Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 18-11-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Úc (WA) đã tham gia Triển lãm Nông nghiệp khu vực Albany trong hơn một thập kỷ và tiếp tục truyền thống đó vào năm 2018.

Ngày 9 và 10 tháng 11, các học viên đã trở lại sự kiện thường niên này để giới thiệu môn tu luyện thiền định với cộng đồng và phổ biến cho người dân Úc về cuộc bức hại hiện đang diễn ra ở Trung Quốc.

Theo học viên ở địa phương, Karen, nhiều khách tham quan triển lãm đã dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của nó. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại chỉ vì đức tin.

“Điều khiến tôi phấn khởi nhất trong năm nay là sự ủng hộ của mọi người”, Karen cho biết. “Họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, vì vậy họ hiểu những gì đang xảy ra và ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi [để phơi bày cuộc bức hại này].”

Susan, một học viên địa phương, cũng cảm thấy cần phải phổ biến thông tin này cho cộng đồng của mình. “Tôi nghĩ việc phổ biến cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là trách nhiệm của tôi. Với tôi, cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp sẽ dẫn đến sự thay đổi về nhận thức trong xã hội chúng ta và ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công này.”

Cách tiếp cận người dân

“Ý kiến của công chúng rất có sức mạnh”, cô Susan nói thêm. “Đây là lý do tại sao tôi sẽ tiếp tục trò chuyện về cuộc bức hại với những người mà tôi gặp.”

Cô Susan chú trọng đến cách tiếp cận người dân khi nói chuyện với cư dân trong cộng đồng. “Bất kể họ sống cách đây bao xa, việc cho họ biết thông tin này là quan trọng. Tôi cảm thấy nhận thức của công chúng về vấn đề này đang gia tăng.”

489dc0fe90f5a2838721a4f9464c9bdb.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài công pháp thứ năm (thiền định) tại Triển lãm Nông nghiệp Albany 2018 ở Albany, Tây Úc

c08dc793278677c23b7fb8a63b591c1e.jpg

Ông Peter Watson, Nghị sỹ Albany và Người phát ngôn của Hội đồng Lập pháp Tây Úc, đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Theo cô Susan, nhiều khách tham quan đã nhận ra cô và quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp từ những lần triển lãm trước. Thậm chí họ còn nhớ cuộc trò chuyện với cô từ những năm trước. Một người còn nhớ đã gặp cô Susan bảy năm trước ở một thành phố khác.

Một người khác nhớ là đã xem Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen, Shan, Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) với các tác phẩm nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi nó được trưng bày ở Úc.

Những người dân địa phương thân thiện

Cô Susan cho biết cô được nhiều người giơ ngón tay cái lên và khích lệ “Hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này!”

8d2115ef9cd6fe31e1ef0cbfb22fcc0f.jpg

Khách tham quan trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Nông nghiệp Albany 2018

Cô Karen đã lái xe bốn tiếng rưỡi từ nhà để đến tham gia triển lãm. Cô cho biết điều đó không có vấn đề gì, bởi vì cô thích trò chuyện với người dân trong vùng. “Tôi thích những người tốt bụng, tử tế ở quanh khu vực này. Tôi muốn thông tin cho họ biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.”

b1337fa7837e7003d92662f2ff873091.jpg

Một khách tham quan ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quốc gia này

Albany có một lịch sử phong phú. Tọa lạc ở vùng Great Southern của nước Úc, thành phố cảng này nổi tiếng với môi trường tự nhiên và sự bảo tồn di sản. Đây còn là khu định cư lâu đời nhất ở Tây Úc. Nền nông nghiệp và trồng trọt đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của thành phố này.

Đây là lần thứ 123 Hiệp hội Nông nghiệp Albany, thành lập năm 1889, tổ chức Triển lãm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173375.html

Đăng ngày 27-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share