Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2018] Học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp gỡ và đối diện chúng sinh từ tất cả các giai tầng trong xã hội, trong đó có cả những người tôn trọng và không tôn trọng các học viên. Tuy nhiên, nếu một học viên có thể tìm ra nguyên nhân đằng sau một thái độ nào đó của chúng sinh khi giảng chân tướng về Đại Pháp, tình huống xấu có thể sẽ chuyển biến thành tốt.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách đơn giản và dễ hiểu

Khi đi sang huyện lân cận để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi gặp một người nông dân lớn tuổi không muốn lắng nghe tôi. Ông bắt đầu chỉ trích những gì tôi nói và tỏ rõ thái độ bị kích động. Khi quay người đi, ông còn ra hiệu cho tôi nên rời đi.

Niệm đầu tiên của tôi là bỏ cuộc cho tới khi tôi nhớ ra mình ở đây là để giảng chân tướng cho chúng sinh. Có lẽ cơ hội này sẽ không trở lại nữa.

Tôi mỉm cười và nói với ông: “Tôi xin lỗi vì đã bắt đầu một cách quá lỗ mãng. Tôi không có ý làm ông tức giận. Chúng ta có thể gặp nhau hẳn không phải là viêc ngẫu nhiên. Chúng ta thử nói chuyện lại được không?”

Dường như thái độ này của tôi đã khiến ông xúc động và ông cảm thấy thoải mái. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài, lúc đầu chúng tôi nói chuyện về cuộc sống hàng ngày và con cái của chúng tôi. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi còn thảo luận về đạo lý hành thiện tích đức và thiện ác hữu báo, về sự khó khăn trong làm nông nghiệp và nạn tham nhũng tràn lan ở Trung Quốc.

Khi nhắc đến Đại Pháp, tôi nói về một số đạo lý là những giá trị truyền thống kế thừa từ thế hệ trước, và một số điều tôi học được từ tu luyện.

Ông nói rằng cha mẹ chồng của con gái ông cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi gặp ông và đều khuyên ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói ông không thích điều đó, vì thế tôi đã hỏi ông lý do tại sao.

Ông nói: “Những điều họ nói dường như không đáng tin. Tôi biết Đảng Cộng sản là xấu và tôi muốn thoái Đảng, nhưng tôi không thích cách họ tiếp cận vấn đề.”

Giờ thì tôi đã hiểu vấn đề là gì. Họ nói chuyện với ông ở tầng quá cao, khiến ông cảm thấy không thoải mái.

Tôi chọn cách tiếp cận khác và bắt đầu nói về những chân tướng cơ bản nhất của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt và có thể cải thiện sức khỏe. Ông nói rằng cha mẹ chồng của con gái ông thực sự là những người tốt và lúc nào cũng khỏe mạnh.

Sau đó tôi nói với ông về việc ĐCSTQ đã phỉ báng và bức hại Đại Pháp như thế nào. Tôi chia sẻ với ông rằng những điều ĐCSTQ nói về Pháp Luân Đại Pháp đều là giả dối, cũng giống như những lời dối trá về những gì đã xảy ra trong cách mạng văn hóa. Họ đã khuấy động đám đông và kích động hận thù. Thi thoảng ông lại gật đầu.

Tôi kể với ông về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới như thế nào và hiện giờ đã có 100 triệu người thực hành môn tu luyện. Môn tu luyện đã không hề bị ĐCSTQ dập tắt mà trái lại càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ông nói ông ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi giúp ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với ông rằng bên thông gia của ông có chút sốt sắng, cũng vì họ có ý tốt và quan tâm đến ông. Ông biết điều đó là đúng và hứa sẽ đối xử tốt với họ.

Khi mọi thứ được giải thích cho ông theo cách ông có thể hiểu, không còn điều gì ngăn cản ông tiếp nhận [chân tướng] nữa.

Việc này cũng giúp tôi ngộ ra rằng đôi khi tôi nói chuyện với mọi người từ tầng thứ quá cao, khiến họ không thoải mái, không muốn nghe những gì tôi nói. Tôi cũng thường rất lo lắng khi giảng chân tướng cho người thân và muốn đưa vấn đề ra bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau. Họ trở nên khó chịu khi ở cạnh tôi.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng cho chúng ta:

“Không được giảng cao [quá]. Chư vị muốn lấy những nhận thức về Pháp lý thông qua tu luyện mới có được của mình mà lập tức giảng hết cho họ, thì chư vị làm họ sợ quá. Chư vị phải trải qua bao nhiêu năm tu luyện mới nhận thức được đến đó thôi, chư vị muốn khiến họ trong khoảnh khắc mà đến cao như chư vị hay sao? Lẽ nào như thế được? Chư vị đều phải từng bước từng bước tu lên, huống hồ họ chỉ là người thường đang nghe về chân tướng, hơn nữa chẳng phải họ là người đã bị [những vu khống] đầu độc? Do vậy nhất định không được quá vội vàng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Hiệu trưởng nhà trường bảo vệ học viên

Năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị miễn nhiệm vị trí hiệu trưởng trường trung học và phải chuyển đến một trường khác. Ở ngôi trường mới, tôi tiếp tục tận tâm làm công việc của mình, do đó toàn thể giáo viên trong trường đều có ấn tượng tốt về tôi.

Hiệu trưởng trường là một người rất chính trực và đáng kính. Tôi nói với ông chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp ông thoái ĐCSTQ. Ông nói ông đã đọc những cuốn tài liệu nhỏ viết về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không có gì sai.

Để bảo vệ tôi, ông đã kháng cự mọi áp lực từ những người cầm quyền. Trong những buổi họp nhỏ của ban giám hiệu nhà trường hay những buổi họp nhân viên toàn trường, ông không bao giờ nói tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng công khai khen ngợi tôi trước toàn bộ nhân viên nhà trường và nói rằng tôi là một người có tiêu chuẩn đạo đức cao. Ông nói tôi không tranh giành để được thăng chức hay được công nhận, và mọi người nên lấy tôi làm tấm gương. Năm đó, tôi được chọn là cá nhân điển hình về tiêu chuẩn đạo đức cấp thành phố.

Năm 2012, nột ngày trước khi ĐCSTQ tổ chức Đại hội lần thứ 18, trưởng phòng nhân sự của trường đã gọi tôi và bảo tôi tới gặp hiệu trưởng. Khi tôi tới, thầy hiệu trưởng đã nói thẳng vào vấn đề: “Tôi phải nói với cô điều này, nhà chức trách muốn nhà trường giám sát cô.“

Ông lấy ra một tài liệu ngắn từ trong ngăn kéo tủ cho tôi xem. Đó là một bản ghi nhớ từ Phòng 610 nói rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc tôi có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tôi đọc xong, thầy hiệu trưởng bỏ lại tài liệu vào ngăn kéo. Ông giận giữ nói: “Họ luôn luôn tìm cách can nhiễu mà chẳng có lý do gì. Tôi thực sự tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và cô. Suốt những năm qua, cô đã giữ vững đức tin của mình. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều và rất chính trực. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

Thầy hiệu trưởng nói tiếp: “Trường sẽ không giám sát cô. Nhưng cô cần chú ý cẩn thận.”

Có lẽ tôi đã không hề biết mình nằm trong danh sách đen nếu ông không nói với tôi. Trong nhiều năm qua, ông đã luôn bảo vệ tôi và tôi không hề chịu áp lực gì.

Nhờ ủng hộ Đại Pháp, nên sự nghiệp của ông thành công và gia đình cũng hạnh phúc.

Sư phụ giảng trong Luận Ngữ:

“người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/-373703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172881.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share