Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2018] Ngày 21 tháng 10 năm 2018, bà Dư Bình, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu đã bị người của Đồn Công an Bắc Kinh, khu Việt Tú bắt giữ vì trong túi xách của bà có đựng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau đó, công an đã đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Khi gia đình và luật sư cố gắng vào thăm bà, một lính gác đã dọa đánh họ.

2018-11-10-mh-guangzhou-yuping-1--ss.jpg

Bà Dư Bình

Người nhà bà Dư đã tới Đồn Công an Bắc Kinh khi không thấy bà trở về nhà. Các nhân viên công an ở đây đã không cung cấp thông tin nơi bà Dư bị giam giữ. Mãi đến 24 giờ sau, người nhà bà Dư mới biết rằng bà đã bị bắt giữ và bị đưa tới Trường Giáo dục Pháp luật Quảng Châu, một trung tâm tẩy não trá hình, sau khi bà bị hệ thống camera giám sát phát hiện.

Lo lắng cho sự an toàn của bà, gia đình và luật sư đã tới ban tẩy não thuộc Trung tâm Cai nghiện Ma túy Đường Cương, và giám đốc Lý đã tiếp họ.

Luật sư chất vấn: “Trung tâm cai nghiện ma túy hoạt động theo pháp luật về phòng chống ma túy,” nhưng trại tạm giam hoạt động theo luật hình sự. Vậy cơ sở pháp lý của việc trung tâm cai nghiện giam giữ người là gì? Là vi phạm pháp luật khi giam giữ người trái với thẩm quyền.“

“Đó là lý lẽ của anh, còn tôi có lý lẽ của tôi.” Giám đốc Lý đáp.

Luật sư yêu cầu giải thích về việc giam giữ bà Dư. Giám đốc Lý nói rằng bà Dư là do công an của Đồn Công an Bắc Kinh đưa tới và đề nghị luật sư và gia đình tới đồn công an đó để hỏi.

Gia đình bà Dư và luật sư đã tới Đồn Công an Thạch Tỉnh, đồn công an gần nhất để nhờ giúp đỡ. Các nhân viên công an ở đây không tin rằng một trung tâm tẩy não lại có thể giam giữ người mà không thông qua các thủ tục pháp lý. Thực tế, họ thậm chí còn không biết có một trung tâm tẩy não nằm bên trong trung tâm cai nghiện ma túy này.

Hai nhân viên công an của Đồn Công an Thạch Tỉnh đã đi cùng người nhà bà Dư và luật sư tới trung tâm tẩy não. Một nữ và một nam bảo vệ đã gặp họ. Người nhân viên bảo vệ nam đã tức giận khi nhìn thấy luật sư và cố tịch thu thẻ căn cước của ông.

“Luật sư các ông phải phục vụ chính quyền, phải tuân theo sự lãnh đạo của đảng, ông có hiểu không?” anh ta hét lên. “Trả lời tôi đi!”

“Công việc của luật sư là chiểu theo luật pháp mà phục vụ đương sự,” Luật sư đáp. Sau đó, người lính gác nam này dọa đánh luật sư.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376987.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/20/173321.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share