập đoàn Xây dựng Luyện kim Cát Lâm phải gánh chịu.

Ông Quách, 61 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, ông đã bị bắt giữ năm lần trong khoảng thời gian từ năm 1999 – 2007. Lần cuối ông bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 3 năm 2007. Người của Cục Công an Thành phố Xương Ấp đánh đập nghiêm trọng và tra tấn tàn bạo ông, khiến ông nhiều lần bị bất tỉnh và không thể đi lại. Mặc dù vậy, Tòa án Xương Ấp vẫn kết án ông 14 năm tù giam vào ngày 10 tháng 7 năm 2007.

Nhà tù Công Chủ Lĩnh, nơi giam giữ ông Quách ở thời điểm hiện tại, khét tiếng tàn bạo trong việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Ít nhất 151 học viên hiện đang bị giam giữ hoặc đã bị giam giữ ở đó từ năm 1999-2018. Trong số đó, 19 người đã tử vong vì bị tra tấn ở trong tù. Trường hợp tử vong gần đây nhất là ông Dương Bảo Sâm, 61 tuổi. Với bản án 10 năm, ông Dương đã bị giam ở nhà tù này từ năm 2009. Ông lâm vào tình trạng nguy kịch trong khi đang được tại ngoại điều trị y tế vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, và qua đời một tháng sau đó, ngày 7 tháng 4.

Người vợ bị tra tấn tàn bạo ở trong tù

Vợ ông Quách Vân Khánh, bà Đỗ Hồng Phương, 56 tuổi, từng bị bắt giữ bảy lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2008. Sau khi bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm, bà bị kết án tám năm tù và thụ án trong Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử. Bà Đỗ đã thuật lại những bức hại tàn bạo mà bà phải gánh chịu trong một bài viết vào tháng 6 năm 2018.

Bà bị cưỡng chế ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm hàng ngày. Một chiếc chai được đặt lên khoảng trống còn lại của chiếc ghế. Chỉ cần bà khẽ cựa người là chiếc chai liền rơi xuống đất, và khi đó, bà sẽ bị các tù nhân được giao nhiệm vụ canh chừng bà đánh đập tàn nhẫn.

Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, các tù nhân giám sát bà không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Có lần, bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong hai ngày liên tiếp. Đau đớn khôn tả. Sau khi bị tra tấn ngồi như vậy trong hơn ba tháng, bà Đỗ không thể nào ngồi thẳng người được. Bà viết: “Chân tôi giống như hai cây gậy gỗ bởi nó nó quá tê.”

Một phương thức tra tấn khác là bắt đứng trong thời gian dài. Bà Đỗ không được phép nói một lời nào trừ phi câu đầu tiên mỗi khi bà cất lời là phải nguyền rủa Ông Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, bà bị bắt phải đứng từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Để làm nhục và giày vò bà, một tù nhân đã mang một cuốn sách có hình chân dung của ông Lý và nhét nó vào trong đáy quần bà. Bà Đỗ đã dùng hết sức lực để phản kháng. Bà đã ngất xỉu vì bị sỉ nhục như vậy. Sau khi tỉnh lại, vài tù nhân đã đập đầu bà vào tường, khiến bà mất kiểm soát bàng quang.

Những kẻ hành ác đã tra tấn bà Đỗ bằng những phương thức kinh khủng không thể tả, trong đó có cả việc dùng dùi cui sốc điện vào âm đạo của bà. Bà bị đột quỵ và liệt nửa người. Tuy nhiên, bà vẫn không được thả ra cho đến khi mãn hạn tù vào năm 2016. Hai năm sau khi được trả tự do, bà vẫn bị liệt nửa người và một tay gần như không thể cử động.

Người con trai bị đuổi học

Con trai ông bà, anh Quách Phượng Khanh, cũng bị giam giữ khi cha mẹ anh bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2007. Lúc đó anh mới 12 tuổi, và bị giam giữ tỏng trại tạm giam Thành phố Cát Lâm cùng với mẹ. Mãi tới khi mẹ anh tuyệt thực phản bức hại, họ mới được thả ra.

Khi về nhà, Phượng Khanh bị nhà trường cưỡng chế đuổi học và không có chốn dung thân khi cả cha và mẹ anh lại bị bắt giữ. Anh bị bắt nạt, phân biệt đối xử, và sỉ nhục chỉ vì anh có đức tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173404.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share