Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2018] Một công an đã đánh đập một học viên Pháp Luân Công ngoại bát tuần và không hề kiêng kỵ gì mà nói với ông rằng: “Đánh chết cũng không sao!”

Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong hơn 19 năm bức hại tàn khốc, nhiều học viên, trong đó có cả những người cao tuổi, bị tra tấn và ngược đãi tàn bạo vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên, những thủ phạm hành ác trong hầu hết các trường hợp đều không phải chịu trách nhiệm cho những hành vi phạm pháp của mình.

Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018, khi cụ ông Trần Tái Sơn ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông đang làm một số việc đồng áng nhẹ nhàng thì một toán công an xuất hiện và bắt giữ ông.

Công an lục soát nhà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp trước mặt người vợ đang nằm liệt giường. Sau đó, họ bắt ông tới Đồn Công an Khu Khai Phát, ở đó, ông bị đánh đập tàn bạo.

Khi ông Trần phản kháng và chất vấn viên công an đó về việc đánh đập người già cả như ông, anh ta đáp: “Đánh chết học viên Pháp Luân Công chúng tôi cũng không sao cả.”

Cánh sát giam giữ ông Trần đến 5 giờ chiều, sau đó thả ông. Không rõ nguyên nhân gì khiến ông Trần bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/20/173326.html

Đăng ngày 22-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share