Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ukraine

[MINH HUỆ 15-11-2018] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen, Shan, Ren (Chân – Thiện – Nhẫn) được tổ chức từ ngày 20 đến 31 tháng 10 tại Odessa, thành phố đông dân thứ ba ở Ukraine. Nhiều khách du lịch và cư dân, cũng như một số quan chức chính phủ, đã tham dự sự kiện và ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật tái hiện những giá trị truyền thống.

“Cuộc sống của chúng ta ngày nay thiếu cái chân, cái thiện. Bởi vậy, tôi nghĩ những tác phẩm nghệ thuật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với trẻ em, như con gái tôi chẳng hạn, đó là vì những giá trị đầy Chân – Thiện – Nhẫn này”, cô Lyudmila, một cư dân địa phương nói.

Hai kiến ​​trúc sư, Olga và Diana, cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều qua các bức tranh. “Đây là những chủ đề quan trọng mà tôi nghĩ nhiều người chưa nhận thức được. Chẳng hạn như sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên nữa. Tất cả đều là những vấn đề quan trọng”, Olga nói.

Một sinh viên đại học tên là Zlata thấy được tính tích cực và niềm hy vọng ở các công trình nghệ thuật này. “Đây là điều mà trước đây, tôi chưa từng được biết. Tôi đang mường tượng cuộc sống sẽ thế nào nếu tôi có thể sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được khắc họa ở đây. Hẳn phải là một trải nghiệm thú vị và tuyệt vời”, cô nói thêm.

Zlata viết trong cuốn lưu bút, “Tôi thích sự thiện lương được khắc họa ở đây, thật tuyệt vời. Thông điệp được thể hiện ở đây có lẽ không ngôn từ nào có thể lột tả, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Năng lượng ấy kết nối tất cả những người tham dự triển lãm này.”

Một người tham dự tên Yuria cho biết bà vô cùng xúc động trước bức tranh mang tên “Đặt định vị trí”, từ đó bà đã có được cái nhìn sâu sắc về sự cứu rỗi của chính mình và mọi người. “Chúng ta cứ bận rộn hết chỗ này đến chỗ kia, hầu như chẳng còn dịp nào mà suy nghĩ sâu sắc hơn – hay là chuộc lại lỗi lầm — cho đến khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Vì vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ về những gì chúng ta cần phải làm ngay bây giờ, tại thời điểm này, để linh hồn chúng ta tìm được một bến đỗ tốt lành.”

Bà nói, chúng ta và thế giới của chúng ta có được cứu rỗi hay không là phụ thuộc vào chính mỗi người chúng ta, triển lãm nghệ thuật đã phản ánh rõ điều này. Cô nghĩ khi mọi người đi theo con đường chân chính, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Bà cho biết triển lãm “để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc” vì nó đã đánh động vào những cảm xúc sâu sắc nhất của bà.

Một bác sỹ nhãn khoa tên là Ella cho biết, những bức tranh đã cho cô cảm giác thế nào là thiện và nhẫn. “Hiển nhiên là, niềm khao khát hạnh phúc và diệt trừ cái ác là điều chúng ta nên theo đuổi”, cô chia sẻ.

Một sinh viên đại học tên là Demetrius nói rằng anh cảm thấy một số thay đổi sau khi xem triển lãm. “Trước đây, tôi đã đọc mấy cuốn sách tâm linh. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng hôm nay tôi đã hiểu được nhiều hơn những gì đã đọc”, anh nói thêm.

Vladimir, từng là một họa sỹ tranh biếm họa, đã đến triển lãm vài lần. Ông cho biết, các tác phẩm của các nghệ sỹ của triển lãm này đã tạo ra một kim chỉ nam quý giá về tâm linh. “Các tác phẩm giúp chúng ta nhìn lại bản thân và thế giới của chúng ta. Đó là, chúng ta không thể chỉ biết đắm chìm trong của cải vật chất.”

Triển lãm còn được tổ chức tại thành phố Mariupol ở Đông Nam Ukraina cách đây hai tháng. Hãng tin tức MCH đã đưa tin về sự kiện này, nói rằng cuộc triển lãm là “triển hiện những yếu tố thần thánh và mang lại năng lượng tích cực”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/15/377166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/20/173318.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share