Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 4-10-2018] Kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu.

Nhân cơ hội tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện này, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm và đề cao của tôi, từ cả hai khía cạnh tu luyện và công việc.

Tôi là một học viên đến từ Ý. Ba năm trước tôi chuyển đến New York để làm việc tại phòng xuất bản của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Sáu tháng trước tôi có cơ hội chuyển sang một vị trí khác, làm việc cho ấn bản điện tử của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Ý.

Trong ba năm qua, tôi thường nghĩ về việc Sư phụ yêu cầu kênh truyền thông do đệ tử Đại Pháp học tập cách vận hành kinh doanh của những công ty thành công.

Tôi không biết một công ty truyền thông vận hành như thế nào, nền tảng chuyên môn của tôi là kinh doanh nhà hàng, và dần dần tôi cảm thấy mình có quyền đòi hỏi một số thứ, ví dụ như được công ty đào tạo. Có giai đoạn tôi cảm thấy bất mãn vì không được công ty đào tạo, nhưng tôi biết đó không phải là thái độ đúng đắn.

Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, từ chỗ phụ thuộc vào người khác sang tự chịu trách nhiệm cho con đường đi của mình. Nhờ đó, tôi đã nhận được một số cơ hội. Tôi nhận được khóa đào tạo của công ty về quản lý quy trình và tìm thấy một số bài báo liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông trên một ứng dụng đọc báo ngoại tuyến. Tôi nghĩ rằng đây là điểm hóa từ Pháp thân của Sư phụ.

Tôi thấy việc học những kiến thức và kỹ thuật này rất hữu ích, đặc biệt trong việc quản lý thời gian, đây cũng là tài nguyên quan trọng nhất của chúng ta. Hơn nữa, nó cũng mang lại cho tôi cơ hội đề cao tâm tính trong nhiều hoàn cảnh. Tôi xin chia sẻ một số trường hợp.

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong điều phối và hợp tác

Tháng 3, tôi quay về Ý trong vài tuần để hỗ trợ các buổi diễn Shen Yun ở đó. Đây là lần đầu tiên đoàn diễn ở nhiều thành phố. Số lượng buổi diễn không nhiều và vé đã bán hết từ nhiều tuần trước. Chúng tôi đã tổ chức thêm một buổi diễn tại một thành phố.

Một điều mà tôi học được qua lần tham gia quảng bá Shen Yun là vai trò quan trọng của việc tạo dựng kênh trao đổi thông suốt đối với sự thành công của một công ty. Một học viên người Ý tại địa phương đã nói chuyện với thành viên thuộc nhóm học viên châu Âu chịu trách nhiệm hậu cần của đoàn Shen Yun.

Học viên người Ý nói một số việc sẽ xảy ra ở nhà hát tiếp theo. Anh ấy nói anh có kinh nghiệm về việc này và nghĩ rằng đây là thông tin hữu ích cho nhóm học viên châu Âu.

Một người trong nhóm học viên châu Âu đã nói với anh ấy đại loại như: “Cảm ơn, nhưng chúng tôi không thật sự tin vào điều anh nói.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, nhưng tôi trở nên cảnh giác và tự hỏi bản thân vì sao mình lại nghe thấy điều đó.

Trên bề mặt, học viên người Ý có ý tốt, nhưng thực tế họ không quen biết nhau, nghĩa là cần tạo ra sự tin tưởng trước khi trao đổi thông tin này.

Tôi nghĩ rằng cách suy nghĩ của học viên trong nhóm châu Âu cũng đúng. Tôi đoán trong quá khứ, có lẽ anh ấy đã gặp một số tình huống tương tự với các học viên địa phương muốn đưa “thông tin hữu ích”, họ cố gắng giúp, nhưng cuối cùng kết quả ngược lại.

Làm thế nào để chúng ta xây dựng lòng tin?

Sư phụ đã giảng:

“Có những điều thật sự rất cao, nói đến [nghe] giống mê tín; nhưng chúng tôi [sẽ] cố gắng dùng khoa học hiện đại để giải thích.” (Chuyển Pháp Luân)

Câu này đã khiến tôi khó hiểu một thời gian. Tôi không thể hiểu tại sao Sư phụ lại nói với chúng ta về việc dùng khoa học hiện đại để giải thích Đại Pháp. Bây giờ tôi nhận thức được rằng, Sư phụ đang tạo lòng tin và sử dụng ngôn ngữ đời thường cho người đọc, sử dụng các thuật ngữ khoa học mà họ có thể hiểu được.

Sư phụ nói với chúng ta rằng khoa học có mặt ở khắp mọi nơi. Nó đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của xã hội. Mặc dù nó không tốt cho nhân loại và do người ngoài hành tinh mang tới, theo nhận thức của tôi thì Sư phụ đã sử dụng nó để khai mở mối duyên tiền định của một số đệ tử Đại Pháp.

Tôi nhận ra rằng mặc dù bản thân đã có những kỹ năng nhất định trong lĩnh vực quản lý, tôi phải sử dụng ngôn ngữ chung để người khác có thể hiểu. Về mặt tu luyện, giao tiếp hiệu quả là một biểu hiện của việc nghĩ cho người khác. Nói về chuyên nghiệp, tôi thấy đây là cách đúng đắn để hợp tác với giữa mọi người: xây dựng lòng tin và giao tiếp trao đổi có hiệu quả.

Một nhân tố khác liên quan đến việc xây dựng lòng tin và tìm được ngôn ngữ chung, đó là chia sẻ thể ngộ của chúng ta.

Sư phụ đã cấp cho chúng ta một số hình thức: một trong đó là học Pháp nhóm và chia sẻ. Đề xuất của tôi với các đồng tu đang cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện – dù đó là những khó khăn họ phải đối mặt hoặc những thể ngộ của họ, chia sẻ là một cách để tạo nên tiếng nói chung giữa các học viên, từ đó chúng ta có thể hiểu nhau tốt hơn. Nếu một người có khó khăn, người đó có thể yêu cầu được hỗ trợ và ngược lại. Chia sẻ của một cá nhân, mặc dù có thể bị coi là “không quan trọng”, lại có thể hữu ích với người khác và đóng vai trò đề cao phối hợp.

Vai trò mới, thử thách mới

Khi trở lại New York, tôi nhận một vị trí mới trong Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Giờ đây tôi làm việc với ấn bản điện tử của tờ báo tiếng Ý. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, và tôi thấy đây là cơ hội lớn để giảng chân tướng cho những chúng sinh nói tiếng Ý. Điều này cũng giống như tâm tình lúc mới tu luyện mà Sư phụ nhiều lần giảng cho chúng ta. Đó là một niềm hạnh phúc thiêng liêng, thôi thúc tôi làm việc.

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn. Các học viên người Ý làm việc cùng tôi đều sống ở Ý. Đây là môi trường làm việc khác hẳn với môi trường tôi đã từng làm.

Công việc của tôi đòi hỏi thể lực tốt – làm việc ca đêm, lái xe đi phát báo, ngồi trước màn hình và một mình giải quyết công việc, không có ai ở bên.

Trước đây tôi có quan niệm rằng, chỉ khi cả nhóm ở cùng nhau mới có thể hoạt động tốt, và công việc thể chất có giá trị hơn các loại công việc khác, những quan niệm này cần phải buông bỏ. Chúng ta biết rằng thân và tâm là một, hơn nữa rất nhiều người làm việc ở các công ty lớn, họ làm việc từ xa, và vẫn có thể hoàn thành công việc với kết quả mong muốn.

Do đó đây chính là lúc tôi tiến xa hơn một bước trong tu luyện công việc.

Để tăng tính chuyên nghiệp, tôi cần đề cao tâm tính. Tôi ngộ ra rằng việc nâng cao kỹ năng làm việc và đề cao trong tu luyện của một cá nhân giống như hai chiếc xe chạy song song trên một con đường. Để phát triển, tôi cần đẩy chúng về phía trước cùng một lúc. Nó cũng giống như vượt qua khảo nghiệm và đề cao thông qua hướng nội tìm thì sẽ tăng công.

Với năng lượng đó, tôi sẽ có thể học nhanh hơn, và Thần sẽ cấp cho tôi trí huệ. Sư phụ đã yêu cầu chúng ta trở nên chuyên nghiệp và đóng vai chính, do đó đây cũng làm làm theo yêu cầu của Sư phụ. Nó trở thành một vòng tuần hoàn tích cực.

Một lần, tôi và một đồng tu đã phát sinh tranh cãi. Điều này giúp tôi nhận ra được một quan niệm khác mà bản thân cần loại bỏ.

Anh ấy chỉ ở New York trong vài tháng, và mặc dù không làm việc cùng nhau, chúng tôi luôn phối hợp tốt. Ngày hôm đó, anh ấy nói với tôi rằng tôi đang thể hiện thái độ ngạo mạn, kiểu như: “Tôi biết nhiều hơn, vì tôi ở đây lâu hơn, tôi lớn tuổi hơn, và tôi thông minh hơn.”

Mâu thuẫn này giúp tôi nhận ra bản tính ích kỷ của mình. Khi anh ấy đang nói với tôi những điều này, tôi dường như đang đợi bản thân mình tức giận (giống như trước đây hay xảy ra). Nhưng lần này tôi lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại, kiểu như cười cợt anh ấy, điều này cho thấy những gì anh ấy nói là đúng. Niệm đầu của tôi lúc đó là: “Anh chẳng biết gì, và anh thật nực cười.”

Sau này tôi đã cảm ơn anh ấy vì cho tôi cơ hội đề cao, nhưng tôi mất hai ngày để thực sự làm được điều đó.

Sau đó có điều gì đó đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra suy nghĩ muốn nâng cao kỹ năng của mình là vì mục đích chứng thực bản thân. Điều này từng xảy ra trong quá khứ, nhưng lần này nó xuất hiện một cách tinh vi hơn. Mặc dù tôi biết trí huệ và bản sự của tôi là do Thần ban cho, tôi vẫn có một chút tự tư. Tôi không nghĩ đến việc giúp người khác đề cao, trong khi đây là một phần của những gì tôi được đào tạo.

Cách nghĩ của tôi là, nếu tôi là người duy nhất ở đây biết những kỹ thuật này, mọi người sẽ thích tôi, và tôi có nhiều cơ hội tham gia vào các hạng mục mà tôi thấy thích. Thực ra sau khi nhận ra những nhân tố vị tư và nỗ lực phủ nhận nó, tôi đã có cơ hội tham gia vào một số hạng mục; điều này diễn ra khá tự nhiên.

Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một bài thơ của Sư phụ, đã giúp tôi cải thiện quan hệ với đồng nghiệp:

Thiểu biện

Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến (Hồng Ngâm 3)

Xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Tiếng Anh tại New York 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/以修炼人的心态不断提高自身的技能和心性-375345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/6/172733.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share