Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2018] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục phát động nhiều chiến dịch nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ vào môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Chiến dịch “gõ cửa từng nhà” bắt đầu vào tháng 3 năm 2017 và công an trên toàn quốc sẽ đến từng nhà kiểm tra các học viên và tra hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Nhiều người đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Cuộc bức hại vẫn tiếp tục không suy giảm trong năm 2018. ĐCSTQ đã thực hiện một chiến dịch mới nhằm “quét sạch băng đảng tội phạm” vào tháng 7 năm 2018, và công an trong nhiều khu vực đã chuyển hướng sang các học viên Pháp Luân Công để hoàn thành chỉ tiêu của họ trong việc bắt giữ tội phạm.

Vào lúc đỉnh điểm của chiến dịch “tiêu diệt tội phạm”, càng có nhiều học viên Pháp Luân Công trở thành nạn nhân. Trong tháng 10, Minh Huệ Net đã nhận được thông tin 296 học viên bị bắt giữ (165 người vẫn bị giam tại thời điểm viết báo cáo này), và thêm 95 học viên bị sách nhiễu.

Trong số 391 học viên bị ảnh hưởng, 106 người bị công an lục soát nhà. Trong vài trường hợp, công an đã cạy cửa nhà họ hoặc giả vờ là nhân viên tiện ích để lừa họ mở cửa.

Các trường hợp mới được xác nhận đã nâng con số vụ bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công từ tháng 1 năm 2018 lên 3.944 và 3.783.

Các học viên lớn tuổi cũng không thoát khỏi nạn vi phạm nhân quyền. Trong số những người bị chính quyền nhắm đến vào tháng 10 năm 2018, có 12 người tuổi từ 65 đến 78, và 8 người từ 80 tuổi trở lên, trong đó người cao tuổi nhất là 87.

Trong tháng 10, Cát Lâm (51), Sơn Đông (44) và Hà Nam (33), được ghi nhận là các tỉnh có số vụ bắt giữ cao nhất trong tháng 10; còn Sơn Đông (27), Tứ Xuyên (11), và Hà Bắc (8) có số vụ sách nhiễu nhiều nhất.

Bắt giữ theo nhóm

Trong chiến dịch chống các băng nhóm tội phạm ở tỉnh Cát Lâm, ít nhất 48 học viên đã bị bắt giữ và hai người bị sách nhiễu ở thành phố Trường Xuân vào tháng 10 năm 2018, với gần 20 học viên và người thân bị bắt giữ trong cùng một ngày 12 tháng 10.

Ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, sáu học viên Pháp Luân Công lớn tuổi đã bị bắt giữ trong hai ngày 18-19 tháng 10 năm 2018. Bốn người đã được thả sau khi không vượt qua đợt kiểm tra sức khoẻ của trại giam. Hai người còn lại bị đưa đến Trại tạm giam địa phương.

Các học viên lớn tuổi bị chính quyền nhắm đến và bị đánh đập

Học viên lớn tuổi nhất bị nhắm đến trong tháng 10 năm 2018 là ông Tiếu Hằng Bình, một cư dân thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam. Bí thư thôn đã bí mật sách nhiễu ông vào đầu tháng 10 và đe doạ ông không được nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Ông Mẫn Thế Cao, 83 tuổi, ở thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, đã bị cảnh sát chặn lại tại một lễ hội vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, khi ông vừa mới xem xong lễ hội và chuẩn bị rời đi. Công an giật lấy túi xách và chìa khoá xe đạp điện của ông rồi đánh đập ông tàn bạo. Hai tay ông bị thương và chảy rất nhiều máu.

Sau khi đưa ông đến đồn công an, một công an xô ông vào tường và hét lên: “Tôi sẽ thiêu sống ông nếu ông không chết [do bị đánh đập].” Ông Mẫn đã được thả bốn giờ sau đó.

Bà Hà Thư Quỳnh, cũng 83 tuổi, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam 9 ngày tại một trại tạm giam ở khu Kim Ngưu và được thả vào ngày 17 tháng 10. Công an đã đưa bà về nhà và lại lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Giám sát để bắt giữ và sách nhiễu

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, chế độ [Cộng sản] Trung Quốc đã lắp nhiều camera giám sát trên đường và phát triển những công cụ giám sát khác. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giám sát trong thời gian thực bất cứ họ đi đến đâu.

Bà Khương Lâm Anh, ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, sau khi công an lừa bà mở cửa bằng cách giả mạo là nhân viên công ty gas. Công an đã cho bà xem những bức ảnh từ camera giám sát về việc bà phun sơn lên những tấm bảng tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt công cộng. Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Hắc Hà, và công an đang cố gắng buộc tội bà.

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, hai công an đã xông vào nhà bà Hùng Văn Phượng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và cố gắng chụp hình bà. Họ nói rằng họ đã thấy bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công thông qua camera giám sát. Khi bà Hùng nói rằng bà phân phát những tờ rơi thương mại cho công việc bán thời gian của bà, công an doạ sẽ đưa bà đến trại tẩy não nếu họ phát hiện bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà Hùng đã rời nhà để tránh bị sách nhiễu hơn nữa sau khi công an rời đi.

Ngày 12 tháng 10, bà Phàn Diễm Lệ, ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị công an chặn lại và bắt giữ tại cửa ga của Ga Xe lửa Phía Đông Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Phàn đã lên kế hoạch thăm hai con trai tại Bắc Kinh. Chứng minh thư của bà đã bị đánh dấu là học viên Pháp Luân Công. Sau đó bà bị giam 15 ngày tại trại tạm giam Áp Tử Quyển ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Liên tục bị nhắm đến bởi đức tin của họ

Trong số những học viên bị chính quyền nhắm đến vào tháng 10, một số đã liên tục bị bắt giữ hay sách nhiễu trong 19 năm qua vì kiên định đức tin của họ.

Trước Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Thượng Hải Lần thứ nhất vào tháng 11 năm 2018, công an địa phương đã sách nhiễu bà Khương Lâm Anh tại nhà bà vào ngày 25 tháng 10 và hăm doạ không cho bà đến các thành phố khác trong thời gian diễn ra hội chợ. Khi bà Khương đến Thường Châu (cách Thượng Hải 120 dặm) để làm một số giấy tờ cho việc về hưu, bà đã bị bắt giữ tại Ga Xe lửa Thường Châu vào ngày 31 tháng 10 và bị giam từ đó đến nay.

Trước lần bắt giữ này, bà Khương đã từng thụ án 10 năm tù và bị tra tấn, gồm có đánh đập và tiêm thuốc độc–tất cả chỉ vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

db9589c429aec454b1e7f799e93ac020.jpg

Bà Khương Lâm Anh

Bà Đàm Xương Dung, 69 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 10 bởi đã đệ đơn kiện Nhà tù nữ Trùng Khánh vì đã tra tấn bà trong thời gian bà bị cầm tù ba năm ở đó, gồm có xâm phạm tình dục, sốc điện và đánh đập. Trước án tù ba năm này, bà cũng từng thụ án tù chín năm ở đây vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bà Dư Bình, một cư dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 10 sau khi công an phát hiện có tài liệu Pháp Luân Công trong giỏ xách của bà. Bà đã bị đưa đến một trại tẩy não. Khi luật sư và gia đình cố gắng thăm bà, lính canh đã từ chối và đe doạ đánh đập luật sư.

Trước lần bắt giữ này, người phụ nữ 55 tuổi này đã liên tục bị bắt giữ và cầm tù hơn năm năm tại Nhà tù nữ Quảng Tây, nơi đây bà bị tra tấn và bức thực tàn bạo.

Bài liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 271 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 9 năm 2018

Báo cáo Minh Huệ: 310 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và hàng trăm người bị sách nhiễu vì đức tin trong tháng 8 năm 2018

3.628 học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công trong nửa đầu năm 2018

590 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền bắt giữ hoặc sách nhiễu trong hai tháng đầu năm 2018

Học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu của chính quyền trong chiến dịch quét sạch băng đảng tội phạm của chính quyền cộng sản

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị giam 15 ngày sau khi chứng minh thư của bà bị nhận diện tại ga xe lửa

Cảnh sát đánh cụ ông 83 tuổi và đẩy một phụ nữ ngã xuống đất vào Ngày Người cao tuổi

Sáu học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở tỉnh Sơn Tây trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình

Bà Đàm Xương Dung bị tạm giam chỉ vì nộp đơn khiếu nại Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Quảng Châu: Công an bắt giam học viên Pháp Luân Công và uy hiếp luật sư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/17/377249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173376.html

Đăng ngày 29-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share