Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-10-2018] Vài năm trước, mặc dù đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và một số bài giảng khác của Sư phụ nhưng tôi không bước vào tu luyện ngay. Tôi mới bắt đầu thực tu bản thân từ năm ngoái và ngộ được những bài giảng của Ngài.

Sư phụ khai trí cho tôi

Tôi không hiểu tại sao Sư phụ lại giảng về sự tổ thành của vũ trụ trong những bài giảng của Ngài. Vì vậy, khi học Pháp, tôi chỉ đọc lướt qua những đoạn đó. Tôi chỉ hiểu rằng vũ trụ thật rộng lớn, mà không biết nó to lớn đến đâu và chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều đó.

Tầm hai tháng trước, tôi nói với mẹ rằng tôi đã đọc xong tất cả các bài giảng của Sư phụ. Tôi bảo rằng dù tôi đã đọc nhiều lần, nhưng tôi không thể hiểu được các phần giảng về việc tổ thành vũ trụ. Những điều xảy ra sau đó khiến tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đang khai sáng cho tôi và khích lệ tôi tinh tấn làm tốt ba việc.

Một bài báo trên tạp chí Minh Huệ nói rằng vũ trụ vô cùng to lớn. Có rất nhiều vì sao và hành tinh, làm sao con người có thể thông minh nhất được? Bài báo nói rằng Phật, Đạo và Thần không phải là mê tín mà thực sự tồn tại, và họ có trí huệ siêu việt. Tôi cho rằng bài báo rất hay, và tôi nên nói với mọi người về điều đó khi tôi chuyện trò với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trở nên quan tâm đến vũ trụ và bắt đầu muốn tìm hiểu những phát hiện mới về thiên văn học. Thật ngạc nhiên, tôi đã biết được rằng có khoảng 7 x 1022 vì sao.

5526bb75f96e7f9461223b875b0713bb.jpg

Mấy hôm sau, khi tôi có mấy vị khách, tôi bèn trò chuyện với họ về vũ trụ. Tôi nói: “Các vì sao trông thì nhỏ vậy, nhưng chúng lớn hơn trái đất của chúng ta rất nhiều. Có rất nhiều vì sao trong vũ trụ, nhiều đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ có thể khám phá hết được chúng. Có tới 7 x 1022 ngôi sao. Các nhà thiên văn ước tính rằng số lượng của chúng nhiều hơn số hạt cát trên trái đất này. Hãy nghĩ xem. Vậy chẳng phải còn có những sinh mệnh khác có trí huệ lớn hơn trong vũ trụ này sao? Thực ra, một số sinh mệnh cấp cao hơn chính là những vị mà chúng ta vẫn gọi là Phật, Đạo, Thần.”

Tôi còn nói về các nền văn minh tiền sử và các nền văn minh khác đang đồng thời tồn tại, và nói với họ rằng kích thước của vũ trụ vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Họ im lặng lắng nghe với đầy vẻ tò mò và không hề nghĩ rằng điều đó là vô lý. Chủ đề này trở thành một phương thức hữu ích để mở mang suy nghĩ của mọi người và trình bày những sự thật cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp.

Đời người thật ra chỉ như một tia chớp

Vài ngày sau, tôi xem một video trực tuyến về vũ trụ khổng lồ ra sao và con người nhỏ bé thế nào. Những hình ảnh chụp bởi kính thiên văn Hubble cho thấy các thiên hà tựa như Pháp Luân đang xoay chuyển khắp không gian. Tôi xúc động trước những cảnh tượng đó.

Tối hôm đó, mẹ tôi hỏi: “Con nghĩ gì về đoạn Pháp này?”

“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Tuy đã học thuộc đoạn Pháp này, nhưng tôi không biết phải nói sao khi mẹ tôi hỏi tôi. Ngày hôm sau, khi tôi đọc đoạn Pháp đó, tôi nhớ đến một lời giảng khác của Sư phụ:

“Chư vị là cùng tuổi với vũ trụ.” (Chương III. Tu luyện tâm tính – Pháp Luân Công)

Tôi vô cùng chấn động. Tôi nhớ lại đoạn video và tôi cho rằng con người cảm thấy sống đến 80 hay 90 tuổi đã là rất thọ, và sống trên 100 tuổi thì thật kỳ diệu. Nhưng, so với tuổi đời của vũ trụ, chẳng phải giống như ở một khách sạn trong vài ngày sao? Là người tu luyện, mục đích của chúng ta là trở về bản nguyên chân chính của mình và trở thành Phật, Đạo, Thần.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Tu luyện xuất thế gian pháp chẳng phải chính là tu luyện Phật thể rồi? Tu luyện xuất thế gian pháp, chư vị đã có Phật thể rồi, Phật thể là thân thể đã được vật chất cao năng lượng hoàn toàn thay thế.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Những chấp trước và dục vọng của chúng ta quả là quá tầm thường so với vũ trụ vô biên vô tế. Làm sao chúng ta có thể coi danh, lợi, tình, hay bất bình là quan trọng được?

Sư phụ giảng:

“Nhưng đã là người luyện công, thì những thứ mà người khác cho là rất lớn, thì chư vị nhìn thấy rất nhỏ, nhỏ lắm, quá nhỏ bé. Là vì chư vị có mục tiêu hết sức lâu dài, rất xa và rộng lớn, chư vị là sẽ cùng tuổi với vũ trụ. Chư vị thử nghĩ lại xem, có thể có [những thứ kia] hoặc có thể không có, [nhưng] chư vị nghĩ hướng đến [những điều] lớn hơn, thì đều có thể vượt qua những thứ đó.” (Chương III. Tu luyện tâm tính – Pháp Luân Công)

Giảng chân tướng bằng thực tế khoa học đơn giản

Khi chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người có học thức, chúng ta có thể đề cập đến những thông tin chân thực về vũ trụ. Nhiều người, đặc biệt là người Trung Quốc, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa vô thần do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cổ xúy. Tư tưởng của họ đã bị phong bế rất chặt chẽ. Chúng ta có thể thu thập một số dữ liệu khoa học chính xác và có cơ sở, và đứng trên cơ điểm khoa học để mở mang suy nghĩ của mọi người và nói với họ nhiều hơn về Đại Pháp.

Như điều Sư phụ giảng:

“Chỗ này có gì là mê tín? Dùng lý luận khoa học hoàn toàn có thể giải thích được rõ.” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)

Bên cạnh việc đề cập số lượng ngôi sao và thiên hà đáng kinh ngạc, cùng 7,7 tỷ người đang sống trên trái đất – chỉ là hành tinh có kích thước như hạt bụi trong vũ trụ này, chúng ta có thể đề cập đến thực tế rằng tất cả các ngôi sao đều có quỹ đạo độc lập và có trật tự đáng kinh ngạc.

Chúng ta cũng có thể nói với họ về sự tồn tại của thiên đường. Chỉ vài ngày sau khi các phi hành gia tàu con thoi sửa chữa kính thiên văn Hubble vào giữa tháng 12 năm 1993, ống kính khổng lồ này tập trung vào một cụm sao ở rìa vũ trụ – và chụp được ảnh thiên đường.

Trên thực tế, mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy rất nhiều thứ trong thế giới hiện tại của chúng ta, như không khí, vi trùng, phóng xạ, virus, thời gian, suy nghĩ v.v. Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại. Lý do con người không thể thấy các vị thần là bởi vì chúng ta chưa tới được cảnh giới của họ. Bạn phải đáp ứng được các tiêu chí của tầng thứ đó thì mới có thể nhìn thấy họ.

ĐCSTQ không để người dân có tự do tín ngưỡng. Trong hàng ngàn năm lịch sử Trung Hoa, người ta tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tuy nhiên, ĐCSTQ không tin điều đó. Nó dám làm bất cứ điều gì và đã gây ra sự suy thoái đạo đức ở Trung Quốc. Mọi người dân Trung Quốc đều phải gánh chịu hậu quả, kể cả thực phẩm không an toàn và các sản phẩm độc hại. Hơn 300 triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là cách tốt nhất để hủy bỏ lời tuyên thệ cống hiến cả cuộc đời của chúng ta vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản.

Tôi đề nghị đăng tải nhiều video về không gian và thời gian hơn trên trang web Minh Huệ. Chúng mở mang tầm nhìn cho người thường và giúp các học viên Đại Pháp nhận ra sứ mệnh của chúng ta vĩ đại nhường nào. Với một số học viên có kiến ​​thức uyên thâm về thiên văn học, sự kết hợp các video với âm nhạc của Đại Pháp sẽ giúp cho việc giảng thanh chân tướng của chúng ta hiệu quả hơn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173271.html

Đăng ngày 23-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share