Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tạiThượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-11-2018] Ngày 11 tháng 4 năm 2018, một phụ nữ ở Thượng Hải đã bị kết án phi pháp ba năm rưỡi tù chỉ vì bà chia sẻ đức tin của bà vào Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Cô Lý Hồng bị đưa đến Nhà tù Nữ Thượng Hải vào tháng 7 năm 2018, ngay sau khi đơn kháng cáo của cô bị bác bỏ.

Nhà tù đã ngăn cản nỗ lực nộp đơn xin xem xét lại hồ sơ của cô Lý. Điều này khiến gia đình buộc phải dừng việc thuê vị luật sư đầu tiên. Vị luật sư thứ hai cũng không được phép vào thăm cô. Ông đã nộp đơn khiếu nại đối với nhà tù và hiện đang đợi kết quả.

Cô Lý biết ơn Pháp Luân Công vì đã giúp cô chữa được bệnh đau nửa đầu nghiêm trọng. Cô đã viết bài chia sẻ về Pháp Luân Công trên WeChat (một ứng dụng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc) và trên nhiều trang nhật ký hải ngoại trong nhiều năm. Lần đầu cô bị bắt vào năm 2003 và bị đưa đi lao động cưỡng bức chỉ vì chia sẻ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mạng. Sau lần bị bắt gần đây vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, đồng nghiệp của cô, gồm cả giám đốc điều hành công ty, đều ủng hộ cô và yêu cầu trả tự do cho cô.

Đồng nghiệp nóng lòng mong cô trở lại

Cô Lý, 43 tuổi, là nhân viên tài chính tại một công ty phần mềm ở thành phố Thượng Hải.

29a602c62fc9c38dfb69c0f0969cb622.jpg

Cô Lý Hồng

Sau khi biết tin về lần bắt giữ gần đây, các đồng nghiệp của cô, kể cả giám đốc điều hành công ty, đã viết thư gửi công an và yêu cầu trả tự do cho cô.

Vị giám đốc điều hành viết: ”Cô Lý là một nhân viên gương mẫu cho thế hệ nhân viên trẻ chúng tôi noi theo. Cô ấy đã chỉ bảo, quan tâm, cũng như giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề của mình. Tôi ghi nhận công lao của cô Lý về việc duy trì tỷ lệ vốn luân chuyển thấp, cũng như việc kinh doanh thành công của chúng tôi.“

“Từ khi cô trở thành học viên Pháp Luân Công, cô Lý đã trở nên tận tâm và quan tâm đến người khác hơn. Cô được nhiều đồng nghiệp và khách hàng, nhà cung cấp và cán bộ thuế của chúng tôi tôn trọng. Từ khi cô Lý bị bắt, chúng tôi đã rất lo lắng và hy vọng cô sẽ sớm quay trở lại với công việc.”

Gia đình cô Lý bị áp lực phải dừng việc thuê luật sư đầu tiên

Tháng 7 năm 2018, sau khi cô bị chuyển đến Khu số 3 Nhà tù Nữ Thượng Hải, gia đình cô liên tục bị ngăn không cho vào thăm cô. Nhà tù tuyên bố rằng cô Lý không yêu cầu cho gia đình vào thăm cô.

Gia đình cô bèn thuê một luật sư ở Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 9, vị luật sư này gọi đến nhà tù để yêu cầu được gặp cô. Nhà tù gọi cho gia đình cô nhiều lần và hứa sẽ cho họ gặp cô Lý ngay sau khi họ dừng thuê vị luật sư đó.

Trong khi đó, nhà tù thông báo với luật sư rằng ông không có đủ các văn bản theo yêu cầu. Luật sư gọi cho ban quản lý nhà tù để khiếu nại và nhà tù đã miễn cưỡng đồng ý cho phép gia đình cô Lý, nhưng không có luật sư, vào thăm cô vào ngày 8 tháng 10.

Vào ngày được vào thăm cô Lý, đầu tiên, vị đội trưởng nói chuyện với gia đình. Ông ta khẳng định vị luật sư là người lừa đảo và không làm gì để giúp hồ sơ của cô được xem xét lại.

Sau đó, gia đình cô bị đưa đi trong vài giờ, trong thời gian đó vị đội trưởng đã gọi hỏi xem gia đình cô còn muốn nộp đơn đề nghị xem xét lại hồ sơ hay không. Cuối cùng, ông ta nói họ có thể quay lại để gặp cô Lý.

Vị luật sư thứ hai cũng bị ngăn không cho vào thăm

Rồi gia đình cô Lý thuê vị luật sư trước đây đã đại diện cho cô trong phiên xử và kháng cáo. Vị luật sư đã nộp đơn đề nghị được vào thăm cô vào ngày 11 tháng 10. Vào ngày hôm sau, gia đình cô nhận được cuộc gọi từ vị đội trưởng nhà tù. Vị này doạ rằng gia đình cô sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì có thể xảy ra với cô Lý. Gia đình cô thật sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Ngày 13 tháng 10, luật sư đã cung cấp toàn bộ các thông tin được yêu cầu và đề nghị được vào gặp cô Lý. Nhà tù thông báo với ông rằng việc thăm viếng phải được cấp quản lý chấp thuận.

Vị luật sư đến nhà tù vào ngày 23 tháng 10 và được thông báo yêu cầu vào thăm cô Lý của ông đã bị từ chối, lính canh cũng không giải thích lý do. Ông liền đệ trình ngay đơn khiếu nại nhà tù cho Viện Kiểm sát Thành phố Thượng Hải. Tuy nhiên, công tố viên đã không cho phép ông gặp mặt thân chủ của mình.

Luật sư cũng nộp đơn khiếu nại lên Cục Quản lý Nhà tù Thượng Hải vào chiều hôm đó. Người lễ tân nhận giấy tờ nhưng không nói cho ông biết địa chỉ để ông có thể khiếu nại ở cấp cao hơn.

Sau đó, luật sư thử đến các cơ quan khác nhưng chỉ đi lòng vòng mà không được việc gì. Vào ngày 30 tháng 10, ông đệ đơn khiếu nại Nhà tù Nữ Thượng Hải và Cục Tư pháp Thượng Hải lên Viện Kiểm sát Thành phố Thượng Hải về việc họ không chịu cho ông gặp mặt thân chủ. Ông được thông báo sẽ phản hồi trong vòng mười ngày nhưng hiện cũng chưa có thông tin gì.

Danh sách các cá nhân tham gia bức hại:

Trần Kiến Hoa: Cai ngục, Nhà tù Nữ Thượng Hải: +86-021-57615998

Chu Nhã: Đội trưởng, Khu số 3, Nhà tù Nữ Thượng Hải: +86-18116337805

Từ Hối: Lãnh đạo Cục Quản lý Nhà tù Thành phố Thượng Hải, +86-021-24029888

Trương Bổn Tài: Tổng chưởng lý, Viện Kiểm sát Thành phố Thượng Hải +86-02164741350

Các bài báo liên quan:

Học viên Pháp Luân Công gồm Lý Anh, Lý Hồng và Lý Lương ở Trại lao động cưỡng bức nhận thư từ hải ngoại


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/4/376661.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/18/173293.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share