Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 22-11-2018] Một cư dân ở huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc đã bị đánh đập tàn bạo và bị gãy hai xương sường trong 44 ngày bị giam vào năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ông Lý Vũ Thành lại bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 5 năm 2018 vì cố gắng buộc công an phải chịu trách nhiệm cho những khổ nạn của mình, và ông nhanh chóng bị kết án bốn năm tù.

Đột nhiên bị mất tiếng

Luật sư của ông Lý đã gặp ông hai lần trước phiên tòa diễn ra vào ngày 27 tháng 6 và thấy ông không thể nói được. Gia đình và luật sư đều không được biết nguyên nhân về sự mất tiếng đột ngột của ông.

Người thân không được gặp ông Lý tại Trại tạm giam Huyện Hùng. Khi họ đến đó vào ngày 17 tháng 9 để đưa quần áo cho ông, họ mới hay ông đã bị đưa đi nơi khác. Họ đến toà án địa phương nhưng không biết thêm thông tin gì về tình hình về ông. Một nhân viên ở đó tuyên bố rằng không cần thiết thông tin về bản án cho gia đình nếu bị đơn là người trưởng thành.

Cuối cùng, họ biết tin rằng ông Lý đã bị kết án bốn năm và bị đưa đến Nhà tù Ký Đông ở thành phố Đường Sơn.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng gia đình cũng gặp được ông Lý ở trong tù. Ông trông hốc hác, dừ cao hơn 1,7 mét nhưng chỉ nặng khoảng 37 kg. Hiện ông vẫn không thể nói ra tiếng.

Hai xương sườn bị gãy trong lần bắt giữ trước đây

Cảnh ngộ của ông Lý bắt đầu vào ngày 29 tháng 8 năm 2016, khi ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ, hai công an thuộc Đội An ninh Nội địa Huyện Hùng đã bắt giữ ông mà không trình thẻ hay lệnh bắt giữ. Họ đã giam ông 44 ngày tại trại tạm giam Huyện Hùng, trong thời gian này ông bị tra tấn tàn bạo, cấm ngủ, và bị tù nhân đánh đập nhiều lần theo sự xúi giục của lính canh.

Kết quả là, hai xương sườn và răng của ông bị gãy. Ngoài ra, phản ứng của ông chậm chạp. Thấy tính mạng ông gặp nguy hiểm do suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần, công an đã trả ông về nhà chữa trị.

Ông Lý phải mất hơn một năm để hồi phục.

Kiện công an

Quách Quân Học, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Hùng, đã triệu tập ông Lý đến văn phòng của ông ta vào ngày 9 tháng 3 năm 2018. Quách nói với ông Lý rằng cuộc gặp là để làm thủ tục kết thúc vụ án của ông vào cuối thời hạn bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, điều chờ đợi ông Lý lại là Phạm Dĩnh từ viện kiểm sát địa phương, ông ta thông báo rằng ông Lý bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lý không thể tin rằng ông lại bị truy tố sau khi hai xương sườn bị gãy vì bị tra tấn ở trong tạm giam. Ông đã kiện Quách tại Toà án Huyện Hùng vì ra lệnh bắt giữ và tra tấn khiến ông bị gãy xương sườn. Đơn kiện đã chuyển đi thành công, nhưng sau đó không hề có phúc đáp.

Ông Lý cũng cố gửi bản sao đơn kiện đến Toà án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, nhưng bưu điện địa phương đã chặn thư của ông lại theo yêu cầu của Quách.

Ông Lý đã đến một bưu điện địa phương ở huyện kế bên và gửi đơn thành công đến hai cơ quan trên cũng như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ông đã phải rời xa nhà để tránh bị trả thù. Đồng thời, Quách đã liệt ông vào danh sách truy nã và truy tìm ông thông qua hệ thống công an trên toàn quốc.

Bắt giữ, vu khống và xét xử

Ông Lý trở lại quê nhà ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 11 tháng 4 năm 2018 để dự đám cưới con trai. Ông đã bị công an địa phương bắt giữ vào ngày 11 tháng 5, và Quách đã đi khoảng 1.000 dặm đến Hắc Long Giang để bắt ông về lại tỉnh Hà Bắc vào ngày 6 tháng 5. Ông vẫn bị giam tại trại tạm giam Huyện Hùng kể từ đó.

Trong thời gian giam giữ, gia đình chưa từng gặp được ông Lý dù họ đã yêu cầu nhiều lần. Công an cho họ biết rằng ông đã tuyệt thực gần 50 ngày và sức khoẻ rất kém.

Hai tháng sau, vào ngày 27 tháng 6, một phiên xử đã diễn ra. Ông Lý bị đưa đến toà án trong xe cứu thương. Gia đình gần như không nhận ra ông khi hai lính canh đưa ông vào phòng xử.

Ông Lý rất yếu và không nói được gì. Không có sự hiện diện của luật sư biện hộ. Sau khi công tố viên đọc xong cáo trạng, thẩm phán chủ tọa đã cho hoãn phiên toà.

Những cá nhân chịu trách nhiệm bức hại chính:

Trần Xuân Hoa, viên chức phụ trách vụ án của ông Lý tại Toà án Huyện Hùng, +86-17731207278
Phạm Dĩnh, phó kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Hùng, +86-13930260012
Quách Quân Học, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Hùng, +86-13230226585

Bài liên quan:

Ông Lý Thành Vũ ở tỉnh Hà Bắc kể lại 44 ngày bị ngược đãi khi nằm trong tay chính quyền Cộng sản Trung Quốc

Người đàn ông bị biến dạng tới mức không nhận ra được sau hai tháng bị giam giữ, vẫn phải ra hầu tòa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173391.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share