Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2018] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng hàng loạt các thủ đoạn trên diện rộng nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ, bao gồm tra tấn và các hình thức ngược đãi khác.

Các lính canh tại Trại tạm giam Phúc Điền đã cạo trọc đầu bà Chung Bình và lôi bà đi diễu hành qua mỗi xà lim với tay chân bị xích. Bà đã bị đánh đập tàn bạo vì từ chối ký hay điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn. Bà đã tuyệt thực hơn một tháng và bị bức thực.

Tháng 7 năm 2018, bà Chung bị bắt giữ khi đang tới chơi nhà một học viên khác là bà Hồ Lệ Văn. Công an đã lục soát nhà họ và đưa họ đến trại tạm giam Nam Sơn.

Bị chồng đánh đập

Bà Chung ở tỉnh Quảng Đông. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, và sức khoẻ cùng tâm tính của bà đã cải thiện rất nhiều.

Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, chồng bà sợ bị liên luỵ và đã yêu cầu bà từ bỏ đức tin, nhưng bà từ chối.

Khi bà Chung bị giam tại đồn công an địa phương, chồng bà đã bảo công an đi ra ngoài, đóng cửa lại, và ông ta bắt đầu đánh đập bà. Có lúc ông ta ném một cái gạt tàn vào người bà. Công an đứng đợi bên ngoài lo rằng ông ta có thể giết bà, nên họ đã xông vào phòng và ngăn ông ta lại. Không còn cách nào khác, bà Chung phải ly dị chồng.

Các lần giam giữ trong trại tẩy não và trại lao động cưỡng bức trong quá khứ

Tháng 6 năm 2006, bà Chung bị đưa đến Trại tẩy não Tây Lệ (được biết đến là một “trường giáo dục pháp luật”) ở Thâm Quyến.

Một ngày, bà Chung ngửi thấy trong canh có mùi thuốc rất nồng. Bà đã hỏi người tù nhân mang canh đến tại sao lại có mùi như vậy. Người tù nhân dường như cứng họng và không nói gì cả.

Một học viên khác, bà Phúc Anh, đã bị trúng độc và tử vong trong trại tẩy não. Bà Chung nhớ lại rằng bà cảm thấy rất yếu và khủng khiếp một vài tháng sau khi được thả ra.

Bà Chung đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2008 và bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thuỷ ở tỉnh Quảng Đông.

Được quản lý đánh giá cao

Bà Chung bị giam hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thuỷ ở tỉnh Quảng Đông.

Sau khi được trả tự do vào năm 2010, bà tìm được công việc trợ lý hành chính. Công việc này có rất nhiều việc phải xử lý, và bà phải làm việc vào cuối tuần. Lương thì thấp nhưng bà không phàn nàn. Bà luôn luôn đề xuất làm việc vào cuối tuần để người khác có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần.

Một phần công việc của bà là thu tiền thuê hàng tháng từ các chủ gian hàng ở chợ. Các chủ gian hàng thường trả bằng tiền mặt, một số người không trả đủ, trong khi những người khác thì khất nợ nói cần thư thư vài bữa. Do đó, tiền thuê có thể được ghi chép chính xác và kịp thời vào sổ sách công ty hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm của người đi thu tiền.

Sau một thời gian, quản lý của bà Chung nói: “Sẽ không có vấn đề gì miễn là bà Chung Bình ở đây.”

Khi bà Chung mua đồ ở chợ, bà luôn trả đủ tiền và không lợi dụng chức vị công tác mà tham chút lợi nhỏ của các chủ gian hàng, bà không giống những người có cùng vị trí với bà. Các chủ gian hàng và đồng nghiệp đều đánh giá cao bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/376892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173309.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share