Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ 24-11-2018] Ngày 17 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự một sự kiện cộng đồng do Pusat Internet Muzium Telegraf Taiping, Malaysia tài trợ. Họ đã giới thiệu pháp môn và nói cho du khách về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

c1bf3ce151e2290f7d9c81de8503c047.jpg

5199570fd7abb22cce4abb8889796f6a.jpg

eb8d54227cf76bb83f2145037894a5b7.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại trong thời gian diễn ra một sự kiện cộng đồng doPusat Internet Muzium Telegraf Taiping tài trợ

2b869701bf984300ab968ababea08a76.jpg

Một vị khách giơ ngón cái tán dương các học viên

Rifa, một nhân viên y tế tại một quầy kiểm tra sức khỏe đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại sau khi cô cùng người đồng nghiệp đọc xong thông tin trên các tài liệu Pháp Luân Công. Rifa nói: “ĐCSTQ đang chống lại nhân loại!”

c586e8a33796cf091c71c9df00dfe543.jpg

Rifa, một nhân viên y tế (ở giữa) cùng đồng nghiệp của cô ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Một nhân viên y tế khác kinh hoàng khi biết tin ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Anh đã ký tên thỉnh nguyện và đề nghị đồng nghiệp của mình cùng ký. Anh nói với một học viên: “Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt tội ác này!”

Nurul Hayati, một nữ nội trợ 30 tuổi, đã bị sốc khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng sống. Cô cho biết, cô không thể hình dung nổi là sự việc này vẫn đang diễn ra. Cô đã lên án ĐCSTQ.

3820c5061d45bc92ced8add1fea7c11c.jpg

Nurul Hayati cùng con gái

Sau khi tìm hiểu về sự tàn bạo của ĐCSTQ, Naziha, 23 tuổi, cho biết, thật khó tin là tội ác như vậy lại tồn tại được trên thế giới này. Cô đã lấy các tài liệu Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện.

Nazarudin, một cư dân địa phương cũng đã ký tên thỉnh nguyện. Về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, anh cho biết: “Việc này thật quá tàn ác. Nó phải chấm dứt!”

78cf1b51507edfde8d51f18a7a8afaa2.jpg

Nazarudin ký tên thỉnh nguyện

Nhân viên thư viện muốn tất cả mọi người đều biết về cuộc bức hại

Lini, một nhân viên thư viện đã ký tên thỉnh nguyện sau khi tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại. Cô đã lấy vài loại tài liệu Pháp Luân Công và cho biết cô dự định sẽ để chúng ở thư viện của trường. Cô muốn mọi người đọc được những tài liệu ấy và tìm hiểu về cuộc bức hại. Con gái cô nói, cháu không biết lại có thứ tội ác như vậy tồn tại.

3e1bb8385bcf29ee3febeadd8a03aa31.jpg

Nhân viên thư viện Lini (ở giữa) ký tên thỉnh nguyện

Lini cho biết cô thấy đau lòng cho những học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tàn bạo của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Cô nói những tội ác này phải chấm dứt.

Một sinh viên cùng với bạn đi qua quầy thông tin của Pháp Luân Công đã ký tên thỉnh nguyện. Sinh viên này nói: “ĐCSTQ thật tàn ác. Chúng ta phải làm gì đó để giúp các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng mọi người đều ký tên thỉnh nguyện.”

feeeb4966a2d6108c92c0dffd9d6c35b.jpg

Một sinh viên (bên trái) cùng bạn cô ký tên thỉnh nguyện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173418.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share