Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 7-11-2018] Một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bốn lần bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tự cải thiện bản thân chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Nhạc Nãi Minh, 55 tuổi, tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông cai bỏ rượu và trở thành một người tỉnh táo và một công dân có ích cho xã hội. Ông bị bắt lần đầu vào năm 2008 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Lần bắt giữ thứ hai xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2014, và ông bị giam giữ một tháng. Bốn năm sau, năm 2018, chỉ trong chưa đầy năm tháng, ông đã bị bắt giữ thêm hai lần.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, một số công an mặc thường phục của Đồn Công an Hoa Sơn Lộ đã ập đến và bắt giữ ông Nhạc tại nhà. Họ lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công cùng các tài sản cá nhân của ông. Khi gia đình ông tới đồn công an yêu cầu thả người, họ đã nhận được một lệnh bắt giữ hình sự ông và nói rằng ông Nhạc là học viên Pháp Luân Công thứ bảy trong khu phố này bị bắt giữ.

Tiếp đó, gia đình ông Nhạc đi tới Cục Công an Thành phố Cát Lâm nhưng đã bị cảnh vệ chặn ở bên ngoài. Tiếp đó, người nhà ông lại đi đến Nhà tạm giữ Thành phố Cát Lâm, nơi này đã chỉ họ tới Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm tìm người. Trại tạm giam từ chối cho họ vào thăm ông Nhạc và chỉ cho phép họ gửi tiền vào tài khoản của ông.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất này, ông Nhạc đã bị bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Công an không chỉ lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông mà còn cướp đi của ông 1.150 tệ tiền mặt. Ông bị giam giữ 10 ngày, trong thời gian này người mẹ già 78 tuổi của ông không được phép vào thăm ông. Ông được thả ra vào ngày 9 tháng 6, chỉ để lại bị bắt giữ một lần nữa sau chưa đầy năm tháng.

Sau lần ông Nhạc bị bắt giữ gần đây nhất, vợ ông đã nhiều lần đến đồn công an yêu cầu thả chồng và trả lại 1.150 tệ mà họ đã lấy của gia đình bà, nhưng công an Trương Bằng nói rằng khoản tiền đó đã nộp lên Cục Công an Thành phố Cát Lâm.

Bị tra tấn trong trại giam

Ông Nhạc từng là một người nghiện rượu và thường uống say đến mức bất tỉnh bên lề đường. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công năm 2001, ông đã bỏ uống rượu hoàn toàn và chuyển tới Bắc Kinh mở một cửa hàng tiện ích nhỏ.

Ông bị công an khu Hải Điến, Bắc Kinh bắt giữ vào ngày 27 tháng 4 năm 2008, và hai tuần sau, công an mới thông báo về tình huống của ông cho gia đình ông. Sau khi bị kết án lao động oan sai hai năm, ban đầu ông bị đưa tới thụ án trong Trại Lao động Tuân Hà ở Bắc Kinh lần đầu, sau đó bị chuyển đến mấy trại lao động khác ở tỉnh Liêu Ninh.

Ông Nhạc bị tra tấn tàn bạo trong hai năm bị giam giữ. Các lính canh từng dùng ghế băng kẹp chặt ông liên tục trong 15 giờ.

Ở trong Trại Lao động Uy Ninh Doanh ở tỉnh Liêu Ninh, bốn tù nhân đánh đập tàn nhẫn ông Nhạc, khiến mặt ông biến dạng. Trong khi bức thực ông, họ để chiếc ống dẫn thức ăn để trong thực quản ông liên tục 17 ngày. Hai lính canh đã dùng nhiều dùi cui sốc điện vào bụng ông cùng một lúc.

Người của Đồn Công an Hoa Sơn Lộ ở thành phố Cát Lâm đã đến đón ông Nhạc khi ông mãn hạn lao động cưỡng bức vào ngày 26 tháng 4 năm 2010. Ông liên tục bị sách nhiễu tại nhà và bị chất vấn có đi đến Bắc Kinh nữa hay không.

Khi quay lại Bắc Kinh, ông Nhạc lại bị công an khu Hải Điến bắt giữ một lần nữa vào ngày 26 tháng 4 năm 2014. Họ tịch thu tài liệu Pháp Luân Công, tiền và các tài sản giá trị khác của ông. Lính canh ở trại tạm giam Khu Hải Điến đã cưỡng chế lấy mẫu máu của ông mà không đưa ra lý do cụ thể nào và một tháng sau mới trả tự do cho ông.

Sau đó, ông Nhạc trở về quê nhà ở thành phố Cát Lâm. Tại đây, chỉ trong vài tháng của năm 2018, ông lại bị bắt giữ thêm hai lần nữa.

Thủ phạm chính bức hại ông Nhạc:

Đội An ninh Nội địa Thành phố Cát Lâm: +432-62409866


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/7/376789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173377.html

Đăng ngày 29-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share